Lễ Tình nhân mùa dịch corona: nhiều cặp đôi hò hẹn… năm sau

14-2 năm nay thật khó để các cặp đôi lên kế hoạch “hợp tình hợp lý” trong mùa dịch bệnh vì virus corona.

Cửa hàng trong Landmark (TP.HCM) vắng hoe khách hàng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Cửa hàng trong Landmark (TP.HCM) vắng hoe khách hàng – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đến nơi cao cấp, sạch sẽ để yên tâm?

Trước thông tin dịch bệnh, Phạm Thiên Nga (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết cô và bạn trai sẽ không hẹn hò trong dịp 14-2 như những năm trước.

“Ngày lễ thế này, chỗ nào cũng đông người, đắt đỏ, còn chưa kể dễ lây lan bệnh dịch. Bình thường chúng mình ngày nào cũng gặp nhau, bởi hai nhà chỉ cách nhau gần 5km, nên giờ không gặp thì cũng đâu có gì” – Nga chia sẻ.

Thế nhưng Nguyễn Sỹ Hùng (cùng ngụ tại Đồng Nai) lại cho rằng lễ tình nhân năm nay là dịp tốt để anh nói lời yêu thương với bạn gái Thiên Nga. “Mình dự tính đến quán ăn uống, tặng một bó hoa hay món quà cho cô ấy. Đây là lần thứ 5 tụi mình trải qua mùa Valentine cùng nhau mà, không đi sao được” – Hùng nói.

Hai bạn trẻ Thiên Nga và Sỹ Hùng - Ảnh: NVCC
Hai bạn trẻ Thiên Nga và Sỹ Hùng – Ảnh: NVCC

Chuẩn bị kết hôn, với anh Trần Đắc Nhật Trường (29 tuổi, ngụ Hà Nội), mùa Valentine năm nay khá đặc biệt hơn cả. Kế hoạch mà anh Trường đưa ra để lưu giữ kỷ niệm với vợ sắp cưới trong dịp này là “chi mạnh tay” để có được một bữa tối ở nơi cao cấp, lãng mạn và ít khách.

“Dù bạn gái đã đánh tiếng trước rằng sẽ không ra ngoài vì lo sợ dịch bệnh, mình nghĩ ở những nơi cao cấp, sạch sẽ, khách ít thì không quá đáng lo ngại. Dù gì đây cũng là mùa hẹn hò Valentine cuối cùng trước khi thành vợ chồng” – Trần Đắc Nhật Trường nói.

Dời lịch hẹn đến khi đi học lại

Mới yêu nhau hai tháng, phân nửa thời gian đó, đôi bạn Phan Chí Nguyện (20 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Minh (19 tuổi, cùng là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) lại… nghỉ Tết, rồi nghỉ học phòng dịch bệnh virus corona.

Nguyện cho biết, nếu bình thường, lễ Tình nhân năm nay sẽ thật đặc biệt vì anh đã chuẩn bị quà từ trước. “Giờ mình ở Cà Mau, mà bạn gái đang ở Ninh Thuận. Thứ hai tuần sau mới có lịch đi học, nên chắc phải dời lịch hẹn hò đến khi đi học lại. Cũng buồn, vì cô ấy chỉ mới nhận lời yêu hai tháng, nhưng cũng phải chấp nhận, chứ dịch bệnh mà!” – Nguyện chia sẻ.

Sau tết, những khu mua sắm giảm giá đến 50% vẫn chỉ có lẻ tẻ vài khách - Ảnh: NHẬT THỊNH
Sau tết, những khu mua sắm giảm giá đến 50% vẫn chỉ có lẻ tẻ vài khách – Ảnh: NHẬT THỊNH

Năm nay bạn gái của Minh Hiển (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) là Hoàng Tuyết (26 tuổi) lại đang làm việc tại Hà Nội, khiến mùa Valentine của hai người cũng chỉ gói gọn bằng những lời chúc yêu thương qua điện thoại.

Tuyết cho biết món quà mà cô dự tính dành tặng cho người yêu của mình là chuyến ghé thăm TP.HCM trong bất ngờ vào một dịp mà tình hình dịch bệnh được cải thiện hơn.

“Vừa dịch bệnh, lại mới bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ tết, nên có lẽ cuộc hẹn hò mùa Valentine năm nay sẽ phải dời lại sau. Hiển luôn muốn mình vào TP.HCM một chuyến cho biết, nên đây sẽ là món quà bí mật mà mình tính dành tặng cho anh ấy” – Tuyết chia sẻ.

Tặng tiền để vợ muốn gì thì mua

Hơn 10 năm quen và cưới nhau, vợ chồng chị Nguyễn Thị Yến (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) chưa năm nào sót việc tặng quà cho nhau trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm.

“Mấy năm trước, anh chồng thấy mình thích gì thì mua tặng đó, nhưng năm nay ổng lại chuyển tiền vì dịch bệnh, ngại lùng sục tìm quà. Mình cũng vui khi được nhận quà, dù biết rằng tiền chồng cũng như tiền vợ” – chị Yến nói.

Theo Công Triệu (tuoitre.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN