Chuyện tình bi kịch của nữ sinh đồng tính gốc Việt

Vài tháng sau kỷ niệm 2 năm yêu nhau, thi thể của May Kieu và bạn gái Dorothy Dutiel được phát hiện nằm sát nhau, bên cạnh là khẩu súng. 

Chuyện tình bi kịch của nữ sinh đồng tính gốc Việt
Dorothy Dutiel (trái) và May Kieu yêu nhau được hơn 2 năm. Ảnh: Instagram

Thi thể của May Kieu và người tình đồng tính được giáo viên và các học sinh tìm thấy trong trường Independence, bang Arizona (Mỹ), nơi cả hai đang theo học. Cảnh sát cho biết cả hai đều tử vong vì một phát đạn, một khẩu súng cùng lá thư tuyệt mệnh cũng được tìm thấy tại hiện trường.

“Cả hai nằm sát nhau và khẩu súng thì ở bên cạnh”, Tracey Breeden, nhân viên cảnh sát Glendale nói trong một cuộc họp báo. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ giết người yêu rồi tự sát. Hiện tại họ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tháng 11/2015, Dutiel, 15 tuổi, tuyên bố trên mạng xã hội rằng cô đang hẹn hò với bạn gái đồng tính cùng tuổi May Kieu.

“Hôm nay đánh dấu hai năm yêu nhau của chúng tôi, và tôi thực sự rất yêu cô ấy. Tớ là của cậu, May Kieu”, Dutiel viết trên tài khoản Instagram, không quên dành thêm một biểu tượng hình trái tim ở cuối dòng trạng thái.

“Tớ cũng yêu cậu”, May Kieu đáp.

Phuong, chị gái của Kieu, hiện là giáo viên khoa học tại trường Independence, nói với AZ Central rằng khi vừa nghe tin xảy ra vụ việc, cô đã linh cảm em gái là một trong hai nạn nhân.

Chuyện tình bi kịch của nữ sinh đồng tính gốc Việt
May Kieu là một cô gái xinh xắn, dễ thương. Ảnh: Instagram

Cảnh sát không tiết lộ nội dung bên trong lá thư tuyệt mệnh. Hai nữ sinh dường như rất được các giáo viên và học sinh trong trường yêu quý. Tháng 2 năm ngoái, May từng được nhận danh hiệu học sinh năm thứ nhất xuất sắc của tháng. Cô cũng là thành viên đội cờ vua của trường.

Bạn bè của hai thiếu nữ trẻ đã lập tức lên mạng xã hội để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của họ.

“Một bi kịch đáng tiếc vừa xảy ra ở trường trung học Independence hôm nay. Vĩnh biệt May và Dorthy”, MariaGuadalupe Berrelleza viết trên tài khoản Facebook. “Dorthy và May đều là những cô gái rất tốt bụng, luôn khiến tôi cảm thấy mình được chào đón khi mới vào trường. Thật buồn vì tôi sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của hai bạn nữa”.

“Hãy yên nghỉ nhé Dorthy, bạn là một cô gái tuyệt vời”, một bạn cùng lớp khác của cả hai viết trên Twitter.

Một người bạn của May Kieu thì nhận xét cô là “cô gái ngọt ngào nhất, luôn vui vẻ, hạnh phúc”, đồng thời bày tỏ sự đau buồn khi biết tin May đã qua đời.

Theo Ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN