Tô vẽ ước mơ cho nàng công chúa nhỏ!

Các cô con gái thường thích sự điệu đà, mơ mộng về thế giới có hoàng tử và công chúa với những câu chuyện lãng mạn, kết thúc đẹp, có hậu. Nên phòng ngủ của các “tiểu cô nương” không thể đơn thuần chỉ cần kê một chiếc giường, thêm kệ sách, tủ quần áo, bàn trang điểm là đủ. Mà mọi thứ phải lung linh, mơ mộng mới được. Tùy vào từng giai đoạn và từng cá tính của bé mà ba mẹ sẽ thiết kế phòng ngủ cho hợp với sở thích của con.

 1

Sắc màu tuổi thơ

Khi con còn nằm trong nôi, là con gái mẹ cũng muốn không gian của con ngập tràn màu sắc xinh tươi, để khi lớn lên sẽ trở thành một cô gái giỏi giang, dịu dàng và nữ tính.

Ba mẹ muốn con biết yêu quý thiên nhiên, muôn loài vì thế cho con cả không gian ngập tràn cây xanh và bướm xinh. Mỗi khi thức dậy con sẽ thấy cả thiên nhiên ngập tràn trong căn phòng nhỏ xinh của mình.

Picture 2423

Rồi ba mẹ cũng lại muốn con gái sau này sẽ có cuộc sống sung túc, trở thành một nàng tiểu thư kiêu kỳ thế là ba mẹ dồn mọi tâm sức, làm cho con một căn phòng có những ngôi sao lấp lánh để con thỏa sức mơ mộng, những chú gấu trắng xinh để con chơi ngắm mỗi ngày.

noi xinh

Dù ba mẹ không có đủ khả năng để con được ngủ trong một căn phòng mơ mộng, xa hoa, nhưng chắc chắn nơi con ngủ, không gian của con là nơi đẹp nhất trong nhà.

Điệu đà mèo hello kitty

Khi con lớn lên một chút con đã có sở thích riêng, con là “fan cuồng” chú mèo hello kitty, con thích thì ba mẹ chiều lòng thôi. Vậy là con cả một chú mèo khổng lồ bên trong phòng ngủ rồi nhé, có đủ màu sắc, kiểu dáng để con tha hồ lựa chọn. Cha mẹ tin khi con được ngủ trong căn phòng tràn ngập thế giới tuổi thơ, thần tiên như thế này, con sẽ nuôi dưỡng cho mình những giấc mơ đẹp, con gái yêu ạ.

22 19 15 8

6

Công chúa kiêu sa

Rồi con cũng lại muốn mình là nàng công chúa kiêu sa, những nhân vật mà con được nghe trong các câu chuyện cổ tích, những bộ phim về nàng công chúa, ba mẹ cũng chiều con thôi. Có cả một xe ngựa để con nằm lên đó say giấc nồng và mơ mộng nhé. Nhất con rồi đó công chúa của ba mẹ!

21 20

Cổ tích

Con gái ạ, ba mẹ biết con gái thì rất thích đọc truyện cổ tích, trong câu chuyện của con nàng công chúa có thể xuất hiện dưới biển xanh, trong khu vườn đầy hoa lá cùng những chú nai vàng ngơ ngác. Nhưng trong suy nghĩ của con, nàng công chúa không chỉ xinh đẹp, nhân từ mà còn là có năng lực siêu phàm để cứu thế giới nữa phải không nào? Ba mẹ đã mang cả thế giới cổ tích đặt trong phòng ngủ cho con rồi đấy, con cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé!

17 14

12 11 7 4

Cô gái mộng mơ

Khi con bước vào tuổi teen, con đã biết rung động trước bạn khác giới, lúc này con lại muốn ba mẹ vẽ cho con một không gian mơ mộng và lãng mạn. Con gái mà, yêu rồi thì hay mơ mộng, ba mẹ chiều con nhưng con gái à, con cứ yêu đi nhưng nhớ là phải giữ tình yêu trong sáng của tuổi học trò nhé. Như thế ba mẹ mới an lòng, vì với ba mẹ con là tài sản vô giá nhất, nếu con đi sai đường, con vấp ngã ba mẹ sẽ đau lòng lắm đó.

10

18 13

Cô nàng cá tính

Là con gái nhưng đôi khi con lại khá mạnh mẽ, cá tính ba mẹ không cấm cản, sẽ khích khích con thể hiện khả năng nổi trội và cá tính riêng của con. Con có quyền được làm những việc mà đám con trai vẫn thường làm như khám phá vũ trụ.

5

Sau cùng, ba mẹ chỉ muốn trong bước đường con khôn lớn ba mẹ luôn sát cánh bên con, giúp con tô vẽ lên những ước mơ của cuộc đời con. Và hãy nhớ rằng mọi thứ ba mẹ làm là luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Hãy ngủ ngon và tận hưởng những giấc mơ trong không gian mà ba mẹ vẽ lên cho con nhé.

Hạ Trâm

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN