Tình lao đao vì những lời dèm pha

Nhiều cuộc tình do bị gia đình ngăn cản mà tan vỡ, không ít tình yêu vì khoảng cách mà xa nhau, nhưng cá biệt cũng chẳng thiếu những mối tình lao đao bởi miệng đời dèm pha…

Mặc dù đã chia tay Liên – người yêu cũ 2 năm nay, nhưng trong lòng chàng trai trẻ tên Thắng vẫn không khỏi nhớ thương và tiếc nuối mối tình đã có với cô. “Chung quy cũng do mình, quá ngu dại nên đã để mất cô ấy!” – anh buồn bã bày tỏ.
Hỏi ra mới biết, hồi ấy anh và Liên đang rất hạnh phúc bên nhau thì có một chuyện bất ngờ xảy đến. Anh còn nhớ rõ, hôm đó, anh dẫn Liên đến dự sinh nhật 1 người bạn, bạn anh đều trầm trồ xuýt xoa trước vẻ dễ thương của cô khiến anh vui lắm. Nhưng khi còn lại mình anh thì vài người trong số họ lại thì thầm vào tai anh những điều thật kinh khủng.
“Những người đó có cả nam và nữ, đã nói cho mình nghe về quá khứ của Liên – những điều mà có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Họ nói, trước đây Liên từng làm nhân viên rót rượu ở quán bar, mang tiếng là nhân viên rót rượu trong sáng nhưng thực chất thế nào thì chỉ những người trong cuộc mới biết rõ, rồi họ bảo cũng có những cô gái giữ được mình trong sạch ở môi trường đó nhưng chỉ là con số rất nhỏ mà thôi” – anh Thắng thuật lại chuyện cũ.
Anh bảo, họ nhỏ to với anh rằng nghe nói Liên được nhiều anh chàng để ý, lắm đại gia yêu mến, rồi thì cô cặp kè với không ít người, qua đêm với khách trả giá cao là bình thường, lại có chuyện tối nào sau khi tan làm chẳng có “bốn bánh” đợi sẵn đón đi. Anh Thắng sốc lắm, thất vọng vô cùng về người yêu mình những tưởng là ngoan hiền, trong sáng. Khi anh đem chuyện hỏi Liên thì cô ngập ngừng rồi cũng thừa nhận, nhưng vẫn nhấn mạnh với anh rằng, hồi đó cô còn là sinh viên, do thiếu tiền nên đi làm tạm chân rót rượu vài tháng chứ không hề làm lâu và cũng không hề có những chuyện cặp kè vớ vẩn kia gì cả. Nhưng vì ấn tượng của mọi người về công việc đó không tốt nên ngay từ đầu cô đã không nói với anh.
“Rõ ràng là cô ấy có ý đồ che giấu, định lừa dối mình, còn nếu trong sạch thực sự thì sao phải cố tình ém nhẹm đi như thế – lúc đó những người bạn của mình nhận định như thế, và mình đã tin họ. Mình cũng thấy khinh bỉ cô ấy lắm, khi mà bề ngoài cô ấy là một nhân viên văn phòng có năng lực, đẹp đẽ là thế, nhưng hóa ra quá khứ là cả một sự nhem nhuốc. Mình bỏ ngoài tai tất cả những gì cô ấy giải thích và van xin, cả những giọt nước mắt của cô ấy nữa để quyết định nói lời chia tay. Mình sao có thể nâng niu một người con gái đã từng cặp kè với bao gã như thế được” – anh Thắng nhớ lại những suy nghĩ, tâm trạng của mình lúc trước.
Thời gian đau khổ hậu chia tay, vẫn là những người bạn kia bên cạnh an ủi, động viên anh, kiểu như: “Đời còn dài, gái còn nhiều!”, “Mày bỏ con đấy là đúng, nó làm sao xứng đáng với mày!”, “Anh ơi, gái ngoan gái đẹp thiếu gì, anh mà dính vào cô ta thì phí cả một đời!”. Xuôi theo những lời lẽ dạng như thế, anh cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ Liên. Nhưng rồi niềm thương, nỗi tiếc hận lại bùng cháy trong anh khi anh gặp được 1 người bạn đã từng đích thân đến quán bar, gặp và “gạ gẫm” Liên, thậm chí còn gặp cả chủ quán để nhờ giúp đỡ nhưng vẫn không thành công. “Mày dại rồi, nghe lời mấy đứa đấy dèm pha thì có mà tan cửa nát nhà!” – người bạn đó thở dài nói với anh.
“Mình đúng là kẻ tội đồ khi đi tin vào những lời dèm pha vô căn cứ của những kẻ thích đâm bị thóc chọc bị gạo, không hề kiểm chứng, để rồi nghi ngờ, lên án cô ấy, và cuối cùng là tự tay phá tan đi tình yêu đẹp của chính bản thân” – anh Thắng tiếc hận nói. Sau đó, anh Thắng có tìm gặp xin lỗi Liên và muốn quay lại, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
that tinh 1
Mặc dù đã chia tay Liên – người yêu cũ 2 năm nay, nhưng trong lòng chàng trai trẻ tên Thắng vẫn không khỏi nhớ thương và tiếc nuối mối tình đã có với cô (Ảnh minh họa).

Tình yêu của cặp đôi Thư – Tuệ cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi vấp phải sự dèm pha, săm soi và cả đặt điều từ những kẻ xấu bụng. Thế nhưng, mặc dù lao đao nhưng mối quan hệ của 2 người cuối cùng vẫn đứng vững trong bão tố.

“Còn nhớ hồi đó, mình mới về công ty đã lập tức bị Thư thu hút. Bọn mình sau đó làm quen, thấy rất hợp nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Nhưng từ khi bọn mình công khai tình yêu thì mình cũng liên tiếp nhận được những đồn thổi không hay về người yêu mình” – anh Tuệ mở đầu câu chuyện.
Anh cho biết, Thư là một cô gái ưa nhìn và có duyên, vì thế, ở công ty khá nhiều anh “xin chết”. Anh biết điều đó, nhưng qua tiếp xúc, chẳng bao giờ anh nghĩ cô có thể là người lăng nhăng, không nghiêm túc. Thế mà nhiều người rỉ tai anh rằng, trước đây Thư đã đầu mày cuối mắt với kha khá anh chàng trong công ty, đấy là thể hiện trước mặt mọi người, còn sau lưng họ làm những gì với nhau thì chỉ có trời biết và họ biết. Cá biệt có lần, 1 cô nàng đồng nghiệp còn nhỏ giọng mách lẻo với anh rằng, trước đây Thư từng cặp kè với sếp của công ty đối tác, nhờ thế mà lần ấy công ty vớ được hợp đồng béo bở và Thư được khen thưởng nhiệt liệt trước toàn thể nhân viên. Họ còn bảo, nhà Thư nghèo, lương của Thư cũng chẳng phải quá cao, thế nhưng lại có nhà riêng ở thành phố, không phải thuê trọ như bao người tỉnh lẻ khác, thử hỏi không cóđại gia chống lưng thì là gì!
“Mình nghe tất cả nhưng cũng chỉ là để đấy, vì tất cả chỉ là dạng tin đồn, người nọ truyền tai người kia, mà những điều như thế mình không mấy để ý, mình chỉ tin khi nào có chứng cứ xác thực. Hiện tại, Thư chẳng hề có điểm gì đáng chê cả, hà cớ gì mình phải cau có, nặng nhẹ với cô ấy hoặc dại dột hơn là chia tay chỉ vì vài lời nói chưa được kiểm chứng” – anh Tuệ trần tình.
Có một vụ việc khiến anh Tuệ không thể nào quên, đó là 1 buổi trưa, 2 đồng nghiệp hớt hải gọi điện cho anh nói thấy Thư đi vào khách sạn 1 mình. Anh Tuệ giật thót, nhưng vẫn gọi cho người yêu, vậy mà không liên lạc được. Anh nóng ruột, phi đến địa chỉ được cho, đến nơi thì Thư đã xong việc ra về mất rồi, anh lại không gặp được cô. Anh thẳng thắn hỏi Thư thì cô trả lời rằng vào khách sạn đó đăng kí phòng cho khách của công ty.
“Thực sự lúc đó chọn tin tưởng cô ấy là 1 quyết định khá khó khăn với mình, nhưng mấy ngày sau đoàn khách đến, ở đúng khách sạn ấy thì đã cho thấy lựa chọn của mình là đúng đắn và sáng suốt. Thì ra Thư trước đó đã bị một số phần tử luôn ghanh ghét, đố kị với vẻ đẹp cũng như tài năng của cô ấy, vì thế khi Thư lại có một tình yêu đẹp với mình thì ra sức phá đám. Còn những gã đàn ông kia vì bị Thư từ chối nên bực tức, quyết không ăn được thì đạp đổ, không muốn cho cô ấy hạnh phúc. Căn nhà Thư ở mình cũng đã biết, là của 1 người quen thân của gia đình cô ấy, bỏ không nên đã cho cô ấy ở nhờ” – anh Tuệ thổ lộ.
Chính nhờ bản lĩnh và lòng tin với người yêu, cuối cùng, sau bão tố tình yêu của 2 người vẫn bền chặt hơn bao giờ hết. “Lòng tin – đó là nền tảng cho mọi mối quan hệ. Hãy giữ thật chặt hạnh phúc mình đang có, đừng mải nghe những tiếng ong ve mà làm tổn thương người yêu hoặc tự tay phá đi hạnh phúc của mình” – anh Tuệ gửi lời nhắn nhủ.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN