Phụ Nữ và Cuộc Sống – “Nghệ sỹ dương cầm” dệt thổ cẩm

Bài dự thi cuộc thi ảnh ” Phụ nữ và Cuộc sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Q.12, TP. HCM

Trong một lần về Châu Đốc, trên đoạn đường vào chùa Srây Skốth, ngang qua ấp* cùng tên, một nơi chuyên dệt thổ cẩm thủ công của người Khơ-me, chúng tôi có đi qua hai căn nhà cấp bốn, phía trước có 2 cụ bà người Khơ-me đang ngồi trò chuyện cùng hai bé gái đang chơi quanh quẩn bên cạnh. Chúng tôi chào hỏi và xin phép vào nhà xem các bà xe sợi và dệt thổ cẩm. Hai cụ bà đang dệt hai loại thổ cẩm khác nhau, một loại không có hoa văn, còn một loại có hoa văn truyền thống và cũng là loại thổ cẩm không phải ai cũng dễ dàng dệt được.

Quan sát cụ bà dệt loại thổ cẩm có hoa văn truyền thống dưới ánh nắng như đổ lửa bên ngoài hắt vào với đôi bàn tay thoăn thoắt luồn con thoi lên xuống nhịp nhàng khiến chúng tôi sửng sốt và tự hỏi liệu rằng đây có phải là động tác dệt vải hay một nghệ sỹ đàn dương cầm đang biểu diễn?!?!?! Nhưng dù gì thì tác phẩm của họ cũng đều thật tuyệt vời đối với chúng tôi!

* Ấp Srây Skốth, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Phụ Nữ và Cuộc Sống - "Nghệ sỹ dương cầm" dệt thổ cẩm

MS: 1226

Cuộc thi ảnh với chủ đề “PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG” do ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức với mong muốn tạo sân chơi cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời phát hiện tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khai thác, lột tả nhiều khía cạnh của đề tài này.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN