Học kỳ quân đội, thử thách cho con hay mẹ?

“Hc kỳ quân đội” là chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Hàng loạt các chương trình với mục tiêu hướng cho trẻ những tư duy hiện đại, lòng nhân ái và một ý chí bản lĩnh đã được công bố và thu hút khá nhiều học viên nhí với tên gọi “chiến sỹ”. Nhưng để con trai tham gia khóa học này là thử thách cũng của chính các bà mẹ vốn luôn coi con là “mặt trời nhỏ” trong nhà.

quan-doi-3

Hè đến là các bà mẹ có con trai xôn xao bàn tán có nên cho con tham gia Học kỳ quân đội hay không.

Các ông bố thì tán đồng chuyện khép kỷ luật nghiêm túc với trẻ, và 10 ngày tham gia học kỳ quân đội có thể giúp con có những trải nghiệm không thể có ở nhà. Chị Đ.H, một phóng viên kể rằng sau khi tham gia học kỳ quân đội vào năm ngoái, cậu con trai 10 tuổi của chị đã biết gọt trái cây, rau củ, biết làm một số việc giúp mẹ và chị gái, chuyện hầu như trước đây cu cậu không làm. “Nhưng vào năm học, lại suốt ngày học hành, võ vẽ, mình cũng chỉ muốn con tập trung vào học vì cuối tiểu học thì cũng phải thi. Thế là lại “đâu vào đấy”.

quan-doi

“Tôi thấy chương trình cũng hay. Các khóa học coi như cho bé đi khám phá nhưng giá cũng cao quá, toàn trên 5 triệu đồng, thậm chí đến 7 triệu. Có hai con mà cho một đi, một ở nhà thì không được. Cho cả hai đứa đi thì nghiến đứt một tháng lương của mẹ còn gì. Thôi đành cho con ở nhà, tự dạy vậy”. Chị M.D, nhân viên một công ty vận tải ở quận Bình Thạnh cho biết.

Nhưng trải nghiệm là một cậu bé độc lập, bạn sẽ không thể mang đến cho con, trong nhà mình. Nhà văn Dương Bình Nguyên cho biết anh cũng sẽ cho con trai tham gia học kỳ quân đội khi bé đủ tuổi: “úm con ở nhà thì khi nào con mới cứng cáp được, vấn đề là các bà mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho chính mình. Ai chẳng muốn bảo bọc con, nhưng hãy cho con có điều kiện hòa nhập và có cơ hội được độc lập”.

Thông thường, bé ở độ tuổi tiểu học ít xa gia đình dài ngày. Kể cả là bé trai, can đảm hơn thì việc con đi xa cả tuần không có bố mẹ ở bên không chỉ thử thách sự độc lập của bé mà còn thử thách sự can đảm của các bà mẹ. Liệu bạn có yên tâm và “dám” cho con rời xa vòng tay mình lâu đến vậy?

quan-doi-2

Minh Nguyệt, Senior Editor của yume.vn, thì đắn đo hơn không phải vì chi phí và vẫn quyết định: “Tôi không cho con đi đâu, tự nhiên giao con cho người lạ, mình không biết ai là ai hết nên không yên tâm. Nếu muốn con tự lập thì phải tập dần từng ngày trong gia đình. Còn muốn con khám phá cuộc sống thì cho về quê với ông bà, như vậy yên tâm hơn”.

Và học kỳ quân đội, sẽ là thử thách của chính các bà mẹ nữa.

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN