Á hậu Sơn Thị Du Ra: “Ngoại hình đẹp sẽ tạo được ấn tượng đẹp”

Du Ra trong tiếng Khmer có nghĩa là “con công”, chứ không phải Dura như nhiều nơi đã viết với nghĩa “lớp màng cứng”. Nhưng dù sao đi nữa, 2 ý nghĩa này cũng rất hợp với người đẹp Sơn Thị Du Ra, Á hậu các dân tộc Việt Nam 2011.

Café Déjà vu. Qua cánh cửa nhỏ, Du Ra bước vào, khoảnh sân vườn chợt dịu mát trong một buổi trưa nắng ngột ngạt. Một chiếc đầm ôm trắng ngắn tay, họa tiết hoa vẽ tay, mái tóc bới xoăn hơi rối và nụ cười tươi tắn. Sức hút của cô có lẽ chính là sự lan tỏa thân thiện bằng cả ngoại hình và cách nói chuyện. Một hấp lực nhẹ nhàng nhưng nếu duy trì sẽ lắng rất sâu. Có lẽ đó chính là lý do khiến ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 đã trao danh hiệu Á hậu 2 cho cô và sau này C.C.Clinic chọn cô là người đại diện hình ảnh thương hiệu.

Điều gì khiến Du Ra trở thành hình ảnh đại diện cho C.C.Clinic?

Hồi đầu năm 2014, tôi tình cờ biết được chương trình của C.C.Clinic giúp đỡ phụ nữ 63 tỉnh thành trẻ hóa làn da, khắc phục nám do thời gian, công việc… Tôi đã đăng ký phần trị nám cho mẹ mình. Chụp hình nám của gương mặt mẹ gửi cho C.C.Clinic, và họ đã chấp nhận. Trong quá trình điều trị 3 tháng, từ một nhân viên ở đây quen biết qua mạng xã hội, tôi tiếp xúc với bác sĩ Cường là người trực tiếp phụ trách phần bắn lazer cho mẹ. Lúc đó ông không biết tôi là Á hậu các dân tộc Việt Nam, còn tôi cũng không biết ông là một trong những thành viên chủ chốt của C.C.Clinic. Sau đó, hiệu quả khắc phục nám cho mẹ tôi rất tốt. Quá trình bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 7, nám đã bớt rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc và nhanh chóng đồng ý trở thành đại diện hình ảnh của C.C.Clinic, sau khi được đề nghị.

Á hậu Sơn Thị Du Ra: “Ngoại hình đẹp sẽ tạo được ấn tượng đẹp”

Và nó đã mang lại điều gì cho bạn?

Tới 1/9/2015 tôi mới chính thức bắt đầu là người đại diện hình ảnh. Tôi đồng ý  chủ yếu là vì mẹ, mẹ đã 50 tuổi, vất vả sau bao nhiêu năm vì gia đình, giờ C.C.Clinic đã giúp mẹ tìm lại làn da sáng hơn và trẻ hơn, mà không lấy một chút chi phí nào. Mẹ đi làm đồng ruộng bị nám da mặt, nguyên cả khuôn mặt. Ai cũng nói sao lại bị nám nhiều như vậy. Sau 3 lần điều trị ở C.C.Clinic, thì vết nám đã mờ hẳn, khoảng 40%, điều trị được 3 tháng thì mờ được 60 – 70%. C.C.Clinic đã hỗ trợ bắn lazer, rồi trị tàn nhang, ngoài ra là các mỹ phẩm chống nắng cho mẹ. Mặt khác, thấy được hiệu quả tốt như vậy, tôi cũng muốn làn da mình được C.C.Clinic chăm sóc. Tôi đã không cho phép mình nhận tiền mặt của C.C.Clinic từ hợp đồng này, mà chỉ nhận voucher điều trị nám cho mẹ và chăm sóc da cho tôi (cười). Thực tế từ cuối năm 2014, C.C.Clinic đã hỗ trợ chăm sóc da, điều trị da mặt cho tôi và cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho tôi, trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Du Ra cảm thấy thích hợp với vai trò này?

90% thích hợp. Bản thân tôi sau khi có danh hiệu Á hậu, rồi làm việc trong môi trường kinh doanh phân bón, trực tiếp bán hàng cho các đối tác ở Lào và Campuchia, đã xác định rất rõ hình ảnh của mình. Trong việc tiếp xúc với nhiều doanh nhân lớn trong xã hội, mình cần có làn da đẹp, vóc dáng phải chỉnh chu. Ngoại hình phải đẹp mới khiến người ta có được ấn tượng tốt đẹp và tin tưởng giao phó cho những hợp đồng có giá trị lên tới hàng tỉ đồng.

Cuộc sống của bạn có bị ảnh hưởng khi là người đại diện hình ảnh?

Trước đó, tôi đã quen với việc chăm chút với vóc dáng, làn da của mình. Bắt đầu vào C.C.Clinic thì lại càng tự tin hơn, bởi vì mình hiểu hơn về làn da của mình và biết cách chăm sóc cho làn da hoàn thiện hơn. Là phụ nữ, ai cũng muốn đẹp cả.

Nhiều người thích làn da trắng, vì sao Du Ra không tẩy trắng da?

Thực sự Du Ra thích làn da nguyên bản của người Khmer. Tôi chỉ muốn làn da mình sáng hơn và mịn hơn. Làn da ngăm cũng là làn da khỏe mạnh. C.C.Clinic có hẳn một dịch vụ với liệu trình khoảng 10 lần, chuyên làm sáng và mịn da, mà vẫn giữ sắc màu da nguyên dạng tự nhiên.

Bạn có nghĩ tới việc phẫu thuật làm đẹp?

Hiện tại tôi chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và vẫn ủng hộ vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng tôi biết ai cũng muốn đẹp, muốn hoàn thiện bản thân. Nếu phẫu thuật khiến mình đẹp và tự tin hơn thì đó là điều tốt, ít nhất là trong việc ngăn trở sự tàn phá của thời gian và môi trường làm việc.

Á hậu Sơn Thị Du Ra: “Ngoại hình đẹp sẽ tạo được ấn tượng đẹp”

19 tuổi, Du Ra đã trở thành Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 nhưng sau đó bạn dường như mất hút?…

Từ năm 2010 – 2014, 2 năm đầu tôi theo học ở trường Du lịch Sài Gòn, 2 năm sau học liên thông nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch ở đại học Kinh tế. Năm 2012, tôi theo một khóa học ở Philippines 6 tháng, rồi về làm việc cho một công ty phân bón ở Campuchia. Vài tháng sau, tôi chính thức làm cho công ty TNHH phân bón Cửu Long. Công việc đa phần ở Campuchia nên không có thời gian tham gia showbiz. 2014 tới nay, tôi cộng tác với một công ty phân bón tư nhân tại TP. HCM. 

Du Ra bị loại khỏi vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015, và tin đồn là vì đã có con, bạn nói gì về thông tin này?

Trên thực tế, tôi chưa từng đăng ký kết hôn hay sinh con mà chỉ nhận con nuôi. Đó là một bé gái bị bỏ rơi trong một ngôi chùa ở Trà Vinh. Cuối tháng 10/2012, tôi đi chùa cùng mẹ ở Châu Thành, Trà Vinh. Sau khi thắp nhang trong điện đi ra thì bắt gặp bé đang bị trùm chăn bỏ gần tượng bồ tát. Sư cô và nhiều người ở đó đã đề nghị báo công an xác minh. Trong thời gian đó, bé ở trong chùa được sư cô chăm sóc. Được khoảng 2 tháng, sư cô có nói bây giờ có tuổi rồi không thể chăm sóc cho bé được, gia đình con có muốn nhận nuôi hay không? Lúc đó Du Ra ở Sài Gòn nên thực sự băn khoăn vì vẫn còn đi học, không có thời gian dành cho bé. Nhưng mẹ đã ủng hộ việc nuôi bé và Du Ra đứng ra làm giấy tờ để trở thành mẹ của bé. Tôi cũng vẫn giữ đầy đủ giấy tờ chứng nhận việc nhận con nuôi đúng với pháp luật và có cung cấp cho phía ban tổ chức. Ban tổ chức cũng đã gửi người xuống địa phương xác minh, nhưng phía công an xã đã làm việc tắc trách. Họ đã “quên” không nhập tên con nuôi tôi vào sổ bộ của xã và cũng không liên hệ với gia đình tôi để có được những giấy tờ pháp lý cụ thể. Tôi thực sự cảm thấy buồn và hụt hẫng. Tôi không cần phải vinh danh hay gì đó, chỉ cần mọi người hiểu tôi đang làm việc để giúp bé có điều kiện sống tốt hơn: Một mái ấm có thể lo cho bé từ nhỏ đến khi vào đại học.

Tôi đã tham gia rất công bằng như các thí sinh khác từ những vòng đầu tiên. Danh hiệu của Du Ra đã từ cách đây 4 năm nên không trong diện đặc cách, như Nguyễn Thị Loan (danh hiệu tương tự nhưng vào năm 2013). Giá như BTC về xác thực lại tin đồn này cho rõ ràng. Cơ quan địa phương nơi tôi ở, nhà chùa ở Trà Vinh đều xác nhận việc tôi chưa kết hôn, chưa sinh con.

Chưa lập gia đình, nhận con nuôi, Du Ra đã gặp những trở ngại gì?

Phản đối nhiều nhất là bà ngoại. Bà nói con cháu trong gia đình cũng nhiều mà sao lại phải nhận người xa lạ, không máu mủ, ở ngoài làm con? Bà ngoại có tới 11 người con, tôi cũng có tới hơn 40 đứa cháu. (cười). Thực sự, tôi có cảm giác đặc biệt đối với bé. Đây như là một cái duyên. Bé trắng lắm. Tôi đã đặt tên bé là Kim Minh, với mong muốn bé sẽ thông minh, cuộc đời sáng lạn. Bé lấy họ của tôi, tên lót là họ của sư cô là Huỳnh, pháp danh trong chùa là Còn.

Tôi còn nhớ đó là từ cuối tháng 12/2012 tới tháng 6/2013, khoảng thời điểm khó khăn. Tôi vừa đi tour, đi học, đi làm với công ty ở Campuchia, tranh thủ rảnh ngày nào là xúc tiến hồ sơ pháp lý cho bé Kim Minh. Xin giấy tờ xác minh về tình trạng hôn nhân, gia đình, nhận nuôi bé từ sở Tư pháp cũng mất 2 tháng, 6 tháng thông báo trên truyền hình, tất cả là 8 tháng. 3 tháng sau khi làm xong giấy tờ, bé Kim Minh mới làm được giấy khai sinh.

Á hậu Sơn Thị Du Ra: “Ngoại hình đẹp sẽ tạo được ấn tượng đẹp”

Ấn tượng khó quên của Du Ra trong thời gian đó?

Nhà tôi cách thị trấn Châu Thành 42 km. Thủ tục hồ sơ lúc đó tôi chưa rành nên cứ phải chạy lên chạy xuống, mất cả ngày. Chạy xe đi mà cứ mong gặp được người cần gặp, người có thể giúp được. Đã vậy mấy tháng đó, trời mưa suốt. Tôi cùng mẹ ẵm theo bé mới được mấy ngày tuổi. May mà tìm được chỗ tá túc ở một quán nước mía của một cô chuyên may đồ, bị tật ở chân.

Niềm vui của Du Ra khi có Kim Minh?

Ở xã tôi, đã có 2 gia đình hiếm muộn, nhìn thấy Kim Minh thích quá mong muốn xin lại bé. Nhưng tôi đã từ chối. Thực tế, tôi là mẹ nuôi của bé, nhưng người nuôi chủ yếu là mẹ và ba… (cười). Bé hay gọi mẹ là mẹ ngoại ơi… Lúc đi học, lúc đi ăn ở ngoài, bé cũng thấy các bạn có ba có mẹ, nhìn bé buồn buồn cũng thương lắm. Nhất là khi bé nói với ba mẹ của tôi: “Ông bà ngoại cho con kêu là ba với mẹ nhe. Khi nào mẹ về thì con trả ông bà ngoại lại cho mẹ và Út Rô (em trai của Du Ra)”.

Bé Kim Minh có ảnh hưởng gì tới công việc làm với C.C.Clinic?

Tôi được biết ban đầu người đứng đầu C.C.Clinic là bác sĩ Cường và bác sĩ Châu làm công việc giúp đỡ cho phụ nữ 63 tỉnh thành, xuất phát từ mong muốn làm từ thiện để có phúc có được con. Khi đi chăm sóc điều trị nám cho mẹ, bé Kim Minh cũng đi theo, và cũng đã gặp họ. Họ rất thích bé Kim Minhvà cũng ngạc nhiên khi bé gọi mẹ tôi lúc thì là ngoại, lúc thì mẹ. Họ rất hiểu gia đình tôi. Chuyện thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, C.C.Clinic chỉ tìm hiểu kết quả đã xảy ra và khuyên tôi tập trung vào công việc xây dựng hình ảnh.

Lời khuyên của Du Ra cho người đi làm đẹp?

Không có ai xấu cả, chỉ có mình không biết cách chăm sóc, làm đẹp như thế nào. Tỉ như trường hợp của mẹ tôi vậy. Da của mẹ tôi vốn rất trắng, bà gốc người Hoa, trắng  hơn tôi nhiều. Do đi ra ngoài không biết chống nắng, không biết giữ làn da cho mình, làm ruộng không có thời gian, điều kiện để chăm sóc da. Bây giờ sau khi điều trị, đi ra vườn trồng rau mẹ đã biết dùng kem chống nắng giữ làn da. Phụ nữ nên hiểu rõ làn da của mình, rồi chọn lựa cách bảo vệ chăm sóc một cách hữu hiệu, tức là cần phải biết yêu chính bản thân mình.

Á hậu Sơn Thị Du Ra: “Ngoại hình đẹp sẽ tạo được ấn tượng đẹp”

Nhắc tới chuyện làm đẹp hữu hiệu, cũng cần nói đến giá trị đầu tư làm đẹp?

Giá trị đầu tư nằm trong khoảng mình có thể liệu được. Chưa chắc rẻ đã tốt. Chưa chắc mất ít thời gian đã tốt. Nên tìm hiểu tới địa chỉ uy tín, chính là điều cần thiết cho phụ nữ làm đẹp.

Ý thức bảo vệ hình ảnh của bạn ra sao?

Là người đã có danh hiệu, ra đường cũng cần có sự chăm chút ăn mặc. Bên cạnh đó, gương mặt và làn da cần chăm sóc để sáng và đồng đều, trẻ trung. Hình ảnh của tôi song song với hình ảnh của C.C.Clinic, lúc nào cũng phải giữ hình ảnh đẹp, để người ta có thể nhận biết, xác định, và có thể đến và yêu C.C.Clinic.

Bé Kim Minh đã 3 tuổi và đi học. Bạn có nghĩ tìm một người cha cho bé? Bạn sẽ chọn lựa thế nào?

Có lẽ khoảng 5 năm nữa tôi mới lấy chồng. Điều tôi cần là một người đàn ông có công việc ổn định, biết yêu thương, chăm sóc tôi, phải hiểu và chấp nhận việc tôi có con nuôi, cùng tôi chăm lo cho mái ấm chung.

Cám ơn Du Ra, chúc bạn luôn là hình ảnh đẹp, thân thiện trong lòng gia đình và công chúng.

Hi Lam (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN