“Cười té ghế” vì độ “bá đạo” của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Giám khảo Minh Nhí nhiều lần đứng lên thể hiện cảm xúc “bó tay” vì độ nhắng nhít của nhóm kịch X-Pro.

Sau tiết mục “Người dẫn điện” lấy nước mắt của khán giả ở tuần trước, tuần này nhóm X-Pro lại mang đến những trận cười liên tục và sự sảng khoái cực đã cho ban giám khảo cùng hàng ngàn khán giả Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội với tiết mục “Bến Vắng” trong chủ đề “Nhại phim” (hay còn gọi là Parody) vừa phát sóng tối qua.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Bến Vắng được nhóm X-Pro lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển “Bến Thượng Hải” theo đúng chủ đề mà chương trình đưa ra. Nhóm đã làm một phiên bản hoàn toàn khác, với chuyện tình đầy trắc trở nhưng rất hài hước giữa Văn Cường – Trình Trình và Đinh Lực.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Tiết mục đã khiến cho NSƯT Kim Xuân cười không kịp thở trên ghế nóng, giám khảo Minh Nhí nhiều lần đứng lên thể hiện cảm xúc “bó tay” vì độ nhắng nhít của X-Pro, trong khi đó giám khảo khó tính Thanh Thủy cũng đã phải chấp nhận mình bị thuyết phục bởi nhóm kịch tài năng này.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Với tiết mục này, nhóm X-Pro giành được 40 điểm tuyệt đối từ Ban Giám khảo và Ban bình luận.

Cip tiết mục Bến Vắng – Nhóm X-Pro.

Cũng giành được số điểm tuyệt đối trong đêm thi tối qua là nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy với tiết mục “Tình người kiếp rắn”.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Mặc dù ý tưởng được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh xà Bạch xà nhưng Chuồn Chuồn Giấy đã khiến khán giả bất ngờ với nội dung câu chuyện được thay đổi hoàn toàn với thông điệp đầy ý nghĩa.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Theo Nam Thư thì Chuồn Chuồn Giấy đã khiến cô bất ngờ với nội dung câu chuyện được lật khác đi so với bản phim gốc và rất hài hước. Diễn viên Hiếu Nguyễn khen “Bạch Xà” Thái Duy xinh đẹp và không nghĩ rằng diễn viên này chính là nam giả nữ. Anh cũng cho rằng đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với kịch miền Nam.

Clip Tình người kiếp rắn – nhóm Chuồn Chuồn Giấy.

Được sự đồng ý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhóm C.M.V đã mang đến tiểu phẩm “Kỳ nhân kế”, dựa trên bộ phim điện ảnh rất thành công của anh “Mỹ nhân kế”.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Có lẽ vì áp lực trong việc cải biên, sợ sai lệch nội dung nên C.M.V gần như không thay đổi nội dung phim mà chỉ đưa vào các tình huống hài hước để mang đến những tiếng cười cho khán giả.

Tiểu phẩm gây ấn tượng với màn chiến đấu bằng cầu mây của các thành viên C.M.V. Tiểu phẩm nhận được 38,5 điểm.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Nhóm Buffalo đã có một tiết mục dễ thương mang tên “Trở về tuổi thơ”, nói về cuộc chiến giữa các vị công chúa và những bà phù thủy trong trí tưởng tượng “vô tiền khoáng hậu” của cậu bé Nôbita.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Tiết mục không dựa theo 1 bộ phim nào mà kết hợp các nhân vật trong hơn 10 bộ phim hoạt hình vào với nhau như: Đôrêmon, Nôbita, Elsa, Công chúa tóc mây, Maleficent, thần Đèn, cô Tấm, Nàng tiên cá, Hoa Mộc Lan, Công chúa Jasmine, Bạch tuột Ursula, Bà mẹ kế của Lọ Lem là Lady Tremaine…

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Tiểu phẩm tuy vẫn còn ít tiếng cười nhưng lại mang đến cho khán giả những kí ức ngọt ngào về tuổi thơ với những nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim hoạt hình kinh điển. Nhóm cũng khiến người xem thích thú với màn “Rap Battle” – đối đầu bằng hát Rap giữa nhóm các nàng công chúa và nhóm các bà phù thủy. Tiết mục nhận được 37,5 điểm.

"Cười té ghế" vì độ "bá đạo" của nhóm kịch Cười xuyên Việt

Theo Vietnamnet

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN