MC Lại Văn Sâm, Thanh Bạch tiết lộ cách giấu vàng khó tin của danh ca Giao Linh

“Đi diễn bao nhiêu show được bấy nhiêu cái nhẫn vàng là giấu hết vào lon sữa” – MC Thanh Bạch nói.

g1Tối qua (29/9), tập 5 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị.

MC Thanh Bạch tiết lộ bí mật về Giao Linh

Trong tuần này, khách mời của đội thập niên 60 là danh ca Giao Linh. Cô nói:

“Ai cũng nói tôi là nữ hoàng sầu muộn, chắc buồn lắm, nhưng thực ra tôi rất thích vui vẻ, hạnh phúc, nên tôi tìm tới chương trình này để có lại được những kí ức vui vẻ, hạnh phúc”.

g2Trong một phần chơi thử thách, MC Lại Văn Sâm có đưa ra lon sữa Guigoz, kí ức của một thời bao cấp khó khăn. MC Thanh Bạch vừa nhìn thấy lon sữa này đã tiết lộ: “Học sinh ngày xưa rất thích lon sữa này vì nó đựng đủ thứ. Không những thế, nó còn giữ nhiều thứ quý giá của một ca sĩ mà tôi không tiện nói tên. Ca sĩ này hồi đó nhiều vàng tới mức bỏ vào lon sữa, giấu xuống đến khi đầy mới thôi. Đi diễn bao nhiêu show được bấy nhiêu cái nhẫn vàng là giấu hết vào lon sữa”.

MC Thanh Bạch vừa tiết lộ tới đây thì MC Lại Văn Sâm đã biết anh đang nói về ai, liền nhắc: “Người ta chỉ không tiện nói tên khi ca sĩ đó có mặt ở đây. Tôi còn nhìn thấy Thanh Bạch vừa nói vừa nhìn về chị Giao Linh nên biết ngay là chị ấy.

Khả năng ca sĩ giàu có tới mức có vàng để trong lon sữa ngoài Giao Linh ra không còn ai cả”.

g3MC Thanh Bạch bị phát hiện liền không nói được gì nữa. Còn danh ca Giao Linh lại trách: “Thanh Bạch nói vậy người ta lại tưởng tôi giàu có lắm”.

Tiếp đó, MC Thanh Bạch còn giới thiệu về kiểu tóc phi – dê từng gây sốt một thời của Giao Linh:

“Ca sĩ Giao Linh thời bấy giờ xuất hiện với một mái tóc chưa từng có nghệ sĩ nào dám để. Thông thường, ngày xưa người ta làm tóc sẽ làm cân đối, cúp vào là cúp cả hai bên như Hoài Tâm, hoặc búi lên như Minh Hiếu.

g4Hình ảnh Giao Linh ngày xưa được chương trình tái hiện

Riêng Giao Linh lại để tóc một bên cúp vào, một bên mở ra, nhìn một lần là ấn tượng, không thể quên. Hình tượng này giúp chị Giao Linh sống mãi trong lòng mọi người”.

Giao Linh nghe vậy bèn chia sẻ thêm: “Hồi đó, có một ca sĩ Pháp rất nổi tiếng. Cô này sở hữu mái tóc rất đẹp, khiến ai cũng muốn, ngắn ngắn, dài dài.

Tôi nhìn thấy mới nghĩ cái mặt mình cũng méo méo, không thẳng nên mới bảo cô làm đầu làm tóc cụp ra cụp vào cho nó cân đối, ai ngờ lại thành mốt”.

g5Nghệ sĩ Vân Dung thấy thế cũng tranh thủ kể lại quá khứ làm tóc của mình: “Tôi và chị gái tôi ngày xưa thường lấy trộm cặp ba lá của mẹ để tự uốn tóc.

Cứ mỗi lần hai chị em tôi chơi trò công chúa hoàng tử là lại ăn trộm cặp ba lá của mẹ. Nhà tôi lúc đó nghèo lắm, nên làm gì có tiền ra hàng làm đầu.

Mỗi lần làm như thế, tôi để xoăn phải được 4, 5 tiếng liền, vì cặp ba lá rất nhỏ, cặp chặt lắm”.

NSND Tự Long thì nói: “Bà tôi thì thường lấy cái đũa cả hơ nóng rồi cuốn vào tóc để làm xoăn”.

NSND Hồng Vân đồng tình với Tự Long và kể thêm: “Tôi hồi đó chưa bao giờ được ra tiệm uốn tóc nên cũng phải lấy đũa cả để tự uốn, đũa ăn cơm thì uốn lọn nhỏ và uốn cả lông mi”.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN