Viết cho con: Euro và Dollar

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 139

Họ và tên: Lê Nữ Minh Phương

Viết cho con:  Euro và Dollar 

Euro và Dollar có tính cách, đam mê trái ngược hoàn toàn nhau. Dollar đam mê nhiều thứ xe otô, robot, điện tử. Con có thể chơi hàng giờ với thứ đồ chơi của con mà không làm phiền mẹ. Những khi mẹ cần tập trung để đọc bài mẹ thật thích vì cách chơi của con. Hồi 4 tuổi con được dẫn đi xem robocom o Hue, trong hội trường mà tiếng trống nghe nhức cả đầu thế mà con vẫn tập trung chú ý. Sau lần đi xem đó để lại ấn tượng lớn với con.  Euro thì chẳng có đam mê nào là sâu sắc, búp bê con cũng chỉ cầm 1 lúc rồi thả xuống, con chỉ thích nói chuyện với người này, người kia. Con dùng lời lẽ của mình để đòi hỏi sự quan tâm của nhiều người, cách đòi hỏi của con nhẹ nhàng khéo léo, dai dẳng nên cuối cùng cái gì con cũng đồng ý.Mẹ nghĩ sau này con làm diễn viên, hay PR gì đấy.  Anh Dollar thì học chữ rất nhanh nhờ có sự yêu thích tìm hiểu, 4 tuổi đã đọc được nhiều. Euro của mẹ thì lại khác, con chỉ thích đi “nhiều chuyện”. Hi, mẹ nghĩ chắc đến khi vào lớp 1 khi đó con mới học chữ vô. Nhưng mà mẹ bất ngờ quá, còn 1 tháng nữa là đến sinh nhật con 4 tuổi thế mà con đã nhớ hết các chữ cái và bắt đầu đánh vần. Con đọc với sự hứng thú cao độ. Mẹ biết sự tiếp thu nhanh của con như vậy là nhờ môi trường:

– Luôn động viên, khen ngợi

– Tạo sự tự tin khi vào lớp học

– Cung cấp các facility tốt nhất để giúp con tự tin

Cám ơn con đã cho mẹ 1 niềm vui! Cố gắng lên con gái nhỏ. Bớt nóng nảy nhé cậu nhóc.

Mẹ cũng phải tạo cho mình 1 động lực để hoàn thành proposal thôi.

Chúc 2 con ngon ngủ ngon nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN