Diễn viên Minh Tiệp: “Tôi muốn con tự hào về bố”

Gương mặt đẹp của điện ảnh Việt đã có vợ và chia sẻ của anh với Phụ Nữ Ngày Nay về những mong muốn và hài lòng khi ở bên một phụ nữ giản dị cũng thật đơn giản.

Quyết định lấy vợ của anh có vẻ hơi bất ngờ với rất nhiều khán giả và đồng nghiệp?

Đến giờ này thì tôi tin vào chữ “duyên”…

Một cô vợ trẻ thế hệ 9x và giờ là mẹ của con gái anh, anh có hài lòng với sự lựa chọn của mình ?

Thú thật là tôi hơi bất ngờ… nhiều người nói với vợ tôi “may là mày lấy được Minh Tiệp” nhưng là người trong cuộc thì tôi thật lòng nghĩ mình mới là người may mắn khi lấy được vợ mình nhiều hơn là vợ mình may mắn lấy được mình. Không phải là tôi nói để “nịnh” vợ hay tự vẽ hồng hôn nhân của mình đâu, bản thân tôi là người khá kỹ lưỡng, cũng muốn vợ mình là người học hành tử tế, không cần giàu có nhưng nhà phải nề nếp… mà những cô gái như vậy thì tôi biết chắc chắn gia đình cô ta tâm lý thường sẽ không thích con lấy văn nghệ sĩ. Và tôi đã vượt qua được cái rào cản đấy. Tôi biết, vợ đã hy sinh nhiều cho mình và tôi luôn cảm ơn vợ mình vì điều này. Cô ấy kém tôi 13 tuổi, có nhiều sự lựa chọn và tôi tin là không thiếu đàn ông đến và thích mặc dù cô ấy giản dị như bao người khác. Khi có con thì chăm lo chu đáo, vợ tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay gọi chồng phải về nhà… Càng ngày tôi càng nhận ra sự nữ tính, đằm thắm ở vợ mình.

Diễn viên Minh Tiệp: "Tôi muốn con tự hào về bố"

Điều gì ở một cô gái trẻ thuyết phục để anh cưới cô ấy về làm vợ?

Tôi nhận thấy, vợ chồng khi về già sống với nhau không còn là tình yêu mà là tình nghĩa, là sự đồng cảm và chia sẻ. Nhiều người cho rằng nhu cầu tình dục là quan trọng nhất nhưng với cá nhân tôi, được chia sẻ mới là điều quan trọng nhất. Hàng ngày, mình có thể nói được gì, chia sẻ được gì với vợ mình. Vợ tôi là một người bạn, luôn lắng nghe… rồi góp ý. Tôi có thể nói được những điều mà không thể nói được với người ngoài, tất cả những trăn trở, bức xúc của mình, cả những điều riêng tư. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình được “xả” rất nhiều. Tôi từng chủ quan vì không bao giờ nghĩ một cô gái sinh năm 90 sẽ có những suy nghĩ đủ chín chắn để khuyên một người đàn ông đã 35 tuổi. Nhưng thừa nhận tôi đã sai khi nghĩ như vậy…

Nhưng một cô vợ trẻ chắc chắn sẽ không tránh được những lúc cũng có thể khiến anh đau đầu vì sự nhõng nhẽo hay đỏng đảnh chứ?

Thật quá may mắn cho tôi vì vợ không bị bệnh nũng nịu, tiểu thư… ôi… đấy là một điều mà tôi rất sợ… Nhưng con người vốn không ai hoàn hảo cả mà, các cụ luôn nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” tôi thấy đúng lắm. Nhiều cặp vợ chồng chia tay nhau, tôi nghĩ không nên đổ lỗi cho một ai cả. Nếu không tìm hiểu kỹ, không lựa chọn kỹ… đến lúc lấy nhau rồi về mới than “ôi, vợ tôi điệu lắm” hay “anh ấy thế này, anh ấy thế kia”… thế có nghĩa là mình chưa có sự tìm hiểu nhau kỹ mà chỉ đến với nhau bằng chiếc áo đẹp bên ngoài. Còn vợ chồng tôi đến với nhau bằng những gì dở nhất, tệ nhất (cười).

Vì sao vợ chồng anh lại có sự “ngược đời” như vậy?

Vợ tôi ngày xưa làm part-time tại công ty tôi, cô ấy làm kế toán và nắm bắt được tất cả những gì dở hay không dở trong công ty, thậm chí bạn gái cũ của tôi trước khi lấy vợ, cũng là một người bạn chơi chung trong nhóm nữa nên yêu đương thế nào, giận hờn thế nào tôi cũng chia sẻ với vợ hết. Chúng tôi vốn dĩ là hai người bạn, lại là những người đồng nghiệp của nhau nên nhìn thấy ở nhau cả những ưu điểm và khuyết điểm… nên khi chúng tôi tìm hiểu nhau là đã “lộ nguyên hình” rồi còn gì (cười lớn).

Diễn viên Minh Tiệp: "Tôi muốn con tự hào về bố"

Đã lâu khán giả không thấy đóng phim nữa, lập gia đình và làm bố đã ngốn hết thời gian của anh hay còn lý do gì khác?

Nhiều lúc tôi cứ mong ước, giá như nghệ sĩ bây giờ được như thời các cô chú ngày xưa như cô Trà Giang, anh Trọng Trinh, Trần Lực… sống bằng trái tim, làm việc hết mình với nghệ thuật thì hay quá. Nghệ thuật là món ăn tinh thần nên nhiều quá sẽ bị ngán, vì thế, tôi cũng hạn chế xuất hiện hơn. Tôi muốn làm mới mình để tôn trọng khán giả nếu không tôi đã nhận rất nhiều phim. Tôi tự cho mình thời gian nghỉ ngơi và tìm được một kịch bản hay để mình có thể tâm huyết với nó. Nghệ sĩ mà nói không muốn nổi tiếng là giả dối nhưng nổi thế nào mới là điều quan trọng. Nổi bằng tài năng, được khán giả biết và nhớ đến mới là điều khó làm. Còn nếu để khán giả chỉ nhớ đến việc mìnhPR những chiếc xe, đồng hồ vài tỉ đồng, quần áo trăm triệu đồng, scandal này kia… với tôi những điều đó lại rất rẻ. Khán giả có thể biết đến mình đấy nhưng sẽ biết với thái độ thế nào, nhìn mình thế nào… tôi nghĩ nó cũng vô cùng lắm.

Tôi muốn con tôi khi lớn lên sẽ tự hào về bố vì bố nó đã từng là một người nghệ sĩ thực thụ, một diễn viên – tôi không dám nói là mình có thành đạt hay không nhưng là một diễn viên chân chính. Chứ không phải khi lớn lên, con sẽ nói “con không muốn nhìn hình ảnh của bố” hay “bố mẹ đã từng có những bức ảnh thế này, scandal thế kia…”, vì những dấu vết đó sẽ không bao giờ xóa bỏ được.

Có phải vì điều này mà không bao giờ thấy anh nói đến những món hàng hiệu dù tôi nghe nói anh có một thú chơi rất tốn kém là “sưu tập xe”?

Dùng đồ hiệu cũng là một văn hóa… và tôi biết những người có điều kiện họ rất khép mình. Tôi chưa bao giờ khoe gì nhưng cuộc sống của tôi “trộm vía” không phải nghĩ ngợi gì về vật chất. Tôi quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mình và của vợ con. Trước khi cưới, vợ chồng tôi cũng đi du lịch khá nhiều, tôi cũng đã lên kế hoạch sinh nhật con tròn 1 tuổi thì cả nhà sẽ đi vòng quanh các nước Đông Âu, vì tôi sinh ra ở Tiệp Khắc nên có hứa với vợ là khi con tròn 1 tuổi thì sẽ đưa cả nhà sang Tiệp chơi. Bên đó, tôi có một bà mẹ nuôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh và chúc gia đình anh luôn hạnh phúc!

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN