Dù thế nào, nụ cười vẫn luôn trên môi

Năm 17 tuổi trượt đại học. Năm 25 tuổi bị bỏ rơi ngay trước ngày kề cận đám cưới. Năm 36 tuổi thất nghiệp ngay khi vừa đạt đến một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp… Vậy mà điều cần nhất phải làm vẫn là luôn mỉm cười!

Những biến cố này có đủ để đánh gục bạn không?

Người phụ nữ 39 tuổi xinh đẹp dịu dàng với nụ cười như hoa nở ngồi ở trước mặt tôi, kể về những biến cố không mấy dễ chịu của cuộc đời mình như thế với một giọng điệu nhẹ nhàng. Xấu hổ, thất vọng không? Có! Đắng cay, nhục nhã không? Có! Uất ức, nản chí không? Có!

Chỉ không thôi hi vọng…

cau-hoi-0030

Chấp nhận

Biến cố đã xảy đến, bạn sẽ không thể ngồi đó mà ước nó đừng đến được. Hãy chấp nhận một sự thật đi: Nó đã đến rồi! Giống như một cơn bão đã đến, bạn sẽ không ngăn nó lại được. Nhưng mọi cơn bão đến, dù có sức hủy diệt đến mấy, tàn phá đến mấy, rút cuộc, đều cũng sẽ phải tan đi.

Cơn bão đi qua, dù to hay nhỏ, đều để lại những đổ vỡ. Biến cố trong đời xảy đến, chắc chắn đều mang lại những cảm giác bực bội, mất mát, đau thương.

Nhưng nhớ nhé, nó ĐÃ đến.

“Một đứa trẻ 12 năm học sinh giỏi, thi vào một trường lấy điểm chuẩn không quá cao. Chuyện trượt gần như là chuyện không thể. Vậy mà…

Tôi đã từng nằm khóc lịm khi trượt đại học. Đóng cửa phòng, khóc 3 ngày, không ăn uống gì hết. Mọi lời an ủi đều giống như chế giễu. Mọi ánh mắt nhìn đều như coi thường. Hình ảnh về một đứa giỏi giang đổ vỡ tan nát. Tôi tự dằn vặt mình là đứa kém cỏi.

Một đứa trẻ thất bại!”

An_gi_de_thay_hanh_phuc_yeu_doi_hon_2_2_LHBL

Nhưng, số lượng thi đỗ đại học bao giờ cũng ít hơn là những người trượt và đại học không phải là cánh cửa duy nhất để cho một đứa trẻ bước vào đời.

Không một ai “khinh bỉ” một đứa trẻ 17 tuổi chỉ vì nó trượt đại học, tôi chắc chắn với bạn như thế! Cũng như chẳng có ai thực sự quá quan tâm đến chuyện một cô gái tại sao lại bị bỏ rơi sát ngày cưới hay một người đàn bà bỗng dưng mất việc cả.

Nếu họ có hỏi han, đơn thuần là do khách quan, gặp thì hỏi, nếu có chia sẻ hay động viên, hay thậm chí dè bỉu như bạn nghĩ, thì đó cũng chỉ những hành động lào phào thoáng qua. Tiện thì nói, chuyện ở trên đầu môi. Thế thôi!

Còn biến cố ấy nó là của bạn. Những bực bội, mặc cảm, tự ti, thất vọng, căm giận, đau thương cũng chỉ là những cảm giác của bạn, trước biến cố đó. Những cảm giác này là hoàn toàn tự nhiên. Bạn hoàn toàn có quyền nếm trải nó, cho biết, thế thôi, chứ không phải để đắm chìm trong nó.

Nhưng, cũng như những biến cố đến rồi đi, những cảm xúc tiêu cực này cần phải sớm qua. Để rồi bạn sẽ nhận thấy rằng, biến cố, thực ra là một cơ hội của cuộc đời mình.

166843549_XS

Thích ứng

Một cô gái 25 tuổi đứng trước cánh cửa hôn nhân, và thực tế là cô ấy đã chạm một tay vào khóa để mở cánh cửa ấy.

Nhưng rồi, chỉ một hiểu nhầm nhỏ đã dẫn đến một biến cố lớn, cuộc hôn nhân chưa kịp hình thành thì đã kịp tan vỡ.

Nếu bạn là cô gái ấy, liệu bạn có muốn chết đi?

Tôi chắc chắn, ai cũng ước mình có thể chết đi được, trong hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, chết không dễ như thế, còn biến cố thì qua đi dễ dàng hơn nhiều.

Và bạn biết đấy, có một “câu thần chú” đúng với mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời này: “Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra”.

Doi-pho-voi-chung-roi-loan-kinh-nguyet-2

“Tất nhiên, khi tôi ngồi đây kể lại chuyện này với bạn, tôi nhìn vào biến cố ấy bằng một con mắt khác, thấy nó cũng không có gì quá to tát, chứ còn tại thời điểm nó diễn ra, cuộc sống này như sụp đổ trong mắt mình. Nhưng không, sau một đêm đen dài dằng dặc, là một ngày mới cuối cùng cũng sẽ đến. Sẽ cần chút thời gian để những cảm xúc tiêu cực qua đi. Rồi thì cuộc đời lại như một dòng sông trôi. Bạn sẽ gặp những người mới, có những mối quan hệ khác. Và ai biết đâu được, sẽ có lúc, bạn thấy “may mắn” vì đã không bước chân vào cuộc hôn nhân hụt đó, cuộc hôn nhân mà chỉ vì một lý do ngớ ngẩn, vớ vẩn đã tan vỡ từ trong trứng nước. Không ai có lỗi hết! Chỉ đơn giản là bạn được dành cho một cuộc hôn nhân khác phù hợp hơn, tốt đẹp hơn.

Hoặc cũng có thể bạn sẽ sống đời độc thân vui vẻ, chẳng sao cả! Bởi vì cuộc đời này, đâu chỉ có tình yêu và hôn nhân?

Trong bộ bài Tarot có một quân bài rất thú vị, là quân bài The Star, tượng trưng cho mối quan hệ và tình yêu. Quân bài này thể hiện một bầu trời có rất nhiều ngôi sao, nhưng thường thì bạn chỉ nhìn thấy ngôi sao sáng nhất, gần mình nhất, mà quên đi tất cả các ngôi sao khác. Như thế, một tình yêu hay một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cùng lắm thì như một ngôi sao đã tắt. Việc của bạn không phải là ngồi ngơ ngác với bóng tối trước mặt, mà chỉ cần chuyển động, bạn sẽ nhìn thấy những ngôi sao khác. Và cũng sẽ có những người nhìn thấy bạn như một ngôi sao.

Bạn đúng là một ngôi sao mà, thực sự là như thế!

phu-nu

Vượt qua

Một người phụ nữ trưởng thành, 36 tuổi, chuyên môn tốt, luôn có tinh thần cầu tiến, mẫn cán trong công việc, rất được tin yêu.

Đùng một cái, do biến động kinh tế cả thế giới lẫn trong nước, công ty cô làm việc kinh doanh thua lỗ, dẫn đến phải giải thể. Cô mất việc. Và ở cái tuổi không còn trẻ, cao thì chẳng tới, thấp thì không thông, việc kiếm một công việc mới không phải là đơn giản.

Cô lại còn 2 đứa con phải nuôi, bố mẹ già phải phụng dưỡng, một vài món nợ ngân hàng dần đến kỳ hạn phải trả.

Biến cố này không “đơn giản” như những biến cố lần trước, vì cô không chỉ phải lo cho mỗi thân mình, cô còn phải có trách nhiệm với những người xung quanh mình.

Và cách cô ấy làm như sau: Bán căn hộ mới trả góp một nửa, trả các khoản vay ngân hàng. Tiếp tục ở một căn hộ nhỏ hơn đi thuê. Phần tiền ít ỏi còn dư, mở một cửa hàng thực phẩm sạch, nho nhỏ, chủ yếu bán online.

Cứ thế, cứ thế, cặm cụi làm lại và đến hôm nay, cô ấy sở hữu 3 cửa hàng thực phẩm sạch nho nhỏ, bán những thứ xinh xinh, ngon ngon cho cuộc đời.

“Đấy chỉ là ví dụ của tôi, còn thực ra thì bạn cũng có thể tiếp tục đi kiếm việc ở một đơn vị khác, hay làm một cái gì đó, tùy bạn muốn. Miễn là bạn không dừng lại. Cố gắng tìm cách để giải tỏa bớt các áp lực tài chính cho mình. Đừng quá nặng nề hai chữ “trách nhiệm”. Những người thân của bạn sẽ hoàn toàn cảm thông, và họ sẽ cùng bạn để vượt qua biến cố này. Chắc chắn là như vậy!”

3_72694

Adam Khoo, triệu phú đô la trẻ tuổi nhất Singapore từng nói: Qua những biến cố, tôi nhận ra rằng khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đó thường là dấu hiệu cho thấy gió sắp đổi chiều”. Cũng giống như bạn trèo dần lên một đỉnh núi, bạn gặp phải hòn đá này, hòn đá kia. Đứng trước mỗi hòn đá, bạn đều thấy chúng to lớn, xù xì, khó vượt quá. Một cú vấp ngã nào đấy có thể làm bạn đau. Nhưng khi bạn trèo lên đến đỉnh rồi, nhìn xuống, bạn lại thấy rằng những hòn đá ấy là nhỏ bé và những nỗi đau bạn trải qua, không là gì so với cảm giác hạnh phúc mà bạn đang sở hữu.

Điều quan trọng là dù trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, bạn vẫn luôn là chính mình, ở những phiên bản nhiều màu sắc, trải nghiệm, và nụ cười vẫn luôn trên môi.

Thế thôi mà!

Anh Vân

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN