5 ngày được chăm sóc đặc biệt của bệnh nhân Covid-19

Đó là những ngày đáng sợ nhất với ông Raymond Koh, 47 tuổi,  người nhiễm Covid-19 nặng đến mức phải đặt ống dẫn khí để hỗ trợ hô hấp.

Ông Raymond Koh, giám đốc Công nghệ Thông tin của một ngân hàng ở Singapore phát hiện dương tính với nCoV vào ngày 10/3. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi ông bắt đầu xuất hiện các vết loang lổ, gây ra tình trạng khó thở, nhiệt độ cơ thể không ổn định.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Sengkang (Singapore) nói ông Koh cần được đưa đến phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU) ngay lập tức.

“Lúc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi, bởi chỉ có những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch mới được đưa đến đó”, ông Koh nhớ lại.

n1Hiện ông Raymond Koh đã khỏi bệnh và được xuất viện. Ảnh: Straitstimes.

“Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi sẽ có thể gặp lại vợ mình chứ?”, ông Koh nghĩ thầm. 8 năm trước, cha ông Koh qua đời tại ICU do mắc bệnh nặng. Điều đó càng khiến ông cảm thấy sợ hãi.

Ông Koh xuất hiện triệu chứng sốt vào 1/3 và đến kiểm tra tại một phòng khám ở khu Buangkok, Singapore. Sau đó, khi không hạ sốt, ông được vợ đưa đến phòng khám khác tại khu Punggol.

Lúc đó, ông Koh chỉ nghĩ đó là triệu chứng đơn thuần của bệnh sốt xuất huyết, nhưng bác sĩ phát hiện trong phổi ông có dấu hiệu bất thường và quyết định gọi cấp cứu. Ông Koh được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sengkang. Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với Covid-19.

“Tôi nghĩ đã có rất nhiều người lây bệnh từ tôi, có thể là gia đình, đồng nghiệp, thậm chí những người đi cùng chuyến tàu điện ngầm với tôi”, ông nhớ lại.

Ngay buổi tối ông nhập viện, nhóm theo dõi bệnh dịch đã liên hệ để điều tra lịch sử dịch tễ.

“Họ hỏi tôi đã gặp những ai và làm gì khoảng ba tuần trước. Tôi nói rằng thói quen của tôi vẫn vậy. Tôi bắt chuyến tàu đi làm tại Raffle Place vào mỗi sáng, sau đó đến trung tâm Hong Lim để ăn trưa và thi thoảng ăn tối. Tiếp đó, tôi tan làm và đi tàu về nhà. Tôi không tiếp xúc với ai có triệu chứng nhiễm Covid-19 một cách rõ rệt“, ông Koh kể lại.

Sau khi ông Koh được xác nhận dương tính với nCoV, vợ và con trai ông đã thực hiện cách ly 14 ngày để theo dõi.

Ngay sau khi được đưa vào ICU, tôi đã nhắn tin cho vợ, nói rằng tôi rất yêu vợ và con trai“, ông Koh nói mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ông bàng hoàng.

Tại ICU, tôi được kê thuốc an thần để tạo thuận lợi cho việc đặt ống dẫn khí. Khi tỉnh dậy vào hôm sau, có 6 ống được đặt trên người, một ở miệng, một ở mũi, một ở cổ và ba cái còn lại ở tay. Tôi không thể nói chuyện được và cách duy nhất để tôi giao tiếp với bác sĩ là viết lên giấy”, ông Koh chia sẻ.

Khi ông hỏi: “Bao giờ điều tồi tệ này mới kết thúc?“, bác sĩ từ tốn đáp lại: “Cố gắng suy nghĩ tích cực lên nhé”.

Tuy nhiên ngay đêm đó, tình hình sức khỏe của ông Koh trở nên nghiêm trọng hơn. “Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, tay tôi bị trói chặt xuống giường và không thể cử động. Lúc đó là 23h và tôi cố chợp mắt để quên đi đau đớn. Tưởng chừng như một giấc ngủ dài, nhưng thật ra mới chỉ 10 phút trôi qua. Tôi đã thức trắng đến sáng“, ông nhớ lại.

n2Một bệnh nhân Covid-19 nặng được đặt ống dẫn khí tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Cnnews.

Năm ngày tiếp theo, phổi của Koh có tiến triển tốt. Các bác sĩ thông báo ống dẫn khí có thể được tháo ra hoàn toàn trong vài ngày sau.

Đến ngày thứ 6, bệnh viện đã sắp xếp cuộc gọi cho ông Koh và gia đình.

“Tuy có ống dẫn khí ở cổ khiến tôi không nói được, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi được gặp vợ con”. Họ đã khóc suốt 10 phút cuộc trò chuyện và ông Koh “đưa ngón tay cái lên ra hiệu đang cảm thấy khỏe lại”.

“Vợ tôi đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn của sếp và đồng nghiệp, khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều”, ông chia sẻ.

Vợ ông Koh, 44 tuổi cho biết: “Gia đình tôi cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt khi tôi và con trai phải cách ly khiến tôi không thể đến bệnh viện thăm chồng. Nhờ sự động viên của bạn bè và người thân giúp chúng tôi vượt qua hai tuần đó”.

Sau 5 ngày tại ICU, ông Koh được chuyển đến khu cách ly để tiếp tục theo dõi. Ngày 19/3, ông được xuất viện sau 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19.

“Các nhân viên y tế rất tận tụy. Mỗi ngày họ đều động viên tôi hãy sớm khỏe lại để quay về với gia đình. Những lời khích lệ này đã giúp tôi sống sót qua cơn đại dịch này”, ông Koh chia sẻ.

“Tôi không bao giờ nghĩ mình nhiễm virus bởi tôi không tụ tập tại các điểm vui chơi đông người sau giờ làm. Chính vì vậy, ai cũng có thể bị mắc bệnh nếu chủ quan không phòng tránh“, ông nhắn nhủ.

Covid-19 đã xuất hiện ở 208 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1,2 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 70.000 người tử vong. Hiện Singapore ghi nhận 1.309 ca nhiễm, trong đó có 6 ca tử vong, đứng thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan. Việt Nam cũng ghi nhận 245 ca nhiễm.

Theo Sơn Nam (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN