Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Giày, dép phủ bụi, đồ chơi bị bỏ lại, đồ đạc lộn xộn là những gì còn lại trong ngôi nhà của gia đình Aylan ở thị trấn bị bom đạn tàn phá Kobani, Syria.

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Gia đình Aylan Kurdi, 3 tuổi, từng sống trong ngôi nhà này ở Kobani, Syria, trước khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công vào thị trấn buộc họ phải chạy khỏi đây. Giống như nhiều gia đình tị nạn khác, bố mẹ Aylan phải trả cho những kẻ buôn người một khoản tiền lớn để họ cùng hai con được lên thuyền tới đảo Kos, Hy Lạp. Tuy nhiên, hành trình tới châu Âu của Aylan, anh trai và cha mẹ cậu kết thúc bằng thảm kịch trên biển. Con thuyền chở họ bị lật không lâu sau khi khởi hành. Cha em, Abdullah Kurdi, là người duy nhất trong nhà sống sót. Bức ảnh chụp thi thể Aylan dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ gây sốc thế giới và trở thành biểu tượng của khủng hoảng di cư. Ảnh: Musefa Ebdi

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Abdullah, 40 tuổi, hôm 4/9 đưa vợ, con về quê hương Kobani chôn cất tại nghĩa trang thị trấn. Ảnh chụp cha Aylan đứng trước ngôi nhà của hàng xóm, giờ là đống đổ nát. Ảnh: AFP

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Những đôi giày, dép phủ bụi, đồ chơi bị bỏ lại, quần áo ngổn ngang, đồ đạc lộn xộn là những gì còn lại trong căn nhà cũ của gia đình Aylan. Ảnh: Musefa Ebdi

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

IS chiếm Kobani năm ngoái nhưng lực lượng người Kurd, dưới sự hỗ trợ của liên minh do Mỹ đứng đầu, đã giành quyền kiểm soát thị trấn hồi tháng một năm nay. Một số căn nhà đã được xây dựng lại, trong đó có nhà của Abdullah và vợ con từng sống. Cách đây vài tháng, IS tấn công Kobani và giết hại nhiều người, gồm cả người thân bé Aylan. Ảnh: Musefa Ebdi

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Nhiều ngôi nhà quanh nhà Aylan bị phá hủy nặng nề sau những cuộc nã pháo. Ảnh: Musefa Ebdi

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Từ trại tị nạn ở Đức, Mohamad Kurdi, bác ruột Aylan, cho biết gia đình em trai chuyển từ thành phố Damascus tới Kobani năm 2012. Tại đây, họ sống trong căn nhà của bố mẹ vợ khoảng 18 tháng rồi tiếp tục tìm nơi ở khác.

“Mọi người sợ hãi khi IS xuất hiện. Thật kinh khủng. Hầu như tất cả người dân Kobani đều tới Thổ Nhĩ Kỳ vì không ai có thể sống được ở đây”, Mohamad cho hay. Ảnh: AFP

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Theo Mohamad, Abdullah tới Thổ Nhĩ Kỳ làm thợ cắt tóc, trong khi vợ con vẫn ở Kobani. Năm 2013, em trai anh đón họ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây 4 tháng, Mohamad lên thuyền tới đảo Kos, Hy Lạp, rồi từ đây đến Đức. Gia đình Abdullah sau đấy cũng đi theo.

Trong ảnh, Abdullah đứng trong căn nhà đổ nát, khi những người hàng xóm đến chia buồn cùng anh. Ảnh: AFP

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Lúc biết tin vợ con em trai bỏ mạng trên biển, Mohamad đau khổ không nói nên lời.
“Aylan và Galip rất vui vẻ, hay cười và thích chơi đùa. Cha bọn trẻ đã nỗ lực hết sức để con có miếng ăn hàng ngày. Cậu ấy từng phải làm mọi thứ để chúng được hạnh phúc”, Mohamad nhớ về các cháu.

Ảnh chụp Abdullah sang nhà một người thân chơi bằng cách chui qua lỗ hổng lớn trên tường. Sau đó, anh ngồi trên ghế chuyện trò cùng cháu trai để vơi nỗi nhớ con. Ảnh: AFP

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Chiếc xe nhựa mất bánh trước từng là món đồ chơi yêu thích của anh em Aylan. Ảnh: Musefa Ebdi

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Cha Aylan nhặt nhạnh đồ chơi của các con. Ảnh: AFP

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Bộ áo liền quần còn nguyên vẹn của anh em Aylan. Ảnh: Musefa Ebdi

Ngôi nhà giữa đống đổ nát của gia đình cậu bé dạt vào bờ biển

Hai anh em Aylan (áo vàng) rất háo hức trước chuyến đi. Cậu anh còn hy vọng sẽ được mua xe đạp mới khi cả nhà tới châu Âu. Ảnh: Stuff

Nguồn Vnexpress

Xem thêm: 
>> Họa sĩ thế giới tiếc thương cậu bé Syria chết đuối
>> Xót xa hình ảnh bé trai Syria chết đuối, dạt vào bờ biển
>> Sào huyệt của IS ở Syria giống như ‘nhà tù lớn’

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN