Chung khảo phía Nam HHVN 2016: Lung linh đêm thành phố đầy sao

18 cái tên xứng đáng đã được xướng lên trong một đêm hội sắc đẹp, thời trang, ca nhạc, âm thanh, ánh sáng xứng tầm chung khảo hoành tráng khu vực phía Nam. Hứa hẹn đêm chung kết toàn quốc còn hấp dẫn hơn nhiều.

Chung khảo phía Nam HHVN 2016: Lung linh đêm thành phố đầy sao
Các thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Năng động, bùng nổ, qui mô thế nào?

Trước đêm 12/6, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam hứa hẹn về một đêm thi “năng động, bùng nổ, qui mô”. Trước hết là màu sắc, ánh sáng, trang trí sân khấu: “Tôi nghĩ tới những tinh thể của đá quý, của ngọc lóng lánh, được khúc xạ bởi ánh sáng, phản chiếu những sắc màu đẹp nhất. Hình ảnh tinh thể dẫn dắt cả đêm diễn”.

Bao lâu rồi phóng viên mới trở lại Nhà hát Hòa Bình, thấy đã đến lúc đại tu thậm chí phá đi xây lại. Nhưng sân khấu đêm 12/6 thì khác, có độ biến ảo, có độ rực rỡ. Và sau mỗi cuộc thế này, lại thấy tiếc khi những sân khấu qui mô lại chỉ được dùng một lần rồi cất kho, nhường chỗ  một “concept” khác.

Sài Gòn trẻ trung năng động nên khán giả có lẽ sẽ ưu ái những ca khúc trẻ trung hiện đại, vũ đạo đẹp, ca sĩ hấp dẫn- như “mặt quen” Tuấn Hưng, Hiền Thục hay “mặt mới” Song Luân, Trương Nam Thành, S.Girl… Thủy Tiên có phần trình diễn, chọn bài, bản phối mới và các yếu tố phụ trợ khác khiến cô “lên điểm” rất nhiều. Đoạn kết ca khúc Khúc hát chim trời, sáng tác Trần Thanh Sơn, Thủy Tiên làm động tác thả cánh hoa, màn hình Led chiếu hiệu ứng cánh hoa rơi dần tạo thành khu vườn, nhạc dạ hội bừng lên đầy sức trẻ.

Gần như ca sĩ nào cũng được nhấn nhá, chăm chút cho phần biểu diễn của mình. Như ba “trai đẹp” Trương Nam Thành, Song Luân, Tùng Lâm đã trải tiết mục Tonight (sáng tác: Thanh Duy Idol) suốt phần thi hấp dẫn- bikini, thoắt ẩn thoắt hiện. Tuấn Hưng cũng là một cây đinh khi trình diễn bản Đam mê ở những phút cuối đầy hồi hộp của đêm thi.

Sôi động không kém phần thi áo tắm, dạ hội chính là màn đồng diễn, đồng phục chào đầu của thí sinh. Bùng nổ ngay từ đầu là thế. Màn đồng diễn này, có vũ đạo cẩn thận, có sự rực sáng thu hút của các gương mặt lần đầu xuất hiện và gợi cảm của phục trang, khiến cuộc thi gần hơn với đấu trường sắc đẹp thế giới. “Để điều tốt nhất cho cuối cùng” như người Mỹ vẫn nói, nhưng bùng nổ ngay từ đầu, dễ khiến “đam mê”.

Chung khảo phía Nam HHVN 2016: Lung linh đêm thành phố đầy sao
30 thí sinh phía Nam nóng bỏng trong trang phục bikini. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nét đẹp Á Đông

Nét đẹp Á Đông của Dương Khắc Linh được Hiền Thục hát trong phần đầu chương trình, ca từ có những câu như: Cám ơn nét đẹp Á Đông, trong em tôi thấy một trời quê hương…

Nét đẹp đó, trong một tuần qua đã được bổ trợ, sinh sắc lên rất nhiều bởi nghệ thuật trang điểm, làm tóc do ê-kip của Ban tổ chức và cả thí sinh tự thuê. “Người đẹp vì lụa”, nhiều bộ váy dạ hội đạt đến độ xuất sắc như của Thái Thùy Dung (Đà Nẵng), Nguyễn Lương Kiều Thanh (Tiền Giang), Như Hoa (Đắk Lắk), Trần Thị My (Bạc Liêu)… Tôn nhan sắc của mỗi người lên bao phần. Một số bộ tuy đẹp, sang trọng nhưng tà quá dài gây khó khăn cho việc trình diễn khiến Ban Giám khảo và Ban Thí sinh phải tư vấn để các cô gái thay đổi hoặc sửa chữa. Nói chung váy áo dạ hội năm nay đa số có kiểu dáng chất liệu xứng tầm đêm hội ở một thành phố giàu có, thời trang bậc nhất đất nước. Không phải năm nào cũng được như thế.

Áo dài cho màn thi không do thí sinh tự trang bị mà của nhà tài trợ Thái Tuấn, đều là chất liệu lụa hồng ngọc, chia thành 6 nhóm với tông màu khác nhau. Nhà thiết kế Brian Võ đảm trách phần thiết kế, kiểu cách không chênh nhau mấy nên không có điều kiện bộc lộ gu của thí sinh, song điều này lại có thể đem đến sự công bằng, ai cũng mặc như ai khiến giám khảo dễ chấm hơn chẳng hạn.

Trong 18 gương mặt vào chung kết, Phạm Châu Tường Vi (Kiên Giang) hình thể chỉ có thể nói là tuyệt, với ba vòng chuẩn chỉnh (88-63-93), quyến rũ, có thể sánh Hoa hậu Thùy Dung- người có hình thể đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Không hiểu có ý thức được điều đó, Vi gần như chưa biết cách làm nổi mình, kể cả trên sân khấu cũng như ngoài đời. Tuy nhiên để ý thì thấy người đi theo Vi điểm trang, sửa váy áo là Đăng Hùng, mà mắt xanh của người này đã có tiếng. Anh chính là stylist của Đặng Thu Thảo, đã động viên cô gái Bạc Liêu đến với cuộc thi để rồi chiến thắng vào năm 2012.

Lục Thị Thu Thảo (19 tuổi), Nguyễn Thị Như Thủy (18 tuổi) đều có nét mơn mởn của những cô gái mới lớn. “Thảo Lục” chân đẹp nhất, thẳng như thước, eo 59 cm, da trắng mịn “nhất miền Nam”. Lê Trần Ngọc Trân (Huế) đã 21 tuổi vẫn kiểu “baby”, vừa mắt nhiều khán giả. Nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh người theo cuộc Hoa hậu Việt Nam từ đầu, mở mạng chỉ cho phóng viên thấy facebooker nọ đưa ảnh Trân lên bình luận Cô này đâu ra mà xinh vậy, còn trưởng Ban Thí sinh Thúy Hiền kể: Chỉ nhìn ảnh trên báo, có salon làm đẹp ở Hà Nội đã mau mắn mời Trân làm người mẫu ảnh cho họ sau khi cuộc thi kết thúc.

Như Thủy ngoài vẻ “nuột”, rất thiếu nữ, còn trình diễn nổi trội, đó là bởi được sinh hoạt từ bé ở Nhà thiếu nhi thành phố Đà Nẵng, “kinh nghiệm đầy mình”.

H’Ăng Niê (Đắk Lắk) thì có người nhận xét là trông giống búp bê da đen của dòng búp bê Barbie. Cô gái Tây Nguyên nhìn kỹ “hơi Tây” thật, và sexy, cả khi chọn chiếc váy đỏ khoét eo táo bạo đêm chung khảo.

Nói về sự hòa đồng, Nguyễn Thị Thành (Bắc Ninh) được bạn cùng phòng- Nguyễn Lương Kiều Thanh và Nguyễn Thiếu Lan khen vui vẻ đáng mến. Kiều Thanh kể, buổi tối ở khách sạn “ba bọn em bắc ghế ngâm chân chung”. (Ngâm chân nước nóng sau ngày tập luyện để đỡ đau, thư giãn). “Lửa gần rơm” sao đó mà khi hỏi bầu chọn ai vào sâu, Thanh và Lan không ngần ngại nói tên Thành- bạn cùng phòng, khi mà có những ứng viên còn trội hơn. Huỳnh Thị Thùy Dung (TPHCM) bộc lộ quan điểm sống Hạnh phúc là biết chấp nhận.

Chung khảo phía Nam HHVN 2016: Lung linh đêm thành phố đầy sao
Tuấn Hưng là ca sĩ duy nhất hát hai bài trong đêm chung khảo. Ảnh: Thanh Hà.

Hẹn gặp lại Sài Gòn

Sau 14 năm, chung kết Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức mới trở lại Sài Gòn. Những năm qua, Ban tổ chức ưu ái những nơi có biển đẹp, có sự mới mẻ, được các tỉnh nồng nhiệt chào đón đăng cai. Tất nhiên chung khảo phía Nam thì lần nào cũng ở TPHCM nhưng qui mô khiêm tốn hơn lần này.

Chỉ một buổi sáng 11/6 dự cuộc chào bán căn hộ và bốc thăm trúng thưởng ở dự án River City với hàng ngàn khách hàng, hàng ngàn nhân viên công ty này (nhà tài trợ Kim cương của Hoa hậu Việt Nam 2016), đã có thể hình dung về một thành phố đầy năng lượng, đầy tiềm năng kinh tế, nhất đất nước. Cho nên, sự trở lại này của Hoa hậu Việt Nam thật đúng lúc, xứng đáng.

Cũng lần đầu tiên trong 28 năm, các thí sinh phía Nam được đi tiếp  sẽ bay ra miền Bắc- Tuần Châu trong đêm chung khảo phía Bắc 17/7 để rồi có những hoạt động hấp dẫn trong 3 ngày. Sau đó, cùng với các cô gái miền Bắc thắng cuộc, họ sẽ trở lại Sài Gòn để làm nên một đêm chung kết, hy vọng là “hoàn hảo” cuối tháng Tám tới.

18 thí sinh vào chung kết

Hoàng Thị Quỳnh Loan (Thừa Thiên Huế), Trần Ngô Thu Thảo (Tiền Giang), Trần Thị Thủy (Đắk Nông), Phạm Châu Tường Vi (Kiên Giang), Huỳnh Thị Thùy Dung (TPHCM), Bùi Nữ Kiều Vỹ (Quảng Nam), Lục Thị Thu Thảo (Bình Dương), Nguyễn Thị Như Thủy (Đà Nẵng), Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai), H’Ăng Niê (Đắk Lắk), Phan Thị Hồng Phúc (Tiền Giang), Nguyễn Thị Thành (Bắc Ninh), Hoàng Thị Phương Thảo (TPHCM), Trần Thị Thùy Trang (Thừa Thiên Huế), Nguyễn Vũ Hoài Trang (TPHCM), Lê Trần Ngọc Trân (Thừa Thiên Huế), Trần Thị Phương Thảo (TPHCM), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (Cần Thơ).

 

Theo Tiền Phong

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN