‘Lười cưới’ trở thành thói quen của nhiều người!

Dịp vui lớn của đời bây giờ có vui mà xen âu lo nhiều hơn. Không hiểu sao giờ chuyện vui cũng lười nữa.

Người ta có thống kê, điều tra hẳn hoi và chuyện lười này không còn là hiện tượng lẻ tẻ nữa mà nó được chỉ tên quốc gia. Mỹ, Nhật, Hàn là ba nước có vẻ nổi bật thành vấn đề dân tộc, quốc gia. Các hiện tượng như ngại yêu ảnh hưởng cả tới dân số nước Nhật. Con số cũng ấn tượng: Một nửa số người trưởng thành mất hứng thú chăn gối, không muốn kết hôn, không muốn sinh đẻ, tạo ra “hội chứng độc thân” và những cô nàng sống “ký sinh” bám lấy cha mẹ, không muốn sống độc lập.

Nghe có vẻ trái với xu hướng thời đại, có nơi đám trẻ 18 tuổi là không muốn sống chung với cha mẹ nữa rồi.

'Lười cưới' trở thành thói quen của nhiều người!
Ảnh minh họa.

Kết hôn cũng không còn phổ biến. 50% người trẻ Mỹ từ 18 tuổi trở lên chưa hề lập gia đình dù thực tế đang sống với người yêu. Người Mỹ ngại kết hôn vì còn phải ổn định công việc và sự nghiệp, sau nữa họ cần phải tích lũy tiền bạc. Hình như công việc và sống nổi ở thời đại này đủ mệt đủ lo rồi, chả còn hơi sức đâu dành cho những thủ tục “chưa cần thiết”, cưới không còn là ưu tiên nữa rồi.

Ở Việt Nam chưa có cuộc điều tra cỡ quốc gia như thế. Cũng chưa có như Hàn quốc, nhà nước phải cho thuê hội trường giá rẻ để khuyến khích các đôi cưới xin (tỷ lệ sinh của Hàn thấp nhất thế giới).

Người Hàn lười cưới còn vì đắt đỏ quá. Thống kê của năm 2014, một đám cưới Hàn quốc tiêu hết 64 ngàn đô Mỹ. Lý do của đắt đỏ là do xu hướng đám cưới bây giờ phải kết hợp đủ các hình thức truyền thống kết hợp với hiện đại.

Ở ta, vẫn còn Mùa cưới, vẫn còn là niềm vui (xen nỗi lo – tất nhiên). Đám cưới ở ta có xu hướng hẳn hoi, bắt kịp các mốt hiện đại của thế giới. Thí dụ như màu sắc là có từng năm chứ không phải cứ xanh đỏ tím vàng rực rỡ cả mà được. Thế nên mới có xu hướng màu sắc đám cưới năm 2013 là xanh ngọc, năm 14 là lan tím, còn năm nay 15 được dự đoán là màu đỏ marsala rượu vang.

'Lười cưới' trở thành thói quen của nhiều người!
Ảnh minh họa.

Xu hướng đám cưới năm 14 là hoài cổ (Vintage), mộc (Rustic), hoàng gia và năm nay cũng vẫn sẽ tiếp tục các xu hướng đó.

Nói kiểu này kiểu nọ là do các nhà tổ chức đám cưới, các nhà hàng lớn kinh doanh họ nghiên cứu và tổ chức, hoặc các đôi siêu sao, các cô lấy đại gia thiếu gia lựa chọn, rồi thanh niên nam nữ tham khảo và xã hội chấp nhận.

Nhiều khi khuôn mẫu quá, cô dâu chú rể đâm ngại. Họ phải “đóng vai” nhiều phức tạp quá. Nhiều ông bà bố mẹ còn đâm sợ cái nghi thức mình cũng ăn mặc đẹp song đôi (dù bước… lụm cụm) để lên sân khấu lần đầu trong đời (Xưa cưới chính mình làm gì ra mấy cái kiểu trình diễn trong tiếng nhạc bước lên… thảm đỏ thế này).

Thỉnh thoảng đi qua các công viên hoặc nơi thắng cảnh, ta hay thấy nhiều đôi nam nữ cô dâu chú rể mặc đồ cưới đi chụp hình. Có cả đội quay phim, bê tráp, trang điểm đi theo. Thỉnh thoảng có cả chú rể Tây khăn đóng áo dài satin trong cái nắng nhiệt đới nhễ nhại mồ hôi, run rẩy cố mỉm cười đứng trên… cầu khỉ để chụp hình kỷ niệm cưới.

Bây giờ có cả thủ tục chiếu phim trên màn ảnh lớn cho bà con đi dự tiệc cưới ngắm cảnh đôi uyên ương đi chơi dã ngoại, che ô, ngồi xe ngựa, thậm chí cả trong phòng cô dâu, chụp các lễ nghi ăn hỏi rước dâu. Phải “đóng phim” nhiều lắm.

Mà cái thủ tục chụp hình này đa phần cô dâu thích chứ chú rể nhiều người ngán lắm. Thành ra bây giờ nhiều chú rể chỉ đáp ứng vào studio chụp ít hình thôi chứ rất sợ “đi lang thang đóng phim thay đồ suốt ngày như người mẫu”.

'Lười cưới' trở thành thói quen của nhiều người!
Ảnh minh họa.

Nếu nói về sự lười thì bây giờ lười yêu, yêu rồi lười cưới, cưới rồi lười sinh. Cái bệnh lười lan sang cả … khách mời. Nhận được giấy mời là lo rồi. Nào phải đóng bộ chải chuốt, đi dự tiệc chờ mỏi cổ. Thành ra người ta bảo đùa là, đi ăn cưới vừa… đói vừa rét. Đói vì chờ lâu quá, ăn sạch gói đậu phụng rồi vẫn chưa khai mạc. Còn rét, là vì nhiều bà nhiều cô mốt hở cổ hở nách, áo mong manh, mà ở khách sạn, người ta để máy lạnh thật lực. Chả vừa đói vừa rét là gì.

Lười ngại đủ thứ, lâu ngày dần dà, con người quần quật kiếm sống đến nỗi ngại luôn cả… niềm vui.

Lao tâm khổ tứ kiếm tiền để được sống hạnh phúc, loay hoay thế nào kiếm tiền ác quá, sợ luôn cả niềm vui. Mâu thuẫn thời đại mà.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN