Viết cho con: Những dòng nhật ký

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 032

Họ tên: Phạm Thị Hậu

Địa chỉ: Phòng 526, tầng 5, Tòa nhà CT12B, Khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ – quận Hoàng Mai, Hà Nội

Viết cho con: Những dòng nhật ký

Em yêu của mẹ

Vậy là mẹ đã đưa em và bà ngoại của em đặt chân lên mảnh đất thần tiên này an toàn. Thấy em hào hứng với chuyến đi mẹ vui lắm dù điều đầu tiên em quan tâm là: ” Phòng có nhìn ra biển không? Có 2 giường không và toilet có sạch sẽ không @@. Rồi em cũng hỏi mất bao lâu thì chúng ta tới nơi và nếu di chuyển bằng máy bay thì khoảng mấy tiếng? Và chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc di chuyển nên dùng máy bay mẹ nhỉ?

Đúng vậy, nhưng chúng ta có vội không em? Kỳ nghỉ và những gì chúng ta muốn là bên nhau. Bài học đầu tiên về lựa chọn phương tiện thời gian và vấn đề trả phí. Lần tới em có thể quay lại Đà Nẵng bằng máy bay và ngắm nhìn thành phố từ trên cao còn lần này em sẽ biết từng quãng đường em sẽ đi qua, mỗi tỉnh thành em đặt chân đến không chỉ qua lời kể của mẹ. Hạnh phúc không chỉ ở điểm đến mà là trên suốt chặng đường đi đúng không em? Không phải dễ dàng để mẹ đưa em đi được đi cùng mẹ. Và rồi em cũng biết chẳng có gì dễ dàng cả và vượt qua khó khăn em sẽ càng trân trọng những gì em đạt được. Ngày nào đó em đủ lớn, biết đâu em sẽ đưa mẹ đến nơi mẹ muốn giống như mẹ đang đưa em và mẹ đi như thế này. Nhưng đi nhiều thế làm gì? Có khi nào em hỏi mẹ câu đó?  Mẹ cũng đã từng hỏi ông ngoại em. Mọi miền của đất nước ta đều có dấu chân ông ngoại em. Mẽ đã hình dung những nơi ấy qua những lần ông ôm mẹ vào lòng và kể những ngày tháng bom đạn, dạy mẹ tiếng dân tộc thiểu số, cả tiếng của các bạn Lào, Campuchia. Tồi một ngày mẹ nhận ra, mẹ đã đi qua tất cả những nơi ấy, có nhiều điều không giống lờ kể vì đã nhiều chục năm, tất cả thế giới thay đổi nhiều lắm. Đến lượt mẹ, mẹ gieo vào tâm hồn em ước mơ đi thật nhiều, khám phá thật nhiều bằng đôi chân, trái tim và đôi mắt mình. Mẹ để em tự cảm nhận thế giới thật rộng lớn và chúng ta có thật nhiều việc để làm phải không em. Em có thể đi thật xa xôi một ngày trở về khu vườn của mẹ. Ba dạy em làm toán, mẹ dạy em ước mơ. Em hãy lớn cùng ước mơ em nhé.

Mẹ yêu em

PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN