Viết cho con: Ai cũng đã từng là con của mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 098

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Viết cho con: Ai cũng đã từng là con của mẹ

Viết cho con, SG ngày…

Từ khi có con, cảm thấy yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến trẻ nhỏ. Có thể thấy thương bất cứ đứa trẻ nào, cũng như có thể quan tâm bất cứ vấn đề nào, miễn là liên quan đến trẻ nhỏ. Từng chia sẻ với mẹ Bắp Cải, có con rồi, nhìn ai thấy họ cũng đã từng là trẻ nhỏ, cũng đã từng có “ánh mắt trong veo và nụ cười trẻ thơ”.

Nghĩ vậy, sẽ thấy ai mà không đáng yêu phải không, ai chẳng đã từng là con của mẹ, nhỏ bé, thiên thần…

Rồi họ lớn, bám bụi…

Hiểu được để thương là vậy.

Ba tặng Bắp Cải mấy câu thơ.

Ai cũng đã từng là con của mẹ

Cũng oe oe xoe tròn đôi mắt

Cũng bé con mũm mĩm trên tay

Cũng thiên thần bé nhỏ của ba

Cũng ầu ơ giấc ngủ thơm nồng…

***

Ai cũng đã từng là con của mẹ

Cho thời gian, cho bụi bám thêm dày

Con rời xa chiếc nôi hồng cổ tích

Dẫu con đường gập ghềnh hay phẳng lặng,

Thành bại, được mất, thị phi lẽ đời

***

Con vẫn chỉ là con của mẹ!

PNNN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN