Viết cho con: Ba mẹ đã đón con về nhà như thế nào

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 105

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Ngày con sinh là 21 tháng Chạp Tết, còn vài bữa nữa là tới Tết con Mèo. Ba con mua mấy tờ báo giấy, xé tờ lịch để cất và tặng con cuốn sách Vô Ngã Vô Ưu. Mẹ con mình từ bệnh viện về nhà ngày 24 Tết. Ba con đã về nhà sớm hơn một chút để chuẩn bị lại nhà cửa. Lúc này ngoài đường đã tràn ngập không khí Tết nhưng mẹ chẳng để ý lắm bởi mẹ đã có cái Tết trong lòng lớn hơn gấp bội. Cảm giác hạnh phúc khi ôm con về nhà đã khiến mẹ ứa nước mắt.

Ba mẹ muốn đón con về một ngôi nhà nhỏ thật xinh đẹp. Trước đó hai tháng, ba con đã sửa lại nhà. Ba con chăm chút cho con một cái phòng nhỏ thật xinh, xinh đến nỗi không thể xinh hơn được, do dì Út “hoạ sĩ” của con thiết kế, cộng thêm một số đồ chơi hi-tech mà ba con ghiền. Ba mẹ gọi đó là cái phòng Bắp Cải, dù đó là cái phòng duy nhất của nhà mình. Hehe.

Sau đó, ba mẹ mua hoa về trang trí cái hè nhỏ. Là dịp Tết nên ba con rinh về thêm một cây mai thiệt to. Mẹ gọi nó là cây mai Bắp Cải. Mấy ngày Tết nó nở hoa rực rỡ như mừng con của mẹ về nhà. Ba con còn đem về những cây hoa lan mới và một số hoa màu vàng li ti trồng trong hàng chậu xây sẵn dành cho mẹ trồng cây ngắn ngày, mà sáng nào ba con cũng phải trồng lại vì mấy con cún rảnh rỗi của mẹ đào lên hết! Ngày bồng con về, mẹ cứ nghĩ tụi nó sẽ sủa ầm ĩ vì lần đầu thấy con nhưng thật lạ, tụi nó đi theo chân mẹ và im thin thít!

Mọi việc đều vui vẻ, suôn sẻ. Chỉ khác là Tết hôm đó nhà mình rất vắng khách. Chỉ có mẹ, có ba, có con, có Bean, La và bầy cún nhỏ mới sinh. Và có thêm giàn hoa lan trên hè, bên dưới có đám hoa nhỏ li ti và một cây mai nở hoa vàng rực một góc nhà.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa tới Tết. Mẹ vừa nhờ chú đồng nghiệp đem cho mẹ một loại thuốc dưỡng cây cho mai kịp nở hoa dịp Tết. Mẹ còn cẩn thận hỏi thêm, sau khi cây mai của mẹ ra hoa, nó có bị yếu đi rồi chết không. Nếu nó chết, mẹ thà để nó không có hoa, mẹ chỉ cần nó có lá tươi tốt. Vì mẹ luôn nhớ đó là “cây mai Bắp Cải”.Giờ ba con có thêm nhiệm vụ chăm sóc cho nó luôn xanh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN