Viết cho con: Nhật ký Zin Zin

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 190

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên

Viết cho con: Nhật ký Zin Zin

Con biết không? Mẹ nhớ mãi khoảnh khắc khi mẹ sung sướng báo tin cho bố con rằng “Anh sắp được làm bố rồi!” khiến cho bố con sau sự bất ngờ, ngỡ ngàng đã bật lên tiếng cười rạng ngời tự hào, hạnh phúc. Khỏi nói những ngày sau đó bố mẹ đã vui như thế nào, háo hức ra sao về sự tồn tại, phát triển của con trong cuộc sống của bố mẹ. Cảm giác mình sắp được làm mẹ khó tả lắm, vừa như mơ hồ, vừa hiên hữu rất thật là hình hài trong bụng mẹ cứ lớn lên từng ngày. Mẹ thấy mình vĩ đại biết bao nhiêu, con ạ! Mẹ mừng đến nỗi cứ nghĩ đến con là mẹ lại mỉm cười mãn nguyện. Nhưng cũng như bao người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ lần đầu khác, mẹ vừa vui lại vừa lo lắng, băn khoăn bao nhiêu là thứ. Mẹ vốn ham vui, lại chưa có kinh nghiệm gì cả nên nhiều khi không biết mình phải làm những gì để mang đến sự phát triển tốt nhất cho con. Và những ngày sau đó, mẹ  cũng không thấy mệt mỏi, ốm nghén như người ta vẫn hay than vãn khi mang bầu, nên vẫn cứ làm việc, vui chơi tụ tập bạn bè vô tư thoải mái. Thời gian đó lại đúng đợt cơ quan triển khai kế hoạch truyền thông,mẹ phải đi truyền thông về các Đề án nâng cao chất lượng dân số cho các xã trong huyện nên tần suất đi của mẹ càng nhiều hơn, việc đứng hàng vài giờ đồng hồ trước hội nghị cũng diễn ra liên tục. Mẹ vẫn hăng hái, miệt mài với công việc truyền thông lưu động như thế cho đến một buổi sáng khi ngủ dậy đi vệ sinh, mẹ thấy một ít máu chảy ra từ vùng kín. Mẹ vô cùng hoảng hốt, lo lắng và sợ hãi. Lời vị bác sỹ bảo thai nhi có dấu hiệu dọa sảy, có thể do đi lại, vận động quá nhiều như khiến mẹ chết trân. Sự hối hận dội về ào ạt thành từng dòng trên mát, trên má mẹ nhạt nhòa, sợ hãi. Mẹ sợ con sẽ rời bỏ mẹ mà đi. Từ hôm đó theo chỉ định của bác sỹ, mẹ đi lại nhẹ nhàng, hạn chế vân động hơn. Đồng thời chú ý bồi bổ trong ăn uống, thuốc men để cho con được ổn định và khỏe mạnh.  Lần siêu âm khi con được 12 tuần, hồi hộp lắm, bác sỹ kết luận thai phát triển bình thường làm bố mẹ nhìn nhau mà dâng trào hạnh phúc, an yên. Nhìn hình ảnh con trên màn hình máy siêu âm, trong lòng mẹ trào dâng những cảm xúc thật khó tả, vừa vui, vừa rưng rưng xúc động, nghẹn ngào. Rồi đến khi cảm nhận được những cử động đầu tiên của con, hình như vào khoảng tuần thứ 17, 18, mẹ thấy mọi thứ kỳ diệu lắm. Những cử động của con cứ mạnh dần, từ những cái máy máy lục bục, mơn man nhẹ nhàng, đến những cú đạp chân thình thịch mà cảm giác như bàn chân con hiện cả lên bụng mẹ nhỏ nhắn, đáng yêu. Mà con cũng nghịch lắm cơ! Cứ đạp mẹ liên hồi à, nhiều khi khiến mẹ đau bụng đến khó chịu. Những lúc ấy mẹ bắt chước trên một bài báo nọ, mẹ lại hát cho con nghe bài “Mẹ yêu con”, hay “Ba ngọn nến lung linh”, “Cho con”… và tài lắm nhé, khi mẹ cất lời hát nho nhỏ, tay vừa xoa xoa bụng là con lại dừng quậy ngay, như thể con hiểu và nghe được tình cảm của mẹ qua từng lời hát vậy. Nhìn lại mẹ, từ ngày con xuất hiện , tượng hình trong mẹ, mẹ đã có nhiều thay đổi lắm. Mẹ thấy mình trưởng thành hơn, ít hờn dỗi bố con hơn, và thưa dần những cuộc vui đàn đúm cùng nhóm bạn chưa chồng, cũng chẳng còn lăng xăng chạy nhảy mỗi khi lên xuống cầu thang như trước nữa. Bởi mẹ sắp làm mẹ một sinh linh bé nhỏ rồi, mẹ phải gương mẫu để làm gương cho con nữa chứ nhỉ và hơn cả là để cho con được phát triển khỏe mạnh, an toàn! Có con, mẹ gần như thay đổi hoàn toàn khẩu phần ăn của mình bởi trước kia mẹ ăn uống lung tung tùy hứng, lại ghiền những đồ ăn nhanh, đồ cay, nóng, chiên xào không mấy bổ dưỡng, nhưng nay mẹ ăn uống đảm bảo theo đúng hướng dẫn của bác sỹ và những gì tham khảo trên các trang mạng về những thứ nên ăn hay nên kiêng trong suốt thai kỳ. Có những món mẹ không thực sự thấy ngon nhưng mẹ vẫn vui vẻ ăn nếu nó tốt cho con, con ạ! Vì con, mẹ sẵn sàng làm những điều mẹ không thật thích, không thật thoải mái. Bởi được làm những điều tốt nhất cho con là niềm vui và hạnh phúc của mẹ! Chỉ nghĩ đến việc rồi đây con chào đời, mẹ được nhìn ngắm hình hài bé bỏng của con, được hôn lên đôi môi, đôi má hồng hào và ôm ẵm con trong vòng tay mẹ, là mẹ thấy mình như vỡ òa trong hạnh phúc ngất ngây! Hạnh phúc lắm khi mẹ có con trong cuộc đời này, con yêu!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN