7 địa điểm bỏ hoang kỳ bí và rùng rợn nhất thế giới dành cho du khách ưa mạo hiểm

Những vùng đất sở hữu khung cảnh đẹp kỳ vĩ luôn là điểm dừng chân lý tưởng. Nhưng có rất nhiều địa điểm bỏ hoang cũng có sức hút lạ thường đối với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Đảo Hashima (đảo Gunkanjima), Nagasaki, Nhật Bản

Đảo Hashima hay còn được biết đến với tên Battleship (Gunkanjima trong tiếng Nhật), nhờ hình dạng đặc biệt, nhìn từ trên cao hòn đảo trông giống như một tàu chiến bất khả chiến bại. Đảo Hashima là một khu định cư khai thác than dưới biển sâu ngoài khơi bờ biển Nagasaki của tập đoàn Mitsubishi, được thành lập vào cuối năm 1800. Hòn đảo rộng 16 mẫu đã từng là nơi cư ngụ của hơn 5.000 công nhân và gia đình của họ trước khi bị đóng cửa. Ngoài các tòa nhà, hòn đảo này còn có một câu lạc bộ, rạp chiếu phim, nhà tắm chung, hồ bơi, cửa hàng…

1 Nhìn từ trên cao, đảo Hashima trông giống như một con tàu chiến. Ảnh: Wikipedia.

Dưới sự tàn phá của thời tiết, hòn đảo chỉ còn là những tòa nhà đổ nát, cỏ mọc um tùm, xung quanh là từng đàn diều hâu lượn vòng quanh. Hòn đảo cũng đã từng được xuất hiện trong bộ phim “Điệp viên 007 – Bondfall Skyfall” năm 2012 với tư cách là trụ sở của Raoul Silva. Hiện nay, có một phần nhỏ của hòn đảo được mở cửa cho khách du lịch Nhật Bản tham quan để hiểu biết thêm về sự công nghiệp hóa nhanh chóng của đất nước này.

2Một góc tàn tích trên đảo. Ảnh: Hashima Island.

‘Thành phố ma’ Pripyat, Ukraine

Thành phố Pripyat được thành lập vào năm 1970 là nơi ở của hầu hết công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ngày 26/4/1986 khắc sâu vào ký ức của nhiều người. Hôm đó các kỹ sư tại Nhà máy Chernobyl tiến hành một thử nghiệm và vô tình khiến lò phản ứng số 4 của nhà máy phát nổ, tạo đám cháy khổng lồ. Hàng trăm nhân viên cứu hỏa mất 10 ngày để dập tắt ngọn lửa. Hơn 50 công nhân làm việc trong lò phản ứng thiệt mạng ngay khi thảm họa xảy ra. Đây là một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới. Theo các nhà khoa học, mức phóng xạ sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cao gấp 400 lần so với vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima của Nhật Bản.

3 Đây là nơi xảy ra vụ nổ hạt nhân kinh hoàng vào năm 1970. Ảnh: Ststworld.

Thành phố Pripyat sau đó đã bị bỏ hoang do mức độ nhiễm phóng xạ quá cao. Sau nhiều năm chìm vào quên lãng, thành phố ám màu chết chóc ngày nào giờ mang diện mạo tươi sáng hơn. Khi không có người sinh sống, nơi đây trở thành thiên đường hoang dã. Thiên nhiên phát triển tươi tốt dù phóng xạ đo được hiện tại vẫn ở mức cao.

Nhờ thành công của chuỗi chương trình khám phá nhà máy hạt nhân Chernobyl, thành phố Pripyat đã trở thành điểm đến mới thu hút khách du lịch Ukraine trong thời gian gần đây.

4 Pripyat trở thành địa điểm hút khách du lịch nhờ vẻ đẹp ma mị. Ảnh: Getty Images.

“Công viên Tổng thống Mỹ”, Virginia, Mỹ

Bộ sưu tập với tổng cộng 43 bức tượng bán thân các đời cựu tổng thống Mỹ, mỗi bức tượng cao khoảng 6m, đang bị bỏ hoang tại một nông trại hẻo lánh ở vùng Croaker, bang Virgibnia, Mỹ. Mỗi bức tượng bằng đá này nặng khoảng 9 tấn, từng là một phần không thể thiếu của Công viên Tổng thống Mỹ tại Williamsburg, Virginia.

5 Công viên Tổng thống Mỹ thời huy hoàng. Ảnh: Ulrich.

Ban đầu, hai người sáng lập cho rằng công viên sẽ thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Họ bỏ số tiền hơn 10 triệu USD vào đầu tư. Các nhà thiết kế phải mất 16 tháng để phác thảo và hoàn thành 43 bức tượng khổng lồ. Công viên khánh thành năm 2004 nhưng không thành công như dự tính. Sau khi công viên đóng cửa, các bức tượng bị vứt tại một nông trại bỏ hoang. Từ năm 2016 tới nay, các bức tượng bị vứt hoang và không được trùng tu. Thời tiết khắc nghiệt ở Croaker đã phá hủy khá nhiều các bức tượng.

Nhưng cũng chính từ sự hoang tàn này, các bức tượng bất ngờ thu hút du khách trở lại như một kỳ tích. Đôi khi, có những thứ chỉ đẹp khi không còn hoàn hảo.

6 Các bức tượng xuống cấp trầm trọng nay lại thu hút khách du lịch. Ảnh: Lonelyplanet.

Nhà tù miền Đông bang Pennsylvania, Mỹ

Nhà tù miền Đông bang Pennsylvania từng là một trong những nhà tù nổi tiếng nhất thế giới, giam giữ những tên tội phạm khét tiếng nhất xứ cờ hoa như Al Capone trong một phòng giam xa xỉ bậc nhất. Hiện nay, nhà tù này đã bị bỏ hoang và ở trong tình trạng hoang tàn, với những bức tường đổ nát và các tòa tháp canh bị bỏ hoang.

7 Đây từng là nhà tù giam giữ những tù nhân khét tiếng nhất. Ảnh: PhillyVoice.

Mặc dù vậy, nhà tù đã được chính quyền địa phương tu bổ thành một bảo tàng đặc biệt dành cho khách du lịch Mỹ tham quan cũng như triển lãm nghệ thuật. Nhà tù mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Từ giữa tháng 9 đến Halloween, nhà tù được trang hoàng thành một ngôi nhà ma ám đáng sợ thử thách sự gan dạ của du khách.

8 Quang cảnh đổ nát bên trong một phòng giam. Ảnh: Frank.

Ngôi làng Oradour Sur Glane, Pháp

Oradour-Sur-Glane là một ngôi làng nhỏ nằm ở miền trung nước Pháp, gắn liền với một ký ức đau buồn trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Đây là nơi minh chứng cho tội ác chiến tranh tồi tệ nhất do Đức quốc xã gây ra ở Pháp. Ngày 10/6/1944, quân đội Đức xâm nhập vào ngôi làng và tàn sát 642 người dân ở đây, trong đó có 193 trẻ em. Sau đó cả ngôi làng bị thiêu rụi. Chỉ có 1 phụ nữ và 5 người đàn ông may mắn sống sót.

9 Ngôi làng minh chứng cho tội ác chiến tranh tồi tệ nhất. Ảnh: 20minutes.

Ngôi làng sau đó bị bỏ hoang, với đường ray xe lửa và đường dây điện bên cạnh những thân xe rỉ sét. Năm 1945, tổng thống Pháp De Gaulle ra lệnh giữ nguyên các đống đổ nát như một cách tưởng nhớ người dân nơi đây.

Ngày nay, ai đi du lịch Pháp vẫn có thể cảm nhận sự kinh hoàng về những gì đã xảy ra trên đường phố Oradour-sur-Glane, nơi cuộc sống của hơn 600 người dân bị cướp đi theo cách tàn bạo nhất.

10 Khách du lịch có thể cảm nhận nỗi đau của người dân nơi đây qua đống đổ nát. Ảnh: Futura.

Đảo Ross, Nam Andaman, Ấn Độ

Vào thời kỳ hoàng kim, đảo Ross được mệnh danh là “Paris của phương Đông”. Hòn đảo được xây dựng bởi thực dân Anh. Những sĩ quan người Anh đã biến hòn đảo thành nơi đáng sống đích thực với vũ trường xa hoa, tiệm bánh, câu lạc bộ, hồ bơi, vườn tược. Đến năm 1942, quân đội Nhật đến và chiếm quyền kiểm soát quần đảo Andaman và Nicobar, cho xây dựng những boongke trên đảo. Đến năm 1979, đảo được trao lại cho hải quân Ấn Độ.

11 Đảo Ross từng được mệnh danh là “Paris của phương Đông”. Ảnh: Flickr.

Hòn đảo bỏ hoang không có người dân sinh sống trong nhiều năm, những cây cổ thụ lâu năm với những chùm rễ lớn ăn sâu vào từng công trình kiến trúc khiến nơi đây biến thành một hòn đảo rùng rợn và kỳ bí. Nếu đến đảo Ross, mọi người có thể đi bộ xung quanh để ngắm các tàn tích, hoặc ghé thăm một số cửa hàng nhỏ được xây dựng phục vụ khách du lịch.

12 Những tòa nhà bị ăn sâu bởi rễ cây cổ thụ. Ảnh: Smithsonian Magazine.

Làng chài Houtouwan, Trung Quốc

Làng chài Houtouwan được phát hiện vào năm 1950 nằm trên đảo Shengshan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nơi đây từng là một làng chài thịnh vượng với hơn 3.000 cư dân sinh sống trong những năm 1980. Sau đó, do ảnh hưởng của công nghiệp hóa, ngư dân từng sống ở làng lũ lượt rời đi khi họ phát hiện ra rằng, sống và làm việc trên đất liền dễ dàng và giàu có hơn sống ở vùng xa xôi, hẻo lánh.

13 Vẻ đẹp thần tiên của làng chài Houtouwan nhìn từ trên cao. Ảnh: Destinations Magazine.

14 Những ngôi nhà phủ đầy dây leo như trong truyện cổ tích. Ảnh: Reddit.

Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, giờ đây ngôi làng khoác lên mình vẻ đẹp huyền bí, như bước ra từ trong truyện cổ tích với những căn nhà phủ xanh bởi những dây leo và nhiều loài động vật hoang dã đến cư ngụ. Mặc dù bị bỏ hoang không có ai sinh sống, nhưng ngôi làng vẫn thu hút hàng nghìn khách du lịch Trung Quốc ưa mạo hiểm đến tham quan hàng năm.

Theo Hằng Đỗ – dulichvietnam.com.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN