Viết cho con: Những chiếc răng sữa đầu tiên của Chích Bông

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 172

Họ và tên: Chu Hồng Đông

Địa chỉ: Số 427 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Viết cho con: Những chiếc răng sữa đầu tiên của Chích Bông

Ba thở phào nhẹ nhõm khi biết những cơn sốt nhẹ hai ngày qua của con gái rượu là cơn sốt do mọc răng sữa, những chiếc răng sữa đầu tiên của Chích Bông.

Vậy là con gái đã tròn 6 tháng tuổi. Sáu tháng bên con, chăm cho con từng bữa ăn, giấc ngủ đã làm dày thêm những trang nhật ký của ba và của mẹ. Khi là niềm vui thấy con tăng trưởng chiều cao, cân nặng đúng như biểu đồ phát triển của các bé gái bình thường, niềm vui thấy con biết hóng chuyện, biết lẫy mỗi lúc đặt con nằm… Khi là nỗi buồn kèm lo lắng vì con ốm do trái gió trở trời. Sáu tháng ấy, thời gian đi nhanh nhưng cũng có những ngày chậm đến lạ thường. Đó là những Chích Bông ốm nằm viện.

Để ý kỹ ba mẹ thấy dạo này con có nhiều thay đổi. Con thích đưa mọi đồ vật con cầm được vào miệng ngấu nghiến nhai, dù chỉ là nhai không. Con cũng hay chảy dãi hơn ngày thường. Hai hôm nay con trở sốt nhẹ… Vẫn biết trẻ con mỗi khi thay đổi môi trường hay thay đổi một chút gì trong cơ thể mà phản ứng không kịp là sốt. Phòng những lần trước con sốt cao, ba mẹ đã cho con đi khám. Từ nỗi lo thành niềm vui với ba mẹ, khi bác sĩ thông báo Chích Bông đang nhú mầm hai chiếc răng sữa xinh xinh nơi hàm dưới. Vậy là con gái đang phát triển và hoàn thiện thể lực từng ngày. Việc sốt do mọc răng với trẻ cũng vậy, đó là dấu hiệu rất bình thường, không có gì đáng ngại.

Với những chiếc răng sữa đang mọc và hoàn chỉnh, con gái có thể ăn những thức ăn cứng hơn chất lỏng. Mẹ rất vui, để đón chào hai chiếc răng sữa xinh xinh ấy, mẹ mua tặng con gái yêu một bộ đồ ăn dặm với chiếc thìa nhựa có đầu bằng silicon mềm mại để không làm hỏng lợi của con, mua những tô đựng bột với hình thù các con vật rất bắt mắt. Mẹ cũng không quên mua cho con những chiếc yếm dãi, yếm ăn dặm bằng chất liệu polyme không thấm ngược. Để chuẩn bị dài hơi hơn, chiều nay cả nhà đi siêu thị. Ba mẹ đã dừng lại rất lâu ở gian hàng dành cho bé, tìm mua cho con những chiếc bàn chải đánh răng bé tí hon. Vẫn biết phải một thời gian dài nữa, con mới hình thành ý thức vệ sinh răng miệng như các anh, chị hai ba tuổi.

Con gái yêu của ba mẹ mỗi ngày một lớn, mỗi ngày ba mẹ lại cất được vào hành trang chăm con của mình những kinh nghiệm nho nhỏ. Đó là việc phải để ý đến con mỗi ngày. Một sự thay đổi dù rất nhẹ của con nhưng có thể là một biểu hiện cho một sự kiện lớn với con sau này, đặc biệt là những sự kiện mang tên “sức khỏe”. Như những thay đổi gần đây của con là dấu hiệu hai chiếc răng non đầu tiên đang hình thành. Hai chiếc răng sữa bé bé, xinh xinh dần lộ trên nụ cười thiên thần của Chích Bông.

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN