Bạn đã tìm được nơi “rủ nhau đi trốn” vào dịp lễ này chưa?

Với lịch trình 4 ngày nghỉ lễ dày đặc, hẳn là ai cũng đang ráo riết lên kế hoạch cho những chuyến đi của mình. Vậy thì hãy “gom nhặt” ngay 3 địa điểm tuyệt vời không thể nào bỏ qua dưới đây nhé:

  1. Đà Lạt

Được biết đến là một trong những chốn “thiên đường lý tưởng” cho những cặp đôi yêu nhau, Đà lạt luôn nằm trong danh sách những gợi ý hay ho đầu tiên của các bạn trẻ. Giữa cái khộng khí lành lạnh, phảng phất hơi sương nhè nhẹ của những buổi sáng sớm, bạn có thể thả hồn tận hưởng và quên hết những mệt mỏi mà công việc mang đến.

Bạn đã tìm được nơi "rủ nhau đi trốn" chưa?

Cafe Thủy Tạ nhìn từ Hồ Xuân Hương – Photo: Andy Le

Đến Đà lạt, hãy gạt phăng khỏi danh sách những địa điểm du lịch cũ mèm, thay vào đó hãy cho bản thân cơ hội được tận hưởng cái du miên chốn núi rừng qua giọng ca của “Bà Điên” tại quán Cung Tơ Chiều, tìm về khung nhạc Trịnh qua những bài hát tại Diễm Xưa hay ngắm hồ Xuân Hương thơ mộng ở Thủy Tạ, nhâm nhi vài củ khoai nướng bên những gánh hàng rong.

  1. Phú Quốc

Nằm tách biệt với đất liền mênh mông, hải đảo tựa như một viên ngọc quý của tỉnh Kiên Giang luôn luôn dang tay chào đón bất kì ai muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Là một vùng biển được cho là sạch và đẹp nhất trong những bãi biển tại Việt Nam, cái tên “biển ngọc” vốn đã mặc định sinh ra dành cho Phú Quốc.

Bạn đã tìm được nơi "rủ nhau đi trốn" chưa?

Một trong những bãi biển ở Phú Quốc – Nguồn: Internet

Đến Phú Quốc vào mùa này,  bạn sẽ có cơ hội được thả mình dưới làn nước biển xanh ngọc, trong đến mức có thể nhìn thấy chân. Ở Phú Quốc, cát cũng là một “đặc sản”, tôi gọi nó là đặc sản vì cát nơi đây không giống những bãi biển khác, cát Phú Quốc mang một màu trắng tinh tươm, rất sạch và mát rượi khi bạn khua đôi chân mình vào. Cát trắng cùng biển xanh đẹp đến mức người ta có thể nghĩ rằng nó vốn được sinh ra là dành cho nhau.

  1. Hội An

Nếu bạn là một người hoài cổ, tôi chắc rằng bạn sẽ thích vẻ đẹp xưa cũ và trầm mặc của phố cổ Hội An. Tưởng tượng cảm giác cùng người thân yêu và gia đình đi dạo và ngắm nhìn những ánh đền lồng khi hoàng hôn phủ xuống, phía xa xa là tiếng hát bài chòi của những cô gái trẻ, tiếng mái chèo khua vào mạn thuyền đều đều trên sông Hoài, bạn sẽ có cảm giác như trôi về một thành phố xưa cũ đầy kì bí.

Bạn đã tìm được nơi "rủ nhau đi trốn" chưa?

Mọi người thả hoa đăng trên sông Hoài – Hội An – Nguồn: Internet

dia-diem-chup-hinh-dep-hoi-an-ivivu.com-4

Hội An buổi chiều hoàng hôn – Nguồn: Internet

Không chỉ vậy, bạn còn có thể thả mình vào dòng nước biển tươi mát của Cửa Đại. Địa điểm du lịch tuyệt vời này đừng bao giờ bỏ quên trong những kế hoạch của bạn nhé.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN