Hết đau lưng nhờ cốt thoái vương

Khi chuyện trò với chúng tôi, bà Đàm Thị Bé ( sinh năm 1949, ở số 451/17/16 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) rất  vui vẻ hoạt bát, không giống với người từng bị hành hạ bởi chứng đau lưng do thoái hóa cột sống. đau thần kinh tọa… Bà Bé cười cho biết: Tất cả là nhờ Cốt Thoái Vương.

Bà  Bé  chia  sẻ,  ngày  trước  do  tính  chất công việc phải ngồi nhiều nên bà đã sớm nhận thấy  những  triệu  chứng  của  bệnh  cột  sống. Đến năm 2004, các biểu hiện đau mới rầm rộ, thường xuyên hơn. Nhưng phải tới năm 2009, vào một buổi sáng khi ngủ dậy, thấy thắt lưng đau dữ dội, lan xuống chân phải không thể đi lại thì bà Bé mới tới khám ở bệnh viện và được chẩn đoán bị đau  thần kinh  tọa. Tại đây, bà điều trị bằng thuốc tây y, tuy nhiên, cứ dừng thuốc thì lại bị đau. Thời gian này, bà còn kết hợp châm cứu, kéo dãn cột sống nhưng đều không mấy hiệu quả. Lo  lắng về bệnh  tật và thường xuyên bị các cơn đau hành hạ khiếnbà ăn không ngon miệng, người luôn thấy mệt mỏi, bi quan… lâu dần dẫn tới lo âu trầm cảm khiến cuộc sống càng bí bách, khó khăn.

13
Bà Bé đã hết đau lưng nhờ sử dụng Cốt Thoái Vương

Thật  may  mắn,  tháng  4/2014,  bà  tình cờ đọc báo và biết tới thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương nên đã mua về sử dụng. Bà cho biết: “Mỗi ngày tôi uống 2 viên Cốt Thoái Vương, kiên trì dùng như vậy hai tháng thì tôi thấy hiệu quả rõ rệt, lưng không còn đau nhức và  chân  không bị  tê  cứng  nữa. Tôi  ăn  ngon miệng  hơn,  người  khỏe  khoắn,  buổi  tối  ngủ ngon  và  trọn giấc, đặt  lưng  xuống  là có  thể ngủ được luôn mà không trằn trọc như trước kia”. Bây giờ, bà Bé đã có  thể cúi gập hoặc xoay  người  bình  thường mà  không  đau  đớn gì  cả:  “Uống Cốt  Thoái Vương  không  bị  tác dụng phụ nên tôi rất mừng và kiên trì sử dụng sản phẩm này đềuđặn mỗi ngày. Đến nay, tôi đã dùng Cốt Thoái Vương được 7 tháng” – bà cho biết.

Đang  trò chuyện, nghe  tiếng cháu ngoại thức giấc  trên  tầng nên bà vội vàng  leo cầu thang để dỗ cháu. Bà lên xuống nhanh nhẹn khiến chúng  tôi vô cùng ngạc nhiên. Bà nói, nhờ sử dụng Cốt Thoái Vương, bây giờ sáng sớm bà đã trở lại thói quen đạp xe ra chợ, rồinấu  nướng,  chăm  sóc  con  cháu. Nếu  trước kia, mỗi tháng bà phải đến bệnh viện 2 lần để tái khám và lấy thuốc, thì từ tháng 4/2014 tới nay, bà không còn đến bệnh viện nữa vì cơ thể đã hết đau, khỏe mạnh và thoải mái.Từng có một quãng thời gian dài chịu sự hành  hạ  của  những  cơn  đau  nên  bà  Bé  rất thông  cảm  với  nỗi  khổ  của  những  người  bị thoái hóa cột sống, đau dây thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm. Gặp ai bị bệnh giống mình, bà  Bé  đều  chia  sẻ  kinh  nghiệm  điều  trị  và khuyên họ dùng Cốt Thoái Vương, bởi theo bà, không có gì hạnh phúc hơn “tìm đúng thuốc, chữa đúng bệnh”. Bà cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc vì đã tìm được sản phẩm thích hợp với mình mang tên Cốt Thoái Vương.

Ghi theo lời kể của bà Đàm Thị Bé

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN