Phương Mỹ Chi: ‘Mọi người nói ba mẹ bán tuổi thơ của con’

Ở tuổi 13, cô bé được coi như hiện tượng của nhạc Việt năm 2013 Phương Mỹ Chi người lớn và già dặn hơn trong suy nghĩ so với các bạn đồng trang lứa. Nỗi lo và gánh nặng gia đình, không phải áp lực mà xuất phát từ sự tự nguyện bé muốn làm cho gia đình.

“Lúc mà con chạy sô thì con thấy mệt lắm. Nhưng, lúc đó con nghĩ đến gia đình của con. Bây giờ ba con bệnh tật không có đi làm được nên chỉ có con là đi hát thôi”, Phương Mỹ Chi nghẹn ngào trong nước mắt khi nhắc đến những cơn đau bệnh của ba và nỗi cực nhọc của mẹ bên quán chè.

Phương Mỹ Chi: 'Mọi người nói ba mẹ bán tuổi thơ của con'

*Được biết Phương Mỹ Chi nghỉ Tết 10 ngày, suốt từ đó đến nay lịch diễn của Chi thế nào?

Dạ, lịch diễn của con thì không có kín hết 10 ngày, chỉ đúng ngày 28 con đi diễn sau đó ngày mồng 1 tới mồng 3 ở nhà vì tết thì con hay ở nhà để chúc tết ông bà.

Bắt đầu từ mồng 4 con sẽ đi chơi ở Nha Trang với ba mẹ và chị hai. Ngày mồng 6 con đi học lại rồi.

*Bé chi thấy mình được nghỉ 10 ngày ít hay nhiều?

Nghỉ ít xịt à! Chán quá! Giá mà con được nghĩ nhiều hơn nữa là con sẽ xin được đi Huế chơi (cười)

*Năm nay Phương Mỹ Chi đón Tết như thế nào, có nhà riêng khác nhiều so với trước kia không?

Những năm trước thì lúc còn sống chung với gia đình của ông bà nội có rất nhiều anh chị em nên Tết rất là vui. Đi xin lì xì thì đi nguyên một đám mà giờ dọn ra nhà riêng thì chỉ có con với chị con thôi, cũng hơi buồn. Tết mấy năm trước con cũng không được đi chơi vì nhà con không có điều kiện. Bởi vậy, chỉ vui nhất là được đi chơi với mấy anh chị trong gia đình.

Nhưng mà ngược lại Tết 2 năm nay con có các anh chị fan tới nhà chơi nên cũng vui vì nhà con mở cửa mời mọi người vào lúc nào cũng được.

Phương Mỹ Chi: 'Mọi người nói ba mẹ bán tuổi thơ của con'

 Niềm vui ngày Tết của  Phương Mỹ Chi cũng như bao đứa trẻ khác là được nhận tiền lì xì.

*Con nít thường rất thích Tết, Phương Mỹ Chi chắc cũng thích Tết?

Dạ ! Con rất thích tết. vì con được nhận nhiều tiền lì xì (cười)

*Tiền lì xì nhiều vậy, Phương Mỹ Chi sẽ sử dụng vào việc gì?

Dạ! con sẽ dành phụ mẹ mở quán chè hay là con lấy ra để làm những việc gì mà con nên làm.

*Vậy từ hồi nào tới giờ Phương Mỹ Chi không để ống heo à?

Con có để mà không có kiên nhẫn, cứ đập liên tục, liên tục thôi.

* Có bao giờ Chi làm việc xấu là móc heo bao chưa?

Dạ có. Nhưng không phải vì con muốn lấy tiền mà là mình muốn đập heo thôi.

*Vậy con heo đất mà Phương Mỹ Chi nuôi gầy nhất là mấy ngày?

Dạ ! Được khoảng 5 ngày được mấy chục ngàn rồi lấy ra.

*Năm 2014, Phương Mỹ Chi được rất nhiều giải thưởng, bé Chi thấy mình phải chuẩn bị tinh thần như thế nào cho năm sau?

Dạ! năm vừa qua lúc mà con kết thúc cuộc thi (Giọng hát Việt nhí) có nhiều cô chú viết nhiều bài báo không đúng về con, lúc đó con cảm thấy rất là buồn. Bù lại bằng tình cảm yêu thương của các cô chú và anh chị fan club cũng như quý vị khán giả trong năm đó thì con cũng nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc như: Mai Vàng, Bài Hát Yêu Thích, Sao Việt rồi nhiều giải khác nữa.

Sau những lần mà buồn trong năm 2014, mẹ cũng đã nói con rằng mình phải cố gắng vượt qua. Vì mẹ bảo muốn bước đến thành công phải gặp và phải trải qua mấy khó khăn đó thì mình mới biết trân trọng sự thành công. Cho nên năm nay con hứa sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Phương Mỹ Chi: 'Mọi người nói ba mẹ bán tuổi thơ của con'

13 tuổi, với Phương Mỹ Chi việc đi hát tuy mệt nhưng nó là công việc phụ giúp kinh tế cho gia đình.

* Phương Mỹ Chi nhận được nhiều tình cảm của mọi người, có fan club riêng, có album riêng, MV ra liên tục, gần Tết nguyễn đán làm 2 MV xuân, Phương Mỹ Chi có thấy so với tuổi 13 của mình, Chi đã làm việc nhiều quá không?

Năm vừa qua con thấy mình làm việc rất nhiều, nhưng mà con cũng không sơ suất việc học của mình. Cuối năm rồi con vừa mới nhận giải học sinh giỏi của trường Tây Úc. Con cảm thấy rất là vui khi mà mình hát cũng được, học cũng được.

*Cảm nhận của Phương Mỹ Chi như thế nào về cuộc sống có quá nhiều thứ tốt hơn đến với con kể từ khi con đi hát?

Lúc mà con chạy sô thì con thấy mệt lắm. Nhưng, lúc đó con nghĩ đến gia đình của con. Bây giờ ba con bệnh tật không có đi làm được nên chỉ có con là đi hát thôi.

Có nhiều người nói gia đình bóc lột sức lao động của con, nên con cảm thấy rất buồn. Vì đâu ai biết ba con bệnh, mẹ con cũng bệnh, cho nên con phải đi hát để phụ giúp cho ba má (rơm rớm nước mắt).

* Ba Phương Mỹ Chi giờ bệnh đã đỡ hơn chưa?

Dạ đỡ! Ba con lúc nào cũng cười nhưng con biết ba con bệnh mà giấu con, chỉ có mẹ con biết thôi.

* Phương Mỹ Chi đến giờ vẫn chưa biết ba bị bệnh gì?

Dạ! Mẹ không bao giờ nói con nghe.

*Con có chứng kiến ba đau lần nào chưa?

Dạ! Có lần ba sốt, bị nóng lạnh, ba đi không có nổi chỉ nằm trên giường thôi. Lúc đó con không biết làm gì hết.

Phương Mỹ Chi: 'Mọi người nói ba mẹ bán tuổi thơ của con'

Ước mơ của Phương Mỹ Chi sau này lớn lên sẽ là cô giáo dạy Anh văn hoặc Giáo dục công dân.

*Cô sẽ không nhắc đến chuyện buồn để Phương Mỹ Chi khóc trong ngày đầu năm nữa. Quay lại chút với việc học nhé, ngoài sở thích ca hát Phương Mỹ có mơ ước học một nghành nghề nào khác?

Nếu mà con học xong mà ra nghành thì con không muốn làm bác sĩ. Có nhiều bạn của con thì thích làm bác sĩ lắm nhưng mà con sợ làm bác sĩ lắm, vì nếu mình lỡ tay cái tội người ta. Con muốn làm giáo viên dạy Anh Văn hoặc Giáo Dục Công Dân thôi.

*Tại sao Phương Mỹ Chi không thích làm giáo viên dạy nhạc?

Dạ! con chỉ biết hát thôi chứ con không biết gì về nốt hay về nhạc hết.

*Nói chuyện với Phương Mỹ Chi, cô thấy chi rất người lớn, khác nhiều so với tuổi 13 của con. Nhưng ai cũng thích làm trẻ nhỏ, được nuông chiều, còn Chi con thích mình trưởng thành hay vẫn thích mình trẻ con hơn?

Có nhiều lúc con muốn làm người lớn, có nhiều lúc con lại muốn làm con nít. Đương nhiên các cô chú thì thương các em bé, con cũng muốn được làm mấy em bé nhỏ đó, để được nhiều người yêu thương hơn nữa.

Còn lúc mà con muốn làm người lớn là lúc con muốn được điệu. Con muốn làm cái này cái nọ. Mỗi lần mà đi sự kiện gì đó thì con muốn uốn tóc thì chị con nói là “thôi già lắm để mai mốt lớn đi rồi làm”, rồi con muốn sơn móng tay chị con nói “mai mốt lớn đi rồi làm”, con muốn mang giày cao gót rồi chị cũng nói “mai mốt lớn đi rồi làm”. Con muốn được lớn để mẹ nói cho con nghe về bệnh của ba, nhưng cũng bảo lớn đi.

Bởi vậy, có nhiều lúc mình muốn làm con nít và nhiều trường hợp mình muốn làm người lớn ạ.

*Năm mới cô chúc Phương Mỹ Chi sẽ có rất rất nhiều người yêu thương, ủng hộ con.

Theo Diệu Linh/Motthegioi 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN