Long Khánh mùa chôm chôm

Mùa này, chôm chôm Long Khánh, Đồng Nai đang chín rộ, bạn dễ dàng nhận ra khi xe ngang qua các khu vườn um tùm hai bên đường.

Ghé bất kỳ quán nước nào bên đường bạn cũng có thể hỏi thăm những nhà vườn đang sẵn sàng đón khách. Chúng tôi ghé vào vườn của bà Ba Vui. Người sao tên vậy, vừa gặp bà cả đoàn thấy yên tâm ngay lập tức là không bị đối xử như… khách du lịch.

Long Khánh mùa chôm chôm

 

Chỉ cho chúng tôi đậu xe trong cái sân rộng mênh mông, bà dẫn ra khu vườn sau nhà um tùm như cánh rừng, cây lá dày đặc không thấy ánh nắng lọt qua. Cả khu vườn rực sáng với đủ ánh đỏ, ánh vàng của chôm chôm đang rộ. Chôm chôm chín lòe xoè sát mặt đất nên khách tha hồ vừa hái vừa ăn. Thứ nước “cam lộ” từ trái chín trên cành khiến cả người sảng khoái. Bạn vẫn thường ăn chôm chôm nhưng chôm chôm chín cây vừa hái xuống hương vị khác hẳn loại bán ngoài chợ, ngon ngọt lạ lùng.

chom-chom-long-khanh-05

Chôm chôm ở đây có hai loại: chôm chôm nhãn trái nhỏ, vỏ đỏ phơn phớt vàng, cơm dầy cui, hạt nhỏ xíu ăn dòn dòn ngọt lịm; chôm chôm java trái to đỏ thẫm, nhiều nước. Khu vườn chắc cả ngàn cây, cây nào cây nấy thắp lửa trái chín đỏ chói chang từ gốc tới ngọn. Bà Vui nói chúng tôi tới hơi sớm, nếu trễ chút chừng cuối tháng Sáu gặp lúc chôm chôm chín rộ khỏi trả tiền, vô vườn cứ hái mà ăn, muốn hái đem về cũng chỉ từ 2 – 3 ngàn/kí.

chom-chom-long-khanh-01

Năm ngoái chôm chôm trúng mùa tới mức có vườn còn năn nỉ khách vô hái đem về bao nhiêu cũng được, không tính tiền vì họ tiếc công trồng, bỏ thì uổng mà bán thì chẳng ai mua, chở xuống thành phố còn lỗ tiền xe. Trời xế chiều, bà Ba Vui mời món đặc sản xứ này: cháo rắn đậu xanh và gỏi chôm chôm trộn gà tơ. Khi tính tiền rẻ đến mức ngạc nhiên: tiền vô vườn 20.000 đ/người, trẻ em không tính; chôm chôm mang về 8.000đ/kg Java, 10.000đ/kg chôm nhãn; bữa ăn 150.000đ.

chom-chom-long-khanh-02

Đường về, hoàng hôn chiếu các vườn chôm chôm rực rỡ, Long Khánh như được phủ lên một tấm khăn choàng lộng lẫy thêu đầy những mặt trời tí hon nhấp nha nhấp nháy giữa sắc xanh cây lá. Đường sá nhộn nhịp, chôm chôm chất thành từng đống bên đường, kẻ mua người bán xôm tụ… Thật không tiếc một chuyến đi!

  1. Từ TP.HCM đi Long Khánh chạy đường cao tốc Dầu Giây – Long Thành, tới ngã ba Dầu Giây chạy thẳng thêm 10km nữa sẽ thấy bảng ghi “Địa phận thị xã Long Khánh”. Hỏi thăm dọc đường sẽ rất nhiều vườn mời khách vô hái trái cây.
  2. Trạm dừng chân Lê Hoàng, xã Xuân Tân bán rất nhiều trái cây nhưng mắc hơn trong vườn. Các xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Bình Lộc… rất nhiều nhà vườn cho khách viếng thăm. Bạn nhớ phải thỏa thuận giá cả trước. Bao cây: cứ một cây khoảng 100.000 – 250.000đ, hái sót chủ vườn sẽ hái cho bạn đem về không tính tiền. Bao bụng: ăn thoải mái giá 20.000 – 80.000đ/người tùy đầu, giữa hay cuối mùa.
  3. Ngoài chôm chôm, Long Khánh còn có mít tố nữ, măng cụt, sầu riêng… rất ngon. Muốn mua măng cụt nhiều, rẻ tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Thoảng, xã Hàng Gòn. Gà vườn ở đây cũng rất rẻ, giá 35.000 – 45.000đ/kg gà mái tơ, chủ vườn nấu cháo đậu xanh giá thêm công nấu chừng 30.000 – 50.000đ sẽ có nồi cháo gà ngon lành cho chuyến đi thêm trọn vẹn.

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN