Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ và Cuộc sống”

* Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ nữ và Cuộc sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Tôi  thường đến Tây Nguyên, mỗi năm ít nhất hai lần, đơn giản là theo chân các hành trình thiện nguyện của nhiều nhóm từ thiện thân quen. Vì thế, tự nhiên, mà lại có dịp được tiếp xúc, gặp gỡ, nhìn ngắm rất nhiều trẻ mồ côi nghèo được nuôi dưỡng chăm sóc ở các mái ấm của các bà sơ. Điều đọng lại lớn nhất với tôi, là những đôi mắt rất sáng, to tròn rất đẹp, vượt lên cả vẻ ngoài thiếu thốn của các em bé, là đôi bàn tay ấm áp của những phụ nữ đang dành thời gian, công sức, tiền bạc và quan trọng nhất là tình thương của mình… với các số phận bé nhỏ, bất hạnh.

Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật

Câu chuyện của tác giả: 

Lành, sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đang ôm một em bé mới về cô nhi viện được vài tháng, nghĩa là em bé này bị bỏ rơi khi lọt lòng mẹ chẳng bao lâu. Đôi mắt em bé mấy tháng tuổi này hình như đã lờ mờ hiểu ra hoàn cảnh mình, em rất ngoan và không khóc khi được bất cứ bàn tay nào ôm ấp. Lành là một trong nhiều tình nguyện viên trong và ngoài nước đến các mái ấm, ở lại một thời gian khá dài để cùng sống, chơi và dạy học, giúp đỡ cho các trại trẻ mồ côi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi cô đi đến mái ấm này ở Kontum, một mình bằng xe máy với cung đường Sài Gòn – Kontum – Đà Nẵng.

Lời bình của nhiếp ảnh gia Trung Thu

Một cảm giác ấm áp (tổng thể hình ảnh ở màu ấm, nóng) xuất hiện nơi sự gắn kết giữa cô gái – đứa nhỏ. Vòng tay còn ngượng nghịu như bà mẹ trẻ lần đầu bồng con…

– Đôi mắt cô gái hơi khép lại, một chút cảm giác hạnh phúc tuôn trào trong câm lặng, lẫn kèm chút ưu lo trăn trở, về một khoảng trời xa xăm nào đó…

– Ánh mắt đứa bé ngơ ngác quẩn quanh như kiếm tìm, như thắc mắc về những gì đang diễn ra chung quanh, cảm giác mới mẻ, lạ lẫm… Bên cạnh đó, bờ vai êm ái đem lại sự thoải mái, bình yên…

– Nơi hậu cảnh, với những chi tiết khắc tạc về một hoài niệm nào đó. Bờ tường nghiêng xéo (do hiệu ứng chụp với ống kính góc rộng) lại khiến người xem như liên tưởng về một không gian nghiêng ngả, kém ổn định, nhiều biến động…

– Chút hình dáng một người đàn ông (có lẽ là thế) xuất hiện nơi phía sau cô gái với lát cắt mạnh mẽ (chỉ còn chút ít) cũng gợi mở về sự vất vả lo toan, tất tả ngược xuôi, bận rộn nhiều bề…

Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật

Câu chuyện của tác giả:

Đôi mắt cô bé và bàn tay già sần sùi của bà sơ lâu ngày mới gặp lại nhau. Đôi mắt của cô bé như nhìn đâu đâu về một bản làng xa ngái nào đó mà có lẽ dần dà em sẽ quên. Người có bàn tay trong hình, một bà sơ đã thủ thỉ kể cho tôi nghe cô bé từng suýt bị chôn sống theo mẹ vì mẹ em chết khi sinh ra em, theo một hủ tục của người dân tộc. Cũng may bà sơ được tin cấp báo, đến kịp và cứu cô bé, gửi về nuôi dưỡng ở Kontum, cách Dakglei – nơi ở của bà sơ chừng 80 cây số, lâu lâu bà lại phóng xe cub về thăm. Và hôm nay là ngày họ gặp nhau, mừng như người thân xa gặp lại.

Lời bình của nhiếp ảnh gia Trung Thu:

Một cảm giác ấm nồng (tổng thể không gian mang màu ấm), chở che từ một người lớn tuổi (xuyên qua bàn tay) đối với một bé gái:

– Bàn tay người lớn với da mồi (có lẽ cũng khá cao tuổi) choàng qua bờ vai bé gái, thật ấm áp, thật hạnh phúc, một chút cảm giác như là đang sở hữu và không muốn lìa xa…

– Đứa bé gái với nước da sậm màu (có lẽ vì vất vả nắng mưa quá sớm chăng), nhưng ánh mắt xa xăm nhìn trong sáng biết bao, vẫn ở trong cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, vẫn đang nhìn thế giới quanh mình như một cách quan sát, tiếp nhận vốn sống nơi những gì đang diễn ra (bằng cả mắt và tai)…

– Nơi hậu cảnh, một mảng đen xanh khá to cắt ngang đầu tạo ra chút suy nghĩ nơi người xem về một “không gian chật hẹp”, “khuôn khổ”, hoặc thậm chí là những định kiến, giáo điều đang áp vào đứa bé chăng… Một đường đen xẹt xéo xuống bên phải khung hình gợi chút gì đó như “một không gian kế tiếp”, “một khoảng trời tương lai kế cận”… không trong sáng mấy như vẫn đang đợi chờ phía trước mặt bé, dù ngay trong hiện tại, có vẻ như bé đang rất hạnh phúc, bình yên…

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN