Viết cho con: Gửi con gái của mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 149

Họ và tên:   Phạm Thị Mai

Địa chỉ: Số 406B Trần khát chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viết cho con: Gửi con gái của mẹ

Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời…2h22 phút ngày 2-4-2011 mẹ được tận mắt nhìn thấy con yêu, bao đau đớn dần tan biến, chào con, chúc mừng con đã đến bên mẹ an toàn

Ngày …tháng …năm…

Mẹ vụng về và lóng ngóng hơn khi ở bên con. Từ miếng ăn giấc ngủ thật chẳng dễ dàng gì, con khóc dạ đề ròng rã 3 tháng, cứ đêm con thức ngày con ngủ mẹ cũng phải làm quen và thích nghi với con, nhiều lúc mẹ thấy mình cũng có chút nhếch nhác, bừa bộn đôi khi còn có mùi” nước hoa” thoang thoảng của con nè, ấy vậy mà hai mẹ con mình vẫn tíu tít ôm nhau cười toét

Ngày …tháng …năm…

Chạy ù ra khỏi lớp mà đôi chân dừng như muốn níu lại, có ngàn mũi kim đâm vào tim mình vậy, chỉ muốn quay trở lại ôm con vào lòng mà vỗ về nựng nịu khi nghe tiếng con khóc gọi mẹ. 14.5 tháng con còn quá bé để gửi nhà trẻ nhưng mẹ biết phải làm sao hả con? Bố đi công tác xa, mẹ cũng không thể mãi ở nhà chăm con được.

Ngày …tháng …năm…

Mưa to, sấm chớp mẹ cũng sợ lắm, định nán lại công ty nhưng nghĩ tới cảnh con đang sợ hãi đứng khép nép cánh của lớp chờ mẹ là mẹ lại không chịu được, phải về với con sớm thôi, chỉ có một quãng đường ấy mà..con ơi đừng sợ, mẹ đang về với con đây, mẹ đã hứa sẽ luôn về đón con sớm mà, được nhìn thấy con vui cười vui mẹ chẳng thấy mệt mỏi và vất vả nữa, sức mạnh của mẹ.

Ngày …tháng …năm…

12h đêm rồi, có lẽ giờ này phải đang ôm con và chìm vào giấc ngủ say thì lại bị tỉnh vì con chọ chẹ, không biết con tè hay con đói hay con lại đổ mồ hôi trộm đây, dậy lau mồ hôi cho con rồi giở gối mẹ sợ nếu mẹ ngủ quên thì con sẽ lại ốm, con mẹ bị viêm phế quản nặng mà…Ôi mẹ không ngủ lại được nữa, thôi lên danh sách món ăn ngày mai con ăn gì nhỉ?

Ngày …tháng …năm…

Nửa đêm con ho, chắc mẹ lại phải bế con ngủ thôi,con ngoan cứ nằm yên trong vòng tay mẹ, mẹ sẽ ôm con để con ngủ dễ hơn. Quá quen với hình ảnh bác sỹ và cô y tá, con tung tăng cầm cuốn sổ khám bệnh cho bác sỹ và trèo lên bàn ngồi khám, con cam đảm quá. Bác sỹ cởi áo để siêu âm, chụp Xquang con cũng không mè nheo, tiêm con không khóc, hít khí dung con cũng muốn tự cầm hít, thuốc với con như cơm bữa hàng ngày, nhìn con mà mẹ xót xa lắm, tối qua con lại sốt con lên cơn co giật, mẹ lo quá, đợi bác sỹ khám mà mẹ chỉ biết nhìn con khóc ước gì người nằm kia là mẹ, mẹ có thể chịu thay con….

Ngày …tháng …năm…

Hôm nay mẹ đã phải sắm lấy 1 cây roi, dù không muốn nhưng con bướng và nghịch quá, nhiều lúc mẹ đánh mắng con nhưng tất cả mẹ chỉ mong con ngoan ngoãn hơn, mẹ xin lỗi. Những lần đánh con là mỗi đêm mẹ chẳng hề chợp mắt, mẹ làm như thế có đúng không con nhỉ?

Ngày …tháng …năm…

Bố cũng đã chuyển hẳn về bên hai mẹ con, nhìn hai bố con nô đùa mẹ mẹ có chút ghen tị, chẳng phải mẹ mới là người chăm nuôi con nhiều hơn bố sao, vậy mà hỏi con yêu ai nhất, con cho bánh ai….con nói bố thôi, hixxx

Ngày …tháng …năm…

Bé con lười ăn quá, mẹ đã đầu tư thật nhiều món. trang trí bắt mắt mà con vẫn chẳng chịu ăn, mẹ biết phải làm sao đây? Chắc mẹ phải cố gắng hơn nữa với các món ăn con yêu thích và cho con phụ bếp giúp mẹ thôi. Cố lên con gái nhìn con ăn ngoan mẹ vui lắm đó

Ngày …tháng …năm…

Ngày nào con bé cỏn con,…chúc mừng con tròn 4 tuổi con vẫn là một cô bé hiếu động nhưng lại rất tình cảm, mẹ mong con gái mẹ luôn khỏe mạnh và chăm ngoan học giỏi con gái nhé.

Hôm nay con còn về khoe con lên lớp rồi nhưng vẫn làm quản ca của lớp mới, mẹ vui lắm và con cũng lớn, cũng biết tự chăm lo cho bản thân nhiều hơn rồi, con còn thủ thỉ mẹ sinh em SÓC sớm đi con sẽ trông em và chơi với em giúp mẹ. Con gái ngoan của mẹ, con đã rất ra dáng một người chị rồi đó, dù có thế nào mẹ vẫn luôn mong các con luôn khỏe mạnh,mẹ yêu các con rất nhiều và rất tự hào về con

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN