Mùa hè với trẻ có còn “hoa vàng cỏ xanh”?

Hồi nhỏ, cứ mỗi khi sắp được nghỉ hè là tụi nhỏ trong xóm tôi nhảy cỡn lên vì hạnh phúc không kém gì được “lì xì ngày tết”. Bởi khi ấy, chúng tôi sẽ được rảnh rang vô cùng, tha hồ thỏa thích chơi bắn bi, nhảy dây, lò cò,… có khi còn ra ngoài mấy cánh đồng cỏ, hái hoa, bắt bướm.

Những kí ức tuổi thơ chưa từng vụn vỡ đó ngày càng hiếm hoi xuất hiện trong cuộc sống này, nhất là ở thì hiện tại.

Khi mà mùa hè cũng không còn thời gian vui chơi

bao-ve-mat-khi-dung-may-tinh

Chị An (Quận 5, TP HCM) luôn luôn vạch ra sẵn những kế hoạch vào hè cho đứa con 10 tuổi của mình. Ngồi nghe chị kể, nào là tham gia lớp học Tiếng Anh, nào là tham gia khóa bơi lội, nào là học thêm đàn, nào là thực hành thực tế các kiểu,… Nhà có điều kiện nên chị luôn mong muốn con mình được tiếp xúc với việc học càng nhiều càng tốt. Có lần tôi hỏi thời gian nào để con trẻ thư giãn, vui chơi, chị bảo: “Chỉ dẫn nó đi tour Nha Trang, Đà Lạt một tuần là đủ rồi, còn phải học cho bằng bạn bằng bè chứ!”

Nhìn thằng nhỏ đôi mắt đầy mệt mỏi, luôn miệng đòi về thăm bà ngoại ở quê mà chưa được cho, tôi bỗng thấy xót. Nên mừng vì nhà thằng nhóc quá giàu nên có điều kiện ăn học hay nên tội vì sự giàu có đã cướp mất tuổi thơ lẽ ra nó phải được hưởng?

Khi mùa hè nhuốm màu công nghệ

Không như chị An, anh Hưng (Quận 11, TP HCM) hầu như luôn tạo điều kiện cho con mình tham gia các học kì quân đội, va chạm thực tế và tiếp xúc với nhiều bạn bè. Tuy nhiên, thằng nhóc suốt ngày chỉ ở nhà cầm khư khư ipad xem hoạt hình, xem show và ăn với ngủ,..

8a6b68e6c4eae5e3bff3ce78a12caa8b

Có một lần anh quyết định dẫn nó về quê để “cai nghiện” nhưng không thành. Thằng bé hầu như không chịu đi đâu, chai lì nằm ở nhà. Khi anh kêu mấy thằng nhóc trong xóm lại chơi cùng con thì nó lắc đầu, dậm chân: “Mấy đứa này quê thấy mồ,  con không thích!” Anh Hưng không kiềm được cơn giận, lỡ đưa tay đánh con, nó giở chứng không chịu ăn uống . Sau đó, anh thấy mình có lỗi, rồi lại đưa nó về Sài Gòn, tính cách khác,…

Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ…

Tôi từng hỏi đứa cháu 15 tuổi của mình rằng: “con có thích dì dẫn về quê chơi không, ở đó có chơi bắn bi, tạt lon thích lắm?” Nó nhìn tôi trân trân: “Trò gì nghe lạ quá!” Tôi chưa kịp giải thích gì thêm, nó bảo: “Mà thôi, con không thích mấy trò lạc hậu đó đâu!”

Tôi đớ người, ờ thì chắc tại mình lạc hậu nên cứ mãi đau đáu về những trò đùa “nghèo nàn” ở quê – những trò chơi mà không tốn quá nhiều tiền nhưng mang lại niềm vui lớn lao cho tụi trẻ con hồi ấy.

Còn bây giờ, chỉ cần một cái ipad hay tablet thì thế giới mới lạ mở ra bao điều trong mắt tụi trẻ bây giờ, nó đâu cần và còn thời gian để tìm hiểu cách bắn một viên bi sao cho vào lỗ, đâu cần biết một vài sợi dây thun đã làm nên một cuộc chơi rôm rả cỡ nào, trẻ em bây giờ, nó đâu biết được bên những mùa hè hiện đại của nó, còn có một mùa hè “hoa vàng cỏ xanh” từng sống mãi trong lòng bao người  trưởng thành đến giờ.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN