Ngược xuôi New York ngắm thác Niagara vào thu

Thác nước Niagara – một danh thắng tự nhiên vô cùng hùng vĩ mà bất kỳ khách du lịch nào đến Bắc Mỹ cũng muốn được đến chiêm ngưỡng một lần trong đời.

Nhắc đến cái tên New York thì chúng ta thường nghĩ ngay đến thành phố New York – một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Thành phố kinh tế lớn mạnh, quan trọng nhất thế giới này vốn đã quá nổi tiếng với Nữ thần tự do – biểu tượng của nước Mỹ, những tòa nhà chọc trời khu tài chính, cầu treo Brooklyn, quảng trường Thời đại, những trung tâm mua sắm sầm uất khu Midtown Manhattan và công viên trung tâm Central Park được quy hoạch độc đáo như là một lá phổi xanh khổng lồ giữa lòng thành phố hoa lệ…

Tuy nhiên, bang New York không chỉ có thành phố nhộn nhịp hấp dẫn này. Nếu bạn đi ngược lên về phía Tây Bắc của bang New York khoảng hơn một giờ bay đến vùng Ngũ đại hồ – nơi giáp ranh biên giới với Canada, còn có một danh thắng tự nhiên vô cùng hùng vĩ rất thu hút mà bất kỳ khách du lịch nào đến Bắc Mỹ cũng muốn được đến chiêm ngưỡng một lần trong đời, đó chính là thác nước Niagara.

du lichCầu tháp dành cho người đi ngắm thác Niagara nhìn từ đảo Goat – bang New York và phía xa là cây cầu bắt qua sông Niagara nối liền Mỹ – Canada.

Thác Niagara nằm giữa biên giới Mỹ và Canada, được mệnh danh là thác có vận tốc nước chảy mạnh nhất thế giới. Từ xa đã nghe thấy tiếng thác đổ, bọt tung trắng xóa, bụi nước bốc lên cao như mưa phùn cả một góc trời, trong ánh nắng ban mai xuyên qua là hơi nước ấy tạo thành những cầu vòng đẹp mắt.

du lich 1Một khúc sông ngay trên ngọn thác Niagara phía Mỹ, còn phía xa là các tòa nhà và tháp quan sát thuộc Canada.

Hệ thống thác Niagara cấu tạo gồm thác Horseshoe thuộc bờ phía Canada, thác American và Bridal Veil thuộc bờ phía Mỹ với tổng chiều rộng thác lên đến hơn 1,1 km. Dù chiều cao trung bình của thác chỉ khoảng hơn 50 mét, nhưng lượng nước đổ xuống trong mùa nước lớn lên đến 5.720 m³/ giây. Do dòng nước khổng lồ này vốn có thượng nguồn được bắt đầu từ bốn hồ lớn với mực nước cao hơn chảy qua sông Niagara đến hồ còn lại trong hệ thống Ngũ đại hồ hay còn gọi là Biển nội địa nước ngọt lớn nhất thế giới.

du lich  2Hình chụp từ tháp ngắm thác Mỹ, hướng về đảo Goat và phía xa là một phần của thác Horseshoe phía bờ Canada.

Do địa hình gần sông hồ nên mùa thu nơi đây lá cây thường chuyển màu chậm hơn các khu vực cùng vĩ độ khác của Bắc Mỹ. Tôi đã đến đây vào những ngày đầu của tháng 11, thật may mắn khi thu vừa “chín tới” cỏ cây quanh thác chuyển màu quyến rũ làm cho danh thắng này càng trở nên kỳ vĩ hơn. Dọc đường quanh thác và hai bên bờ sông, nhiều cây lá phong đã chuyển sang màu vàng đỏ, lá khô rụng đầy bên lối đi… tất cả như tô điểm cho dòng thác tạo thành những bức tranh vô cùng sống động.

du lich  3Ngay cả bãi đỗ ôtô cũng trở nên đầy thu hút giữa rừng cây lá vàng trên đảo Goat cạnh thác Niagara – bang New York.

Tiết trời vào thu nơi đây thật mát mẻ dễ chịu, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ vàng trong trẻo, ít mưa bão nên rất thuận lợi để tham quan ngắm cảnh chụp ảnh ngoài trời. Và càng tuyệt vời hơn trước khung cảnh sắc thu nhuộm màu cây cối xung quanh như được khoác lên mình chiếc áo hoa đầy sắc vàng, cam, đỏ… vô cùng quyến rũ với mỗi chiếc lá như là một bông hoa làm bạn phải ngất ngây say đắm.

du lich  4

Đường nhỏ trên đảo Goat càng trở nên lãng mạn với hàng cây lá vàng, lá khô rụng đầy bên lối đi và những cơn mưa phùn do bụi nước từ thác Niagara bốc lên được gió mang đến trong từng cơn bất chợt.

du lich  5Một chiếc thuyền chở khách tham quan thác Niagara xuất phát phía Mỹ với áo mưa màu xanh.

du lich  6Phía bên thuộc Canada sẽ mặc áo mưa màu đỏ.

Còn nếu không đi thuyền thì bạn có thể men theo cầu thang xuống bên dưới để ngắm thác.

du lich  8Thác chảy mạnh đến nỗi bụi nước bốc lên cao như hòa quyện cùng với mây trời.

Được tạo hóa ban tặng kỳ quan tự nhiên hùng vĩ là điều cực kỳ may mắn, nhưng điểm đáng trân quý để học hỏi đó chính là cách họ gìn giữ và vận hành khối tài sản vô giá này. Nhìn dòng thác nước đổ cuồn cuộn bọt tung trắng xóa, dòng sông nước trong xanh mát, đảo lớn đảo nhỏ hay bất kỳ đâu xung quanh thác đều không có rác, không cáp treo, không thang máy, không resort nghỉ dưỡng hay căn hộ cao cấp kiểu xây san sát bờ sông… Đáng quý lắm những tấm lòng không vì lợi ích trước mắt mà bảo tồn di sản cho các thế hệ mai sau.

du lich  9

Hình chụp từ đảo Goat hướng về đảo nhỏ Luna nơi có một số du khách đang ngồi thư giãn, chính hai hòn đảo trên sông này chia cắt dòng chảy sông Niagara thành 3 nhánh thác.

Chia tay thác Niagara hùng vĩ, tôi trải nghiệm tàu điện đường dài Amtrak hơn 10 giờ đồng hồ xuôi về phía Nam trở lại thành phố New York tấp nập, có thêm cơ hội ngắm nhìn miền quê nước Mỹ, những con đường mòn giữa hai hàng cây lá vàng dài miên man đến tận chân trời, những cánh đồng lúa mạch đã chín vàng khô rang cuối mùa, vài ruộng bí đỏ còn sót lại đang chờ thu hoạch… những rừng cây lá chuyển màu rực rỡ trải dài trên những dãy đồi tít tắp cùng dòng sông Hudson rì rầm phía xa…

du lich 10

Trời chiều đã tắt nắng, từng đám mây trắng dần chuyển xám, nhưng rừng cây lá vẫn sáng rực rỡ trải dài trên dãy đồi dọc theo đường tàu như muốn làm ấm lòng du khách phương xa trong cái se lạnh chiều Thu.

“Đi là để trở về”, càng đi tôi thấy mình càng nhỏ bé, thế giới này quá bao la rộng lớn, biết bao cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và rất nhiều điều thú vị đang chờ ta khám phá. Vì cuộc đời của chúng ta vốn là hữu hạn, nên hãy đi khi còn có thể bạn nhé.

Sau đây là những lưu ý cần thiết khi đi du lịch:

– Do chủ ý chỉ đến Mỹ, tôi không xin visa Canada trước, nên không sang được phía bờ bên kia để chụp cảnh thác Horseshose một cách trọn vẹn. Điểm ngắm thác này phía Mỹ là ngay cạnh mép nước đổ hoặc đi thuyền trên sông đều có rất nhiều bụi nước mịt mù nên rất khó để chụp ảnh rõ được;

– Để đến thác Niagara, bạn có thể đến thành phố Buffalo phía Mỹ hoặc Toronto phía Canada (cả hai thành phố này đều cách thác Niagara khoảng 20 phút đi xe);

– Nếu muốn tận hưởng không gian thiên nhiên mát mẻ, đêm về nghe tiếng thác đổ, bạn có thể lựa chọn nhiều khách sạn ngay xung quanh thác với nhiều mức giá tốt;

– Nhiệt độ ngoài trời ban đêm đến lúc sáng sớm những ngày giữa cuối thu ở khu vực này từ 4 – 6 độ C nhưng cảm giác cực kỳ lạnh buốt như 0 độ C vì hơi nước từ thác bốc lên hòa trong không khí cả một vùng rộng lớn xung quanh thác, nên nhớ chuẩn bị đồ mặc đủ ấm khi ra ngoài;

– Vì thời tiết mỗi năm mỗi khác, bạn nhớ kiểm tra thông tin dự báo thời điểm lá thu chuyển màu của từng năm để xếp lịch trình phù hợp.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN