Diễn viên Trang Khểnh: “Cho đi là nhận lại”

Dường như trong cuộc sống này, không ai là không gặp sóng gió hay biến cố của cuộc đời nhưng cách mình tiếp nhận, ứng xử với những điều đó mới quan trọng hơn. Và diễn viên Trang Khểnh là một trong những trường hợp như thế.

s6Từng là một diễn viên triển vọng, sóng gió hôn nhân ập đến, giờ đây chị là một bà mẹ đơn thân sống cùng cậu con trai bé nhỏ, đáng yêu của mình.

s8Nhìn nhận lại những gì đã qua, chị thấy nhẹ nhàng, thanh thản, bởi trong cuộc đời này, cái gì cần đến sẽ đến, hãy bình tĩnh tiếp nhận. Hơn hết, được làm những điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Người con gái ấy, dường như sau nhiều biến cố, chị biết yêu thương trân trọng bản thân hơn, sống vui vẻ, hạnh phúc, lo cho con cái và biết cho đi nhiều hơn.

s4Chị tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và xã hội, nhất là các hoạt động vì phụ nữ và trẻ em hay các hoạt động thiện nguyện bởi theo chị: Cho đi là còn mãi.

s3 s1 s5 s2Không những thế, chứng kiến các hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp sức của mọi người, chị muốn đóng góp một chút cả về vật chất và tinh thần để lan tỏa tình yêu thương, những giá trị nhân văn, những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

s7Chứng kiến người con gái ấy nhiều năng lượng ấy sống vui vẻ, hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện, không biết mệt mỏi tôi càng cảm phúc tinh thần và tấm lòng của chị. Phụ nữ à, hãy làm những điều mình thích và trở thành bất cứ ai mình muốn. Hãy để ước mơ của mình được bay cao và vươn xa.

Luôn chúc chị sức khỏe, niềm vui để có thể mang thêm nhiều niềm vui đến các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN