Mẹ một con xinh đẹp năng động: Nếu thất nghiệp, tôi sẽ chết vì buồn chán trước khi chết đói…

Dù quay cuồng bận rộn, Loan vẫn không thuê người giúp việc mà tự tay lo lắng bữa ăn giấc ngủ cho chồng con. Với Loan, quan trọng nhất vẫn là gia đình; đam mê, công việc suy cho cùng cũng là để gia đình có cuộc sống ấm êm hạnh phúc.

 

Hot girl năng động

“Nếu bị thất nghiệp, có lẽ Loan sẽ chết vì buồn chán trước khi chết vì đói quá…”, đó là câu đùa hóm hỉnh của Nguyễn Phương Loan (SN 1986, hiện đang sống tại Hà Nội) khi bị đặt vào tình huống giả định, một ngày không có việc để làm.

Loan bảo, từ nhỏ Loan vốn đã là đứa trẻ ưa hoạt động. Suốt quá trình đi học, Loan luôn là cô nữ sinh năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Khi đã thành sinh viên, sự năng nổ ấy đã giúp Loan có được vị trí á khôi 1 trong cuộc thi “Nữ sinh tài năng duyên dáng 2006” của trường đại học Lao động và Xã hội.

1 2 3

Chân dung cô nàng cựu Á khôi xinh đẹp của trường đại học ngày ấy…

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi Yên Bái, nhưng Loan lại bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống hối hả nơi đô thị phồn hoa. Năm thứ hai đại học, cô sinh viên Phương Loan đã được tuyển dụng là chuyên viên trong các dự án về giáo dục của một công ty tên tuổi. “Loan may mắn vì có cơ hội được tiếp xúc với công việc từ rất sớm, tiếp xúc với những người rất giỏi trong lĩnh vực giáo dục nên đã học hỏi được nhiều điều”, cô chia sẻ về thời sinh viên.

Từ những kinh nghiệm cọ sát thực tế, ngay khi ra trường, trong khi chúng bạn loay hoay tìm việc thì Loan đã được cất nhắc lên vị trí trưởng dự án, trưởng phòng phát triển thị trường, trưởng phòng kinh doanh… Hỏi về mức thu nhập của Loan khi nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty, Loan khiêm tốn: “Mình nhận được thù lao xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Con số cụ thể xin được giữ cho riêng mình.”

4

Cô nữ sinh năng động ngày xưa giờ trở thành bà mẹ một con thành đạt trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống gia đình.

Hậu phương vững chắc

Và nếu như với nhiều người, câu cửa miệng “hồng nhan bạc phận” dường như là sự tổng kết tương đối đúng. Nhưng riêng với Loan, đúc kết ấy lại trở nên vô lý. Loan xinh đẹp, thành công trong công việc và hơn hết là cô ấy có một đời sống tình cảm êm ấm, hạnh phúc.

Ra trường, ổn định công việc, Loan kết hôn cùng người chồng hiện tại, một nhân viên ngân hàng. “Anh ấy là hậu phương vững chắc khiến Loan yên tâm thực hiện đam mê của mình. Bất cứ là việc to nhỏ gì, anh ấy luôn lắng nghe, động viên và giúp đỡ Loan để hoàn thành”, Loan trìu mến nói về người bạn đời của mình. Và gia đình nhỏ của Loan càng gắn kết, viên mãn hơn khi chào đón con gái đầu lòng vào năm 2011.

5 6Hai mẹ con rất thích mặc đồ đôi xinh đẹp, và cùng chụp ảnh.

Ban đầu khi mới lập gia đình, vợ chồng Loan sống cùng bố mẹ chồng. Hỏi Loan về cảnh làm dâu, Loan bảo, bản thân cô chẳng có khái niệm mẹ chồng, mẹ đẻ. Cô vẫn sống đúng với con người mình như khi còn ở với bố mẹ đẻ, nên dường như cũng được bố mẹ chồng thương quý như con gái. “Tất nhiên là gia đình nào cũng có lúc nọ lúc kia, Loan đôi khi cũng bị mẹ mắng ra trò đấy, nhưng rồi thôi, xong bà lại thương, lại chăm sóc mẹ con mình hơn”, cô chia sẻ. Nhưng Loan và chồng vốn bận rộn, hầu như chẳng mấy khi được dùng cơm cùng bố mẹ, dù sống chung. Hơn thế, giờ giấc sinh hoạt của những người trẻ vốn nhiều biến động, không thể cùng nhịp sống với bố mẹ già, nên vợ chồng Loan xin phép ra ở riêng.

“Ra ở riêng thực ra vất vả hơn nhiều nhưng vợ chồng mình cũng không thể ích kỷ, khiến ông bà phiền hà vì sự bận rộn của mình được”, Loan chia sẻ lý do ra ở riêng. Và tổ ấm của Loan hiện tại sinh hoạt trong một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội. Mỗi cuối tuần, dù bận rộn, vợ chồng Loan vẫn luôn giữ thói quen đưa con gái về thăm ông bà nội, cùng ông bà ăn bữa cơm sum họp, ấm cúng.

Có lẽ nhờ “hậu phương” vững chắc như vậy, Loan có thể dồn tâm sức cho một niềm đam mê khác của cô…

8 7Vừa giữ được sự nghiệp, vừa “chèo lái” được con thuyền gia đình không phải chuyện dễ dàng.

Đam mê từng đường kim, mũi chỉ

Bận rộn với việc ở công ty, việc chăm sóc gia đình nhỏ, nhưng dường như vẫn chưa đủ với Loan. Để thỏa mãn với đam mê từ hồi nhỏ, Loan quyết định đầu tư vào lĩnh vực may mặc. “Từ nhỏ, được bố mẹ mua cho những con búp bê xinh đẹp, Loan đã tự khâu vá váy áo cho chúng. Đến khi học cấp 3, Loan đã mày mò học cách cắt may cơ bản, đã có thể tự may được cho mình những váy áo đơn giản. Khi học đại học, ngoài thời gian đi học, đi làm thêm, Loan đã đăng ký theo học tại trung tâm, chuyên về kỹ thuật thiết kế, may mặc. Học theo trường lớp thì chỉ có vậy thôi, chủ yếu là tự mày mò, học hỏi từ những người xung quanh…”, Loan chia sẻ về nghề tay trái của cô.

Rồi Loan hào hứng khoe, gần như những bộ đồ của cô và gia đình nhỏ đều do chính tay cô cắt may. Ban đầu, cô chỉ cắt may cho người thân, bạn bè. Dần dần, thấy những bộ đồ Loan mặc khá tinh tế, đồng nghiệp cùng công ty nơi cô làm việc đã nhờ may hộ.

“Ban đầu, thậm chí Loan còn cắt miễn phí, chỉ lấy chút ít tiền công may thôi. Rồi nhờ có bà dì ruột Loan ở nước ngoài tư vấn, chuyển vải vóc về cho Loan may, nên Loan mạnh dạn đầu tư nhiều hơn về vật chất, thời gian để làm công việc này. Đến nay, mọi việc cũng tạm ổn, Loan đã có xưởng may riêng với khoảng chục công nhân làm việc…”, Loan kể về những ngày đầu khởi nghiệp với nghề tay trái.

10 9

Loan thường xuyên chia sẻ những sản phẩm váy áo của mình trên trang cá nhân, cô hóm hỉnh:“Loan thường tự mình làm mẫu luôn khi có các set đồ mới. Riêng khoản này cũng tiết kiệm được kha khá tiền thuê mẫu rồi. Và cảm giác được mặc những bộ đồ do chính mình làm ra cũng tuyệt lắm!”. 

Hiện tại, việc kinh doanh lĩnh vực may mặc của Loan khá thuận lợi. Loan đã có lượng khách hàng ổn định qua mạng và những khách hàng trực tiếp tìm đến xưởng. Loan quan niệm: “Hữu xạ tự nhiên hương, công việc này mình làm bằng đam mê, ắt sẽ đến được với trái tim của người khác”. Và hiện tại, Loan hài lòng chia sẻ, dù ban đầu chỉ xác định may mặc như một lĩnh vực Loan dạo chơi để thỏa mãn đam mê, nhưng kỳ thực, nghề tay trái ấy đang đem lại cho Loan khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với công việc cô đang làm tại các công ty.

12 11


Một ngày của Loan quay cuồng với việc của công ty, việc tại xưởng may nhưng chưa khi nào Loan để chồng phải “ghen” với công việc của vợ. 

Cô chia sẻ, việc vợ chồng con cái ra ngoài nhà hàng ăn bữa cơm quả thực rất tiện lợi, đỡ vất vả cho cô. Nhưng gia đình Loan chỉ thi thoảng mới ra ngoài dùng bữa. “Bận lắm nhưng Loan vẫn cố gắng mua đồ về nhà chế biến, dù chẳng thể bày biện món này món kia nhiều, nhưng được cái không khí gia đình ấm cúng”. Và cô con gái 5 tuổi của Loan cũng chưa khi nào cảm thấy thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ. Nhắc đến con, Loan hào hứng kể những câu chuyện ngộ nghĩnh về cô con gái 5 tuổi, tên gọi ở nhà là Ami. Cũng như tất thảy các bà mẹ nghiện con khác, Loan say sưa kể chuyện bé Ami như chẳng thể dứt. Trong mỗi lời kể về con, ánh mắt Loan không giấu được niềm tự hào, hạnh phúc. Loan bảo, như thế, tất thảy mọi điều trong cuộc sống của cô chỉ xoay quanh Ami mà thôi.

“Chỉ những năm bé còn nhỏ quá, khi đó việc ở xưởng may cũng chưa quy củ nên Loan mới phải thuê giúp việc. Nhưng vài năm gần đây, Loan không còn phải nhờ người giúp nữa, luôn muốn tự tay mình làm tất cả cho con, cho gia đình mới cảm nhận đủ hạnh phúc. Với Loan, quan trọng nhất vẫn là gia đình, đam mê, công việc suy cho cùng cũng là để gia đình có cuộc sống ấm no mà. Vậy nên chỉ cần con rất mong muốn đi đâu đó cùng mẹ, Loan sẵn sàng rời bỏ công việc 1 ngày, dù ngưng làm việc, Loan có thể mất cơ hội nhận tiền triệu”.

 Theo Trí Thức Trẻ

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN