Diễn viên đóng vai Trịnh Công Sơn gây tranh luận vì không giống nhạc sĩ

Khán giả cho rằng Avin Lu, diễn viên chính phim ‘Em và Trịnh’ có ngoại hình đẹp, phảng phất nét lãng mạn nhưng gương mặt không giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

trinh-cong-son-1-16050631834441146752783 Tạo hình của diễn viên Avin Lu trong vai Trịnh Công Sơn

Hôm 10-11, đoàn phim Em và Trịnh công bố diễn viên chính Avin Lu trong vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ. Phim kể về cuộc đời nhạc sĩ qua góc nhìn của một cô gái người Nhật, tái hiện những mối tình lãng mạn, gợi cảm hứng cho các bài hát nổi tiếng.

Gợi nhớ đến Lê Công Tuấn Anh

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995, được biết đến khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2018 và có hình tượng đẹp trai kiểu Hàn Quốc.

Nhưng khi đóng vai chính trong phim Sài Gòn trong cơn mưa đang chiếu rạp, anh lại gây ấn tượng khác hoàn toàn vì gương mặt điện ảnh, vẻ đẹp kiểu cổ điển và phù hợp với những vai có thân phận.

Khi tạo hình Trịnh Công Sơn được tung ra, anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì đẹp trai, lãng tử.

trinh-cong-son-2-16050631834411467674895 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhớ lại: “Thật sự, tôi chưa từng biết Avin Lu trước khi bạn bước vào phòng casting.

Đó là một may mắn cho Avin Lu, vì khi tôi thử Google tên của bạn, tôi thấy một cậu thanh niên rất Hàn Quốc, và chắc chắn tôi sẽ không chọn Avin Lu nếu chỉ dựa vào những hình ảnh đó.

Thế nhưng, khi thử vai, Avin Lu là một người khác: có sự nhút nhát hồn nhiên, có chút lãng mạn nghệ sĩ, có cả một kiểu gì đó gợi nhớ đến nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh – người từng đóng vai Trịnh Công Sơn trong phim Em còn nhớ hay em đã quên“.

trinh-cong-son-4-16050640246621296498615 Lê Công Tuấn Anh đóng Trịnh Công Sơn trong phim Em còn nhớ hay em đã quên

Gây tranh luận vì không giống Trịnh Công Sơn

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh xác định chủ đề chính của phim là chủ nghĩa lãng mạn của nhạc sĩ ở hai giai đoạn trẻ và già. Do đó, phim tìm hai diễn viên để vào vai Trịnh Công Sơn trẻ và già. Trong đó, ông thời trẻ là “một chàng trai tràn đầy sức sống và nhiệt huyết với tình yêu”.

Do đó anh tìm gương mặt mới như Avin Lu để khán giả không nhìn thấy hình ảnh của diễn viên mà thấy con người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khi hình ảnh Avin Lu được công bố, nhiều khán giả có phản ứng đa chiều dù không quá gay gắt. Một bên không thích vì Avin Lu không giống Trịnh Công Sơn, một bên cho rằng diễn viên không cần quá giống Trịnh Công Sơn vì anh có nét lãng tử phù hợp vai diễn.

Khán giả Lang Trung Thành cho rằng: “Avin Lu rất đẹp trai nhưng diễn đơ, gượng gạo trong phim Sài Gòn trong cơn mưa”. Phản biện ý này, một số khán giả nhận định Avin Lu diễn có cảm xúc, nhiều cảnh khiến người xem xúc động.

trinh-cong-son-6-1605065362735186741905 Avin Lu trong phim Sài Gòn trong cơn mưa đang chiếu rạp

Khán giả My Ngọc nêu ý kiến: “Mình thấy Avin quá hợp với vai này. Vóc dáng này thì còn ai có thể hợp hơn? Mất cả năm tìm diễn viên thì ắt hẳn đạo diễn cảm thấy hợp lý mới chọn chứ. Mình tin cách nhìn của đạo diễn”.

Về lựa chọn diễn viên chính, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lý giải: “Người diễn viên này phải có sự tươi mới trẻ trung của tuổi 19, đồng thời có sự trầm tư của một nghệ sĩ luôn nghĩ cho thân phận con người ở tuổi 30.

Diễn viên tuy không nhất thiết có ngoại hình phải giống hệt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng cần có một tinh thần giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một tinh thần nghệ sĩ bay bổng lãng mạn, đồng thời phải biết hát, biết đàn, biết nói tiếng Huế, và phải đủ ốm, và dĩ nhiên phải diễn xuất tốt”.

trinh-cong-son-7-16050654999561054797255 Trước đó, phim công bố các diễn viên (từ trái sang): Lan Thy vai Bích Diễm, Hoàng Hà vai Dao Ánh, Nhật Linh vai Thanh Thúy

Để hiểu được thế giới nội tâm của Trịnh Công Sơn, Avin Lu chuyển lên Đà Lạt sống một mình trong hai tháng.

Anh sống chậm, trải nghiệm sự cô đơn, nghiên cứu vai diễn, tập đàn, tập hát, viết nhạc, tập nói giọng Huế, tập viết thư và ký được chữ ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau quá trình này, anh như “lột xác” thành một người khác.

Nghệ sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của Trịnh Công Sơn, đã rơi nước mắt khi xem clip diễn của Avin Lu.

trang-ti-16050665923191522868968

Từ trái sang, trên xuống: Hình ảnh trong các phim Trạng Tí, Em là của em, Võ sinh đại chiến và Hoa phong nguyệt vũ

Phim Việt tăng tốc cho năm 2021

Chuẩn bị cho năm 2021, tuần qua, nhiều phim Việt quảng bá rầm rộ. Trong đó, Trạng Tí (chiếu 12-2-2021) tung teaser trailer tiết lộ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Trung Anh, Phi Phụng, Quang Thắng, Xuân Nghị… kết hợp với các diễn viên nhí đóng Tí, Sửu, Dần, Mẹo. Bộ phim giả tưởng gây ấn tượng vì bối cảnh mãn nhãn ở Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Bình…

Phim tình cảm Em là của em (chiếu 8-1-2021) do Lê Thiện Viễn đạo diễn, Ngô Kiến Huy đóng chính, giới thiệu gương mặt mới Jessica Hoàng Anh và các diễn viên Khả Như, Maya.

Võ sinh đại chiến (chiếu 8-1-2021) là tác phẩm của đạo diễn Bá Cường và biên kịch Trần Khánh Hoàng. Phim thuộc thể loại học đường, võ thuật, hài hước, giới thiệu các diễn viên trẻ Tiến Hoàng và Gi A Nguyễn.

Phim độc lập Hoa phong nguyệt vũ (dự kiến chiếu tháng 12) đến từ đạo diễn đầu tay Phạm Thanh Hải, người từng tham gia sản xuất các phim Hai Phượng, Song Lang. Đây là phim hành động kinh dị có võ sĩ Mỹ gốc Việt Peter Phạm đóng chính.

Theo Mi Ly – tuoitre.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN