Mẹ đơn thân Thúy Nga: “Chỉ mong con ngoan ngoãn là mừng”

Thoắt ẩn, thoắt hiện, diễn viên Thúy Nga đi về giữa Mỹ và Việt Nam như cơm bữa. Có những lần Nga trở về chỉ vẻn vẹn vài ngày rồi lại tất bật bay qua Mỹ để chạy show. Từ tận đáy lòng, Nga vẫn muốn được về Việt Nam nhiều hơn, ở Việt Nam lâu hơn bởi nơi đây, cô vẫn có một gia đình, có ba mẹ, có em trai luôn chờ đợi.

IMG_9733

Việc Nga sang Mỹ sinh con và ở lại như một cuộc chạy trốn khỏi sự thất bại trong hôn nhân của mình. Nga đi và im lặng, mỗi khi ai hỏi đến cuộc hôn nhân ấy: “Tôi qua Mỹ không phải vì nhìn thấy gì tốt đẹp, mà để tránh một nỗi buồn. Mọi người cứ nghĩ đi Mỹ để tìm tương lai, còn tôi là ngược lại. Tôi muốn tránh để không ai biết nhiều về mình nữa. Lúc đó tôi gặp nhiều chuyện lắm và muốn tránh đủ thứ, vì mặc cảm, vì sợ showbiz nhanh biết nhiều chuyện quá…”. Bên cạnh đó, ước mong muốn thấy con mình trưởng thành lớn lên mỗi ngày là lý do Nga từ chối và bỏ qua nhiều cơ hội công việc, để dành thời gian cho con gái nhiều hơn “Lúc tôi mới sinh, cũng nhiều cám dỗ để mình đi làm, kiếm tiền lắm. Phim, ảnh, show diễn… nhưng tôi nghĩ đồng tiền mình có thể kiếm được, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi sợ tình cảm mẹ con bị xa cách nên phải biết “say no” với tất cả những công việc khác, chỉ chọn lựa những gì thật sự phù hợp với mình thôi để có thời gian ở bên con”.

IMG_9692

Chỉ đến khi Nguyệt Cát cứng cáp hơn, Nga mới bắt đầu chạy show trở lại. Nga nói, cuộc đời mình sau những biến cố, những câu chuyện không may xảy ra vẫn may mắn gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ vào hỗ trợ mẹ con cô nhiệt tình. Những khi về Việt Nam diễn, Nga thường cố sắp xếp sao để có thể đưa con gái về cùng. Mỗi lần như vậy, Nguyệt Cát thường được mẹ cho đi khắp nơi, khắp các miền quê trên cả nước. Từ thành phố đến miền thôn quê sông nước, Nga đều muốn cho con gái đi để được trải nghiệm và biết nhiều hơn về quê hương Việt Nam. Cô cũng không quên dành thời gian cho bé học và nói tiếng Việt nhiều hơn: “Về Việt Nam có người phụ chăm con nên mình cũng đỡ cực hơn. Đưa con về chơi cũng tranh thủ cho bé học thêm tiếng Việt nên giờ nói cũng đỡ ngọng hơn môt chút. Được cái là giờ gặp người lớn biết khoanh tay cúi chào là vui rồi chứ không như ở Mỹ, chỉ nói “Hi” một cái là xong”.

thuy-nga-xinhdep-ngoisaovn-7-ngoisao.vn

Những ngày lễ tết, nếu không về được Việt Nam, dù bận bịu chạy show, Nga cũng cố dành thời gian đưa bé đi chợ Tết ở Mỹ, đi chợ hoa và xem mọi người gói bánh chưng. Đặc biệt, Nga thường xuyên đưa Nguyệt Cát đi cùng mỗi khi đến chùa hoặc trong những lần đi từ thiện. Hình ảnh cô bé Nguyệt Cát cùng mẹ trong tà áo xám mỗi khi lên chùa luôn làm tan chảy những ánh nhìn, bởi vẻ dễ thương và lanh lợi của cô bé. Tự lập cũng là một đức tính mà Nga đặt lên hàng đầu để rèn luyện cho con gái “Cát phải biết chia sẻ, biết yêu thương những người ở xung quanh mình. Ở nhà Cát được cưng chiều thật, nhưng khi ra ngoài, con bé cũng cần phải biết đầy đủ phép tắc trên dưới và khi cần cũng phải biết giúp đỡ và chia sẻ với mọi người”.

thuy-nga-xinhdep-ngoisaovn-4-ngoisao.vn

Những lần về Việt Nam không có con bên cạnh, Thúy Nga chỉ buồn vì nhớ con chứ không lo lắng. Chị cho biết ở Mỹ, Cát có một gia đình, luôn được mọi người quan tâm và yêu thương hết mực “Ê kíp của bả ở Mỹ hoành tráng lắm, có đi xa vài ngày cũng chẳng phải lo lắng gì, chỉ lo nhớ bả quá thôi” – danh hài hóm hỉnh chia sẻ.

Ai cũng nói cô bé Nguyệt Cát có khiếu và thần thái hài hước giống mẹ, nhưng bản thân Thuý Nga lại không muốn con theo nghề mẹ vì hơn ai hết, Nga hiểu là một nghệ sĩ, sẽ phải vất vả và hy sinh nhiều thế nào “Mình đã đánh đổi quá nhiều. Tôi không biết cha mẹ các nghệ sĩ khác có tâm trạng thế nào chứ tôi nhìn cảnh mẹ tôi ở nhà thấy thương lắm. Con cái thì đi suốt, phòng thì cạnh sát bên mà chẳng bao giờ nhìn thấy mặt con. Lâu lâu mẹ tôi cứ khóc lóc rồi than “Con mà là nghệ sĩ là con bất hiếu, đi suốt chả biết cha mẹ là gì, khán giả mới là cha mẹ”. Nhưng con cái mình cũng không định được, cũng không hình dung là nó sẽ làm gì được hết. Mình chỉ hướng con sống lương thiện, ngoan ngoãn, học giỏi và biết vâng lời là mừng lắm rồi”.
IMG_9708

Những ồn ào không đáng có vừa qua dù có làm ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Nga trong mắt công chúng, nhưng Nga chấp nhận điều đó như một bài học cho chính bản thân mình về sự cả tin, sự hồn nhiên không toan tính của một người nghệ sĩ. Sau tất cả, cuộc sống của Thúy Nga dường như khép kín hơn. Nga đi diễn, ăn chay và chăm tụng kinh niệm phật. Không chia sẻ những khoảnh khắc yêu đương, cuộc sống của cô gắn liền với những show diễn và con gái mình – bé Nguyệt Cát. Thỉnh thoảng, khán giả thấy cô chia sẻ những chuyến đi từ thiện của mình và đùa vui trên facebook cá nhân, và chỉ thế. Tuyệt nhiên không bao giờ thấy những lời cô than thở hay trách móc gì. Tính Nga là vậy, chỉ muốn mang lại tiếng cười cho người khác chứ không muốn người khác phải buồn vì mình bao giờ. Thà rằng Nga thiệt thòi một chút, cả tin một chút, thậm chí có thể bị “ném đá” một chút vì sự cả tin đó, nhưng chỉ cần mọi người thấy vui và bình an là cô hài lòng.

Hương Kẹo

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN