Viết cho con: Con đã lên 2

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 196

Họ và tên: Đoàn Thị Kiều

Địa chỉ:  Tổ 21 Phú Lương -Hà Đông-Hà Nội

Viết cho con: Con đã lên 2

Hôm nay con yêu của mẹ đã bước qua cái tuổi lên 2, cái tuổi con thích tự lập và cũng bướng bỉnh hơn rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy con trai ạ, mẹ còn nhớ như in mới ngày nào khi sinh con ra khuôn mặt con thì  đỏ hỏn bé xíu còn chân tay thì cong queo và quắt lại nhìn chẳng khác nào ông già làm mẹ thấy thương lắm. Lúc ấy mẹ đã bật khóc, trách bản thân sao lại không thể ăn uống thật tốt để con yêu nhìn tiều tụy như vậy; mẹ đã vô cùng lo lắng sợ con yêu không thể lớn lên như con người ta. Đúng vậy, mẹ đã rất ân hận và giận mình thật nhiều con ạ. Vậy mà giờ đây con của mẹ cũng đã đựơc 2 tuổi rồi, cũng được 12 kg không còi, phát triển bình thường, thông minh, khỏe mạnh và còn rất đẹp trai giống bố nữa chứ làm mẹ vui mừng khôn xiết con ạ. Tất cả là nhờ ông bà nội, ngoại đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều đấy con biết không.

Tí à, con 2 tuổi nhưng đã biết rất nhiều thứ, nói khá chuẩn và cũng bắt đầu thích tự lập thích tự làm lấy mọi việc, muốn bố mẹ làm theo ý mình; con yêu cũng bướng bỉnh hơn, hay ăn vạ mẹ hơn rồi. Mẹ vốn nóng tính ,mỗi lần con ăn vạ mẹ không kiềm chế được có khi đã la mắng con thậm chí đánh con – khi đó lòng mẹ cũng đau xót nhiều lắm chứ, mẹ biết không được và không nên làm như thế nhưng mẹ vẫn làm. Mẹ xin lỗi con trai nhé! Mẹ thực lòng không muốn đánh con đâu, mẹ rất sợ con trai của mẹ vì thế mà tổn thương tâm hồn, sẽ sợ mẹ và xa lánh mẹ. Nhưng có vẻ như con đã lớn thật rồi, sau mỗi lần bị mẹ la mắng con như hiểu ra mình sai mà ôm chặt lấy mẹ khóc thút thít, không còn bướng bỉnh hay kêu gào ầm ĩ lên nữa. Nhìn con như vậy mẹ cũng khóc theo con và mẹ giận bản thân mình đã cư xử không tốt với con. Từ nay, mẹ sẽ cố gắng kiềm chế bản thân để không bao giờ đánh con thêm lần nào nữa con nhé, mẹ sẽ dạy con thật nhẹ nhàng con yêu nhé. Tuy nhiên, nhiều lúc con trai mẹ lại rất ngoan và vâng lời mẹ, ăn nói khéo léo thông minh và cực kì đáng yêu nữa chứ. Con từng nói “ mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời” chỉ những câu nói dù ngây ngô con chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó nhưng cũng đủ làm tim mẹ tan chảy con biết không. Tất cả những hành động, cử chỉ , lời nói của con mẹ đều nhớ rất rõ đấy con trai nhé, vì con là niềm vui và hạnh phúc của mẹ và cả nhà con ạ. Mẹ yêu con và mãi mãi yêu con Tí ạ.

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN