Vương Phi – “Kẻ chạy đua cùng tình yêu”

Trong khi chàng lãng tử Lý Á Bằng nguyện sẽ mãi yêu nàng, vậy mà Vương Phi vẫn quyết định chia tay để quay về với mối tình đầu nhiều nghiệt oan. Bài học sâu sắc cho những đôi uyên ương, hay là thiên tình sử của những nghệ sĩ tài danh châu Á?

Viên ngọc của Hong Kong

Vương Phi (tên tiếng Anh phổ biến là Faye Wong) được báo chí Hong Kong và Trung hoa Đại lục phong danh diva bởi tầm ảnh hưởng trong làng nhạc Hoa ngữ, kế thừa “di sản” của đàn chị Đặng Lệ Quân. Nàng là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time và được kênh truyền hình CNN phỏng vấn riêng về cuộc đời, sự nghiệp của một nữ nghệ sĩ có phong cách khá đặc biệt. Vương Phi thành công nhờ vào sản phẩm âm nhạc hơn là nhờ vào cỗ máy công nghệ của showbiz.

vuong phi 9

Nàng ca sĩ họ Vương từng chia sẻ rằng cô không phải là người dễ thích nghi, dễ thay đổi “Muốn thay đổi cái gì, tôi phải dành nhiều thời gian làm quen với nó. Nếu tôi chạy theo xu hướng sân khấu hóa âm nhạc (tức là mô hình ca sĩ giải trí – PV) thì có lẽ sẽ rất khó cho tôi để bắt kịp thị hiếu”. Dù tự nhận mình sống chậm, song ca từ trong các bản nhạc của Vương Phi chứng tỏ cô là người có trải nghiệm sâu sắc, trong cuộc sống và tình yêu.

Thời kỳ đỉnh cao đã giúp Vương Phi đến với điện ảnh thông qua vai diễn trong bộ phim Chungking Express của Vương Gia Vệ và đã chấp nhận thay đổi hình tượng. Nàng cắt tóc tém, ăn mặc như con trai nhưng tất nhiên vai diễn ấy vẫn là một cô gái, một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh và yêu theo cách rất riêng, rất Vương Phi. Như một định mệnh, tính cách nàng thể hiện qua vai diễn ấy đã “vận” vào người nàng đến tận sau này.

vuong phi 5

Là người yêu rất chân thành nhất là trong âm nhạc, Vương Phi dành thời gian chính cho các album, tour diễn nhiều hơn là lấn sân qua màn ảnh.Và khi càng làm việc hăng say, cô càng cảm thấy cô đơn trong thế giới giải trí công nghiệp với biết bao nhiêu cạm bẫy, tình hờ thật giả. Vương Phi dường như đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu, để rồi phải thú nhận rằng những gì nàng viết trong bài hát tình yêu là sự thật. Ngoài tình yêu ra, Vương Phi không cần thêm điều gì cả…

Hãy yêu khi còn bên nhau

Hệt với tính cách “yêu sống chết, yêu hết mình” như nhân vật cô đảm vai trong Chungking Express, năm 1996, Vương Phi đã bỏ hết sự nghiệp âm nhạc để “xây tổ uyên ương” cùng nhạc sĩ Đậu Duy. Chuyện tình êm ấm được ba năm cho đến một ngày cô cay đắng nhận ra đức ông chồng đã lừa dối mình. Trái tim Vương Phi tan thành trăm mảnh khi bắt gặp cảnh chồng “tình tự” cùng người khác ngay tại tổ ấm riêng quen thuộc vốn dĩ thuộc về vợ chồng nàng. Năm 1999, Vương Phi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con.

Ăn trái đắng là vậy, thế mà chưa một lần nào Vương Phi lôi chồng cũ ra kể tội ầm ĩ trên mặt báo, thậm chí nàng còn ca ngợi tài năng của anh ta và hy vọng sẽ hợp tác cùng nếu có dịp. Có lẽ, dù không nói thành lời, nàng cũng hiểu cho rằng nghệ sĩ rất mẫn cảm với tình yêu. Đó cũng là cách sống và yêu của Vương Phi.

vuong phi 8

Một năm sau, nàng đã mở lòng cho một cuộc tình mới với Tạ Đình Phong, chàng nghệ sĩ điển trai, tài năng và trẻ hơn nàng những… một con giáp! Tin tức này lan nhanh chóng mặt bởi lúc đó, chàng họ Tạ rất nổi tiếng và được giới trẻ mến mộ cuồng nhiệt. Càng thú vị hơn khi chàng tiết lộ rằng khi chàng còn bé xíu, Vương Phi đã là thần tượng và mẫu người vợ lý tưởng của chàng.

Cả hai quen nhau nhanh chóng và yêu đương vội vàng khiến người ngoài cuộc hiểu nhầm Vương Phi chỉ vì muốn tìm cảm xúc trong âm nhạc nên chấp nhận yêu… con nít ranh. Nàng còn viết cả ca khúc Love Letters to Myself để “dỗi” họ Tạ không đời nào chịu viết thư tình cho nàng. Album Fable năm đó cũng là bước chuyển mình trong âm nhạc của Vương Phi, ra mắt vào thời điểm sắp bước sang thiên niên kỷ mới. Tuy nhiên, trước sức ép dư luận, phần vì cũng đang trên đỉnh sự nghiệp nên Tạ Đình Phong và Vương Phi quyết định chia tay để tập trung vào vị trí đỉnh cao.

Năm 2003, Vương Phi tiết lộ mối quan hệ yêu đương với Lý Á Bằng – nam tài tử đang nổi như cồn tại Trung Quốc. Tình yêu của họ được báo chí và bạn bè ủng hộ, giúp Vương Phi tự tin phát hành album To Love, mang lại thành công vang dội từ doanh thu đến giải thưởng.

Cả hai dành phần lớn thời gian để được bên cạnh và chăm sóc nhau. Một đám cưới đẹp như mơ đã diễn ra vào năm 2005. Trước khi lên xe hoa, Vương Phi đã quyết định từ giã nghiệp cầm ca để chu toàn cho gia đình, và xin khán giả đừng quên nàng. Chuyện tình Vương Phi và Lý Á Bằng êm đẹp 10 năm và được gắn kết bởi thiên thần nhỏ chào đời năm 2006.

vuong phi 3

Năm 2010, Vương Phi quyết định trở lại ca hát bằng một tour diễn hoành tráng. Sóng gió tình yêu lại bắt đầu từ đây. Gia đình tình cũ Tạ Đình Phong (cùng vợ là Trương Bá Chi) lục đục, Vương Phi cũng bị lung lay tinh thần đôi chút. Tháng 9-2013, vợ chồng Vương Phi – Lý Á Bằng bất ngờ tuyên bố ly hôn dù đang êm đẹp. Trước đó, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cũng đường ai nấy đi. Lý Á Bằng và cả Vương Phi phủ nhận hôn nhân của họ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vương Phi cho biết: “Tôi là người đề nghị ly hôn. Không có kẻ thứ ba xen vào cũng không có chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không có tranh chấp tài sản. Chỉ là đổi sang một cách sống mới. Đối với con cái, chúng tôi vẫn là người một nhà. Cảm ơn Lý Á Bằng đã dùng tình yêu, lý trí bao dung cho tất cả. Cảm ơn anh”. Đây cũng là phản hồi duy nhất của Vương Phi cho lần đổ vỡ hôn nhân thứ hai.

Lần nay, Vương Phi đã chủ động từ bỏ hôn nhân nhưng không chỉ vì sự nghiệp, không phải vì chồng phản bội hay hết yêu cô, mà là vì người tình cũ Tạ Đình Phong. Sẽ không có đám cưới vì điều đó không thật cần thiết nhưng Tạ Đình Phong đã không bỏ lỡ cơ hội chung sống với người tình.

Yêu có là cái tội?

Mười năm dành cho Lý Á Bằng là đủ để Vương Phi nhận ra mình muốn gì, mình là ai và mình yêu như thế nào. Nàng muốn quay lại ca hát không có nghĩa nàng bỏ bê gia đình, nàng đã sống với chồng thêm ba năm sau khi quay lại showbiz, điều đó chứng tỏ chỉ tình yêu mới khiến nàng thay đổi như vậy.

Dù rằng dứt tình để về với người cũ, nàng phải chấp nhận hứng chịu búa rìu dư luận. Nhưng chẳng lẽ mưu cầu hạnh phúc thật sự lại khó vậy sao? Không ít khán giả cho rằng nàng không biết trân trọng hạnh phúc thật sự, ích kỷ nên nhẫn tâm bỏ người chồng tốt như Á Bằng. Lần đầu tiên trong tình sử của mình, nàng bị “ném đá” không thương tiếc. Trong khi đó, nhiều nhà tâm lý học và các trang báo chính thống lại dành ra bài viết thể hiện sự tôn trọng quyết định của Vương Phi đồng thời cho rằng phụ nữ Á Đông mấy ai làm được như nữ ca sĩ này: tức là yêu đến quyết liệt, đến tận cùng.

vuong phi 4

Vương Phi, dù gì đi nữa, cũng đã dám yêu dám hận trong ngần ấy năm sống ở cuộc đời này. Nàng đã quá chín chắn để không làm chuyện dại dột. Và nàng cũng không dựa dẫm ai để đưa ra quyết định đời mình. Chẳng màng đến những lời chỉ trích hay góp ý, cũng không quan tâm thời đại này ra sao, nàng chỉ quan tâm đến chữ “Yêu” nghiệt ngã.

Tái hợp sau 12 năm, Vương Phi – Tạ Đình Phong đều không còn là những kẻ yêu cuồng sống vội. Hai người họ đã đi qua giông bão cuộc đời, khi hội ngộ vẫn vui cười, không hề có dấu vết ảm đạm của thời gian in hằn. Điều đó mới thật là cảm động. Nếu có thể, không vì yêu đương nam nữ, mà chỉ là cái yêu tâm linh của hai tâm hồn nghệ sĩ dễ bị lay động vì nhau thì càng tốt đẹp chứ sao, cớ gì phải chê trách?

D. Minh (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN