Viết cho con: Ai đọc hay hơn nhỉ?

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 099

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Viết cho con: Ai đọc thơ hay hơn nhỉ?

Tối qua trước khi đi ngủ, hai mẹ con chơi trò đọc thơ. Bắp Cải đọc ngon lành các bài thơ học trong trường, tới lượt mẹ thì mẹ bí. Mẹ suy nghĩ mãi mới ra câu “nhà em treo ảnh Bác Hồ” thì im lặng, mắc công con lại hỏi Bác Hồ là gì, rồi mẹ phải trả lời lòng vòng hơi khổ. Mẹ sực nhớ ra cách đây rất lâu mẹ có viết một bài thơ cho con, bèn ngồi dậy, cầm điện thọai  và bắt đầu tìm đọc bài thơ này trên blog Bắp Cải. Thật ngạc nhiên là Bắp Cải khen hay, bảo mẹ đọc tới đọc lui vài lần, còn hỏi thêm vài chi tiết trong đó nữa. Rồi Bắp Cải phát hiện có rất nhiều hình con ở đó, và rất nhiều bài viết khác nữa. Bắp Cải có vẻ tò mò, bảo mẹ mở hình lớn cho Cải xem và đọc cho nghe, dù có thể chẳng hiểu hay nhớ gì mấy.

Thế là mẹ có lý do để viết tiếp cho hai cục cưng của mẹ nhỉ?

SG những ngày nắng nóng khủng khiếp, tháng 3.2014,

Bắp Cải 3 tuổi 2 tháng. Em bé Mây gần 10 tháng. Bắp Cải tuổi này rất lém lỉnh, biết nói xạo để được cái gì đó, biết rào trước đón sau, biết bắt bẻ và tranh luận. Điểm rất rất xấu là đòi cái gì đó không được là khóc la ầm ĩ. Và điểm gây bực mình cho người khác nhiều nhất là con rất khó tính, nếu dịch ra theo ngôn ngữ người lớn thì giai đọan này con có “cái tôi”  vĩ đại. Dù vậy con rất thương quý em.

Mẹ đã có thể chở con trai đi chơi bằng “xe của mình”.  Vui nhất là những chiều hai mẹ con tranh thủ đi đón ba ở tận chỗ làm. Cũng có khi Bắp Cải lon ton chỉ đón ba ở đầu hẻm, cũng có khi vừa gọi điện thọai cho ba thì ba đã sắp về đến nhà. Bắp Cải vội chạy ra, ngọng nghịu giải thích “tại Bắp Cải đi chậm quá đó”.  Hihi.

Con trai dạo này ốm đi, ai gặp cũng quở, chỉ có duy nhất mỗi bác sĩ khen dáng em như thế là chuẩn. Con trai mẹ càng lớn càng giống ba ở nhiều thứ, chỉ có làn da là ngày càng đen nhẻm, y chang mẹ. May mắn là cô con gái bé bỏng của mẹ lại trắng trẻo, hứa hẹn một chân dài, một mình hạc xương mai.

Khác với vẻ bụ bẫm ngày xưa của Bắp Cải, từ lúc chào đời đến giờ, bé Mây của mẹ thì lúc nào cũng nhỏ xíu xiu. Dù là bé trai đã lớn hay một bé gái nhỏ xíu xiu, thì đứa nào cũng rất yêu mẹ nhỉ? Mỗi khi bé Mây được mẹ bồng là quay sang cạp cạp mẹ ướt át. Còn Bắp Cải thì thỉnh thoảng ghétai mẹ thì thầm “má ơi Cải thương má lắm đó”.

Hổng biết có phải là xạo không nhỉ, nghi!

PNNN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN