Bé 12 tuổi thoát chết sau khi bị anh rể siết cổ ném xuống giếng

Nổi máu ghen do nghi ngờ vợ mình “tòm tem” bên ngoài, Dũng gọi em vợ (12 tuổi) đến hỏi cho ra chuyện, sau đó Dũng ra tay siết cổ em vợ đến ngất rồi ném xuống giếng. Tiếp đó, Dũng dùng dao chém cả vợ, con gái nhưng rất may cả 3 người đều thoát chết.

Vụ án chấn động nơi đất chè

Vào tối ngày 28/2, khi không khí Tết Ất Mùi vẫn còn phảng phất nơi miền quê xứ chè – Sông Công, Thái Nguyên, người dân sống trong khu phố số 3, (phường Phố Cò, Thị xã Sông Công), bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh từ những nhà hàng xóm. Nghe thấy tiếng hô một số người hàng xóm đã chạy sang nhà ông Nguyễn Văn L. (SN 1969).

Bé 12 tuổi thoát chết sau khi bị anh rể siết cổ ném xuống giếng
Sau khi siết cổ em vợ, Dũng vứt xác em vợ xuống giếng rồi đậy nắp lại bỏ đi.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt người dân là 2 thi thể nằm bất động trên vũng máu. Họ nhanh chóng nhận ra rằng đó là mẹ con chị Nguyễn Kiều T. (SN 1995) – vợ của Dũng và cháu Đồng Thị Kiều M. (SN 2013) – con gái Dũng. Ngay lập tức hai nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện C (Thị xã Sông Công) để tiến hành cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện với nhiều vết chém trên người, mẹ con chị T. may mắn thoát chết.

Trở lại với hiện trường vụ án, khi mọi người chưa hoàn hồn trước cảnh tượng mẹ con chị T. bị hung thủ chém dã man, thì bỗng dưng cháu Nguyễn Văn T. (SN 2003) – con trai ông L. và là em vợ Dũng, chân tay run lập cập trở về nhà trong tình trạng toàn bộ quần áo ướt sũng đứng chết lặng người dưới tiết trời lạnh giá. Trên thân thể T. có nhiều vết trầy xước với vẻ mặt sợ hãi.

Sự việc được báo cáo lên Công an thị xã Sông Công. Quá trình thu thập thông tin, Cơ quan điều tra đã xác định Đồng Tiến Dũng chính là kẻ gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên.

Thông tin từ cơ quan CSĐT CA Thị xã Sông Công cho hay, sau khi gây án thì Dũng bỏ trốn và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng may mắn được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nên Dũng đã thoát chết.

Bé 12 tuổi kể chuyện bị anh rể siết cổ ném xuống giếng

Sau khi được sự cho phép của gia đình ông L., chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với cháu T. (con trai ông L.). Mặc dù vụ án trôi qua gần 1 tháng, nhưng trên cổ T. vẫn còn hằn lên nhiều vết xước do bị anh rể siết cổ. Khi nghe chúng tôi nhắc lại sự việc, T. vẫn tỏ ra sợ hãi, thỉnh thoảng người T. lại run lên khi nhớ lại câu chuyện vào xẩm tối ngày 28/2.

Bé 12 tuổi thoát chết sau khi bị anh rể siết cổ ném xuống giếng
Em T. sau khi bị anh rể siết cổ ném xuống giếng đã may mắn thoát chết và bò lên mặt đất được với cùi tay còn nhiều vết chày xước.

T. kể, vào khoảng 18h tối, khi T. đang chơi trong sân nhà thì nhìn thấy anh rể Đồng Tiến Dũng đi từ phía nhà anh Quang (hàng xóm). Như thường ngày, nhìn thấy anh rể đến chơi, T. vội vã chào hỏi. Tuy nhiên khác với mọi ngày, lần này, T. chỉ nhận được câu trả lời ập ừ vẻ đầy bực dọc của Dũng cùng với bộ mặt lạnh tanh. Khi biết một mình T. ở nhà, Dũng rủ T. đi chơi.

   Bài viết liên quan:

Tưởng T. đã chết, Dũng liền bê xác em vợ ném xuống giếng nhà anh Quang sau đó đậy nắp giếng lại và bỏ đi.Được lời anh rể rủ đi chơi, T. đồng ý ngay. Khi đi đến nhà anh Quang, thấy nhà anh Quang đóng cửa, Dũng hỏi T.: “Nhà chú này đi đâu hết vậy cậu?”. Khi thấy T. trả lời anh Quang thường xuyên vắng nhà. Lúc này, Dũng liền quay ra dùng hai tai ghì T. xuống đất siết cổ T. đến khi em ngất đi.

T. kể, lúc tỉnh dậy thì toàn thân đau ê ẩm, lúc đầu T. hét lên nhưng không ai nghe thấy. Sau này, T. sợ hét lên nếu anh rể nghe thấy sẽ quay lại giết chết. Nghĩ đến đây, cậu bé liền dồn hết sức để leo lên miệng giếng, khi chỉ còn cách miệng giếng khoảng T. bị đuối sức nên lại rơi xuống giếng và uống vài ngụm nước.

“Nghỉ một lúc cho lại sức, e lại tiếp tục bám vào các kẽ đá của thành giếng để leo lên. Cũng giống như lần trước khi còn cách miệng giếng chừng hơn 1m thì em lại bị rơi xuống giếng do đuối sức và bị trơn”, T. kể.

T. kể tiếp đến lần thứ 3, rút kinh nghiệm từ 2 lần trèo trước, lần này T. vừa trèo vừa nghỉ và trèo từng bước một cho chắc chứ không trèo một mạch như trước. Sau khoảng nửa tiếng thì T. trèo được lên miệng giếng. Nhưng do kiệt sức, T. không thể về nhà ngay mà phải nằm lại tại sân giếng khoảng 15 phút sau thì mới về nổi đến nhà và chứng kiến sự việc kinh hoàng.

Theo cơ quan điều tra, giếng mà Đồng Xuân Dũng vứt T. xuống có chiều sâu 7,5m, mực nước khoảng 1,2m và lòng giếng có đường kính 80cm. Việc T. bị siết cổ đến ngất rồi bị ném xuống giếng mà thoát chết là nằm ngoài ý muốn của hung thủ và là một điều kì diệu đối với cháu T.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Trưởng CA huyện Sông Công (TP Thái Nguyên) cho biết, sau khi siết cổ cháu T. rồi ném xác cháu T. xuống giếng, đối tượng Dũng quay lại và ra tay sát hại vợ và con gái nhưng tất cả đều may mắn thoát chết.

Bản thân Dũng sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu cũng may mắn thoát chết. Sau khi Dũng hồi phục sức khỏe, cơ quan CSĐT CA Thị xã Sông Công đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “giết người” đối với Đồng Tiến Dũng (SN 1991, trú tại xã Bá Xuyên, Thị xã Sông Công).

Theo Đại tá Nghị, hiện toàn bộ hồ sơ về vụ án đã được CA Thị xã Sông Công chuyển lên CA tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, chị T. kết hôn với Dũng khi chị mới 18 tuổi. Thời điểm tổ chức lễ cưới, Dũng vẫn đang làm nghĩa vụ quân sự. Sau khi hết nghĩa vụ, Dũng có sang Trung Quốc làm ăn một thời gian. Ở nhà chị T. bán hàng tại khu Công nghiệp SamSung (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên).

Sau một thời gian đi làm ăn xa về, Dũng nghi ngờ lòng chung thủy của vợ nên vợ chồng Dũng đã xảy ra cãi vã và chị T. bỏ về gia đình bố mẹ đẻ ở cho tới khi xảy ra sự việc.

Nguồn Dân Trí

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN