“Sài Gòn – Ngõ ghét, đường thương” cùng những cảm xúc yêu ghét lẫn lộn…

SÀI GÒN – NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2016 – Tiếp nối Triển lãm ảnh Người Sài Gòn kể chuyện diễn ra vào tháng 8 năm 2015, buổi Tọa đàm “Sài Gòn- Ngõ ghét, đường thương” diễn ra vào Chủ Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2016 nhằm giúp các bạn độc giả của Humans of Sài Gòn có góc nhìn đa chiều hơn về mảnh đất này.

13620817_1739273569653760_8845062294358489238_n

Sống hoặc làm việc ở đất Sài Gòn, ai ít nhiều gì cũng sẽ có tình cảm nhất định với nơi đây. Có thể là ghét cơn mưa rào bất chợt, thương cô bán bánh mì trước hẻm. Cũng có thể là ghét giờ tan tầm kẹt xe đông nghịt người và khói, thương cái Tết êm ả yên ắng. Trăm cái ghét, nghìn cái thương cứ như vậy gắn kết người dân tứ xứ tại nơi đây.

13781994_1743645152549935_1475811381729814126_n

Những con đường cùng cảnh tượng quen thuộc của Sài Gòn

Với sự tham gia của hai khách mời đặc biệt: nhà báo Trác Thúy Miêu và nhà thơ Bùi Chí Vinh – tác giả bộ Ngũ Quái Sài Gòn, HOSG hy vọng sẽ tạo ra một diễn đàn thân thiện để các bạn độc giả và khách mời đặc biệt cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm và tình cảm của mình quan điểm về chủ đề Yêu – Ghét Sài Gòn cũng như Sài Gòn Xưa – Nay.

Bên cạnh buổi Tọa đàm kéo dài 2 tiếng, sự kiện lần này cũng sẽ bao gồm một triển lãm nhỏ với những câu chuyện đặc sắc và những bức ảnh chưa từng xuất hiện trên trang Humans of Sài Gòn. Qua buổi Tọa đàm này, mong rằng mỗi người tham dự sẽ hiểu thêm về Sài Gòn – mảnh đất bao đời luôn rộng lòng cưu mang, nuôi dưỡng con người, trong miền không gian văn hóa đặc sắc, duy nhất; cũng như sẽ thắt chặt hơn mối liên kết của mỗi người với nơi đây.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN