“Em mơ” – Giấc mộng đắm say cho 3.500 khán giả

Tối ngày 8/10, một bầu trời đầy sao với đom đóm lấp lánh đã được tái dựng trong đêm nhạc “Em mơ”, dìu bước 3.500 khán giả vào giấc mộng của người phụ nữ. Ánh đèn sân khấu tắt, đêm nhạc khép lại, khán giả trở về với cuộc sống bận rộn nhưng với một tâm thế và cảm xúc mới mẻ: Yêu những giấc mơ của chính mình.

230photo kiengcan EMMO

“Em mơ” là đêm nhạc do thương hiệu mỹ phẩm Menard tổ chức nhằm tri ân những khách hàng thân thiết, đồng thời kỉ niệm 15 năm phát triển tại Việt Nam. Dưới bàn tay tài hoa trong tạo dựng sân khấu của đạo diễn Long Kan, nhà thi đấu Quân khu 7 với sức chứa 3.500 người đã biến thành một bầu trời lấp lánh ánh sao, được phủ đầy sương khói và sắc trăng tím mộng mơ.

010photo kiengcan EMMO

Tiết mục mở màn độc đáo của nghệ sĩ múa Linh Nga dẫn người xem ngược về quá khứ, đối thoại với mơ mộng tuổi thơ. Điểm thu hút nhất nằm ở chiếc váy 3 tầng, nặng 50kg do NTK Lê Ngọc Lâm sáng tạo dành riêng cho Linh Nga nhằm hỗ trợ biểu đạt ý đồ của tiết mục. Công nghệ 3D mapping trải hiệu ứng ánh sáng trên nền vải lụa, tơ mỏng nhẹ, mang tới những khoảnh khắc chiêu đãi thị giác của khán giả.

044photo kiengcan EMMO Trong dòng chảy ngược thời gian, giấc mơ ở mỗi chặng đường đời được kể lại bằng sự nâng niu, trân trọng của bốn nam ca sĩ: Bùi Anh Tuấn, Hà Anh Tuấn, Quang Dũng, Bằng Kiều. Mỗi ca sĩ mang một màu sắc riêng, cảm xúc riêng và trân trọng giấc mơ của người phụ nữ theo cách của riêng mình.

087photo kiengcan EMMO

Và sau đó, Bùi Anh Tuấn trở lại sân khấu lớn với các bản hit quen thuộc: Nơi tình yêu bắt đầu, Mơ hồ,… Đặc biệt, màn kết hợp xuất sắc của hai chàng ca sĩ cùng tên khiến khán phòng vỡ òa cảm xúc.

084photo kiengcan EMMO

Tham dự chương trình, Hà Anh Tuấn nói về giấc mơ được yêu và hạnh phúc của người phụ nữ: “Phụ nữ đẹp là phụ nữ tìm thấy một người khen mình đẹp. Đôi khi cả đời chỉ cần 1 người là đủ. Thị Nở cũng đẹp vì tìm thấy Chí Phèo”. Tham gia chương trình Hà Anh Tuấn mang đến những ca khúc: Em À, Người con gái ta thương, Chỉ còn những mùa nhớ – Nuối tiếc. Hà Anh Tuấn cất tiếng hát lãng mạn trong không gian đầy sao lấp lánh khiến bao khán giả đắm say.

112photo kiengcan EMMO (1)

Bên cạnh đó, “Em mơ” còn mang đến câu chuyện truyền cảm hứng của những Đại sứ giấc mơ: Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007 Riyo Mori, diva Hồng Nhung và nghệ sĩ múa Linh Nga.

Trên sân khấu “Em mơ”, lần đầu tiên có sự kết hợp độc đáo của hai vẻ đẹp đại diện cho văn hóa Việt – Nhật, khéo léo truyền thông điệp về giấc mơ với “Vũ khúc dưới ánh trăng”. Đứng trên sân khấu lúc đó không còn hình ảnh của một hoa hậu, Riyo Mori trở về với đúng giấc mơ đích thực: nghệ sĩ múa.

290photo kiengcan EMMO (1)Riyo Mori có đam mê với nghệ thuật múa từ nhỏ và theo sự nghiệp đào tạo chuyên nghiệp từ khi mới 4 tuổi. Cô chia sẻ rằng giấc mơ của mình được truyền cảm hứng mỗi ngày từ chính lớp dạy múa tại Nhật Bản. Học sinh của cô rất đặc biệt, có những bé mới 2 tuổi và có cả những cụ già 98 tuổi. Không lệ thuộc vào độ tuổi, họ đều có ước mơ của riêng mình. “Hãy cứ mơ ước và theo đuổi nó, thành công sẽ đến với bạn”.

123photo kiengcan EMMO

Hoa hậu Riyo Mori và nghệ sĩ Linh Nga đã tập luyện liên tục trong ba ngày, chương kể những ngày tập luyện qua video để mang tới tiết mục múa mãn nhãn. Nghệ sĩ Linh Nga cũng có những chia sẻ xúc động về giấc mơ múa của mình: “Ngày hôm qua khi tập luyện, Nga vẫn nghĩ đang múa cùng một cô hoa hậu. Nhưng ngày hôm nay, Nga đang đứng cùng một đồng nghiệp. Giấc mơ của Nga là được đứng đây để múa, cống hiến cho khán giả. Đó cũng là thông điệp của Menard gửi tới những người phụ nữ hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của chính mình”.

175photo kiengcan EMMO

Diva Hồng Nhung lại ấp ủ về một giấc mơ khác, đó là âm nhạc. Thông qua ca khúc “Giấc mơ tôi” với những lời hát đậm chất tự sự, Hồng Nhung phần nào phác họa nên câu chuyện của riêng mình. Trên sân khấu, cô hài hước bộc bạch về mối duyên đến với âm nhạc: “10 tháng Nhung đã nói được, 12 tháng thì hát trọn vẹn một bài…. Ngày xưa khi quét nhà, Nhung cầm cây chổi và tưởng tượng là micro, nghĩ mình hát hay hơn cả một diva”.

Hồng Nhung xuất hiện trên sân khấu với chiếc thuyền giấy lửng lơ giữa không trung
Hồng Nhung xuất hiện trên sân khấu với chiếc thuyền giấy lửng lơ giữa không trung

Để đạt tới vị trí thành công, Hồng Nhung đã trải qua không ít những khó khăn như chính cô đã tự sự trong ca khúc “Giấc mơ tôi”. Tuy nhiên, Hồng Nhung luôn hát với gương mặt hạnh phúc, tươi cười. Nhắc về giọt nước mắt nhưng vẫn là nụ cười mãn nguyện khi nhìn lại những trải nghiệm đã qua. “Tôi mơ được hát về niềm vui, hát về nỗi buồn và cả những giọt nước mắt.”

Hồng Nhung tự sự kể về khoảng thời gian tự thấy mình xấu, không đẹp như mẹ. Cô nhận ra vẻ đẹp không nằm ở đôi mắt to hay đôi chân dài mà phụ thuộc ở suy nghĩ của người phụ nữ. Khi họ thấy mình đẹp tức là họ đã đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, cả tâm hồn và nhan sắc.

254photo kiengcan EMMO (1)Trong một tiết mục đặc biệt khác, Menard mang BST “Coco Yêu dấu” của NTK Công Trí trở lại dưới sự dẫn dắt của Quang Dũng cùng Hoa hậu Riyo Mori và các người mẫu. Nối tiếp chương trình, Bằng Kiều xuất hiện với lối trò chuyện dí dỏm, hát những ca khúc: “Nàng”, “Mắt biếc”,…

265photo kiengcan EMMO (1)

Diva Hồng Nhung và Bằng Kiều tung hứng với giai điệu “Mặt trời dịu êm”, khép lại đêm nhạc “Em mơ”. Đêm nhạc Son II – Em Mơ khép lại trong sự viên mãn cảm xúc của 3.500 khán giả. Tỉnh giấc sau “Em mơ”, mỗi khán giả đều có những cảm xúc riêng để trở về với cuộc sống hiện thực để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Là tổng hòa trọn vẹn của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc, Em Mơ đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng người yêu cái đẹp, lan tỏa thông điệp tích cực về đam mê, ước mơ và tình yêu đến với phụ nữ trong những ngày tháng 10 này.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập: http://son.menard.vn/ hoặc Hotline: 0379 01 01 01. Ưu đãi quà tặng nhân ngày 20/10: https://bit.ly/2OOQi4S

Photo: Kiếng Cận

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN