Viết cho con: Thương con gái mỗi lần mẹ đi vắng

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 029

Họ tên: Bùi Thị Phương Thảo

Địa chỉ: 19 ngách 92, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

THƯƠNG CON GÁI MỖI LẦN MẸ ĐI VẮNG
Ở NHÀ MỘT MÌNH, LÒNG MẸ ĐẮNG XÓT XA… !
Mẹ đọc báo mạng ở bên này
Thấy Hà Nội trời đang nổi bão
Từng con phố nước lên, cỏ cây vẹo mình chao đảo
Con đi học đến trường có bị ướt áo chút nào không?Mẹ ngậm ngùi nhìn bầu trời nắng bên này với muôn nỗi bâng khuâng
Lo con gái sợ mưa mà lười đi học
Thương con gái ở nhà hãi sấm mà bật khóc
Ba ở xa
Mẹ đi vắng
Con biết trốn vào đâu ?Tháng Bảy Vu Lan, Hà Nội cứ sụt sùi Ngâu
Mặt trời khuyết, mây tả tơi ướt sũng
Con bé xíu tay che ô còn vụng
Mặc chiếc áo mưa cũng có biết cách che kín bàn chân?Mưa trắng trời ngập đường, ngập lối, ngập sân
Biết con sẽ hoảng hốt như sẻ non bay lạc
Trời bên này trong xanh mà bỗng thấy mưa xối vào lòng nghe tan tác
Chẳng dám điện về
Nhỡ con oà khóc
Mẹ sẽ phải làm sao?

Tháng Bảy Vu Lan, con chân thấp chân cao
Lội bì bõm ra bến xe bus vào mỗi sáng
Mẹ chỉ biết mong nắng về cho trời rạng
Để con gái mẹ cười ngoan cho mỗi buổi đến trường !

PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN