Nỗi niềm “mẹ lo con gái ế chồng”

Mẹ rất lo con gái của mẹ ưa tham công tiếc việc nên không ai thèm rước. Ngày xưa khi vừa đôi mươi, mẹ đã là cô dâu mặc váy cưới, bẽn lẽn theo ba con về nhà. Vậy mà con bây giờ, sắp chạm đầu băm rồi vẫn chưa một lần dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ.

Viết cho con gái của mẹ,

Mới nãy, mẹ và ba vừa đi dự đám cưới con của một người quen. Cô dâu bé hơn con những 5 tuổi mà đã lấy chồng. Nghe đâu chúng nó lấy nhau nhờ mai mối, cưới chớp nhoáng chỉ trong vài ba tháng quen nhau. Trên đường về, mẹ đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm khi nghĩ đến con. Và mẹ phải viết ngay những điều này dành riêng cho con gái của mẹ.

Mẹ biết lúc này con đang nghĩ trong đầu “thể nào mẹ cũng sẽ làm một bài thật dài, cằn nhằn chuyện con mãi sao vẫn ở không, chẳng chịu đi lấy chồng”. Con đúng rồi đấy con gái. Nhưng con có biết rằng tại sao lúc nào mẹ cũng ca cẩm mỗi chuyện lập gia đình của con?

Là vì…

Mẹ rất lo con gái của mẹ ưa tham công tiếc việc nên không ai thèm rước. Ngày xưa khi vừa đôi mươi, mẹ đã là cô dâu mặc váy cưới, bẽn lẽn theo ba con về nhà. Vậy mà con bây giờ, sắp chạm đầu băm rồi vẫn chưa một lần dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ. Hỏi đến, con lại bảo: “công việc con vẫn còn dang dở, con không muốn bỏ lỡ sự nghiệp để chạy theo tình yêu”. Con gái à, đến lúc con ổn định sự nghiệp, những người đàn ông con muốn lấy làm chồng cũng đã đề huề với tổ ấm riêng. Mẹ không muốn con gái mẹ “quá lứa lỡ thì”, đến lúc đặng, lại trở thành phòng nhì của ai đó, trong khi con xứng đáng được có riêng một tấm chồng.

Mẹ rất hiểu con gái mẹ bướng bỉnh nhưng cũng rất yếu mềm. Biết bao mùa tình nhân, con toàn đòi “hẹn hò với mẹ”. Con bảo rằng: “14-2 đâu chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau. Con yêu ai thì con có quyền hẹn hò với người đó và người con yêu nhất chính là mẹ”. Nhận cành hồng từ tay con gái, mẹ vừa mừng, vừa cảm động lại canh cánh trong lòng. Đâu đó thoáng trong mắt con vẫn ánh lên một niềm ao ước “yêu và được yêu”. Rồi lắm khi mẹ bắt gặp những dòng tâm trạng “cần lắm một vòng tay” của con trên trang cá nhân. Mẹ biết tất. Vậy cớ làm sao, con vẫn dối lòng, chọn cách một mình một bóng trong cả cuộc sống của con?

Ed_ Google search_me yen tam, roi con gai me se lay chong, me nhe_southern-wedding-photographers_0013

Mẹ biết con cứ hay nhìn vào các bạn đồng trang phải lứa, rồi cám cảnh cho đời sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”của chúng bạn. Con sợ tổn thương và con không đủ dũng cảm để sống cho cuộc đời của một ai khác. Mẹ hiểu hết chứ vì mẹ đã từng có những lo sợ như con. Nhưng rồi mẹ nghĩ, nếu mẹ không can đảm chấp nhận trao tay để ba con dìu mẹ đi trong hành trình dài, có lẽ mẹ sẽ hối tiếc rất nhiều. Cuộc đời này sẽ không vẹn tròn nếu như mẹ thiếu đi mảnh ghép là ba con, là các con và là cả gia đình nhỏ.

Con sau này cũng vậy. Khi mảnh ghép gia đình lớn này mất đi, con phải tìm được mảnh ghép gia đình nhỏ khác mà thay vào để con không phải một đời trống trải. Mẹ không muốn con hối tiếc vì những gì đã qua mà con chưa kịp trải nghiệm. Rồi đến một lúc nào đó, con sẽ thấy, được làm vợ, làm mẹ, có một mái ấm gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao của bất kỳ người phụ nữ nào.

Mẹ mong con lấy chồng nhưng không có nghĩa mẹ bắt con gái của mẹ phải chọn đại một anh chàng nào đó. Con biết không, chung sống với nhau thì rất dễ nhưng ở được với nhau suốt cả cuộc đời thì khó lắm. Mẹ không muốn con vội vã khoác áo cô dâu, rồi vài tháng sau mặc luôn áo bầu và theo đó là cả một đời đau khổ. Vậy nên, con phải chọn cho kỹ người con thật sự yêu thương và người ta cũng yêu thương con. Yêu thương đến mức có thể mỗi sáng có thể nhìn mặt nhau mà không chán, đến mức chịu vì đối phương mà hy sinh đi bản thân mình để làm đẹp lòng nhau. Tình yêu xuất phát và được nuôi dưỡng từ hai phía, ít ra, sẽ giúp con đủ mạnh mẽ để vượt qua khi gặp phải những biến cố trong đời sống vợ chồng. Hãy đủ bao dung để tha thứ và đủ yêu thương để đi hết trọn cuộc đời cùng nhau.

Vậy nhé con gái. Mẹ lo con gái ế chồng nhưng mẹ sẽ lo hơn khi con vội vã lấy chồng và tự “chôn sống” mình vào gia đình không hạnh phúc.

Mẹ yêu con,

Tái bút: Nói gì thì nói, cô lo mà dẫn một anh chàng nào về cho chúng tôi coi mắt. Lớn tướng rồi đấy. Có con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm mà nó nào có hiểu lòng mẹ cha…

Vy Lê Nguyễn (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN