Tết yêu thương của bé Kỳ Tích

Kỳ Tích sinh ra nặng 1,9kg, chưa một lần nhận lấy giọt sữa mẹ, sau 16 tháng đã thay đổi rất nhiều. Tết, rất nhiều người ghé thăm và dành tình yêu thương cho bé…

Nhìn Kỳ Tích vui vẻ, người bà cũng hạnh phúc vô bờ
Nhìn Kỳ Tích vui vẻ, người bà cũng hạnh phúc vô bờ

Bạn đọc có lẽ còn nhớ 16 tháng trước, một cháu bé ra đời ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng được gia đình và y bác sĩ đặt tên là Kỳ Tích. Hơn ba tháng sau đó, người mẹ – Lê Thị Tú Cẩm mắc bệnh “co cơ tủy tiến triển” qua đời sau những tháng ngày chống chọi bệnh tật, quyết sống để con chào đời.

Kỳ Tích sinh ra nặng 1,9kg, chưa một lần nhận lấy giọt sữa mẹ, sau 16 tháng đã thay đổi rất nhiều. Tình thương của ông bà ngoại, tình yêu của mọi người đã nối dài kỳ tích giữa cuộc đời này.

Tết Nguyên đán Canh Tý, chúng tôi trở về nhà Kỳ Tích, bà ngoại Lê Thị Thu và ông ngoại Lê Hải đang mặc cho cháu gái những bộ cánh đẹp để đón cái tết thứ hai trong cuộc đời cháu. Rất nhiều người ghé thăm và dành tình yêu thương cho cháu bé nở nụ cười, chơi đùa.

Ông Lê Hải bảo rằng Kỳ Tích là tên gọi thường ngày, còn tên trong giấy khai sinh của cháu là Lê Thanh Xuân. “Tú Cẩm muốn thanh xuân của con gái thật đẹp và nhẹ nhàng, đó là lý do mà sau khi đặt tên con là Kỳ Tích, những tháng ngày sau cuối của cuộc đời, con gái tôi thay đổi tên con là Thanh Xuân”.

Mùa xuân, nhìn nụ cười của Kỳ Tích – Thanh Xuân trong chúng tôi là cả một trời ký ức ùa về: những ngày quyết sống của Tú Cẩm, những ngày bác sĩ chiến đấu giữ lại sinh mệnh hai mẹ con, ngày Kỳ Tích được bế ra khỏi phòng mổ, ngày Kỳ Tích gặp mẹ lần đầu cũng là lần cuối…

Tất cả đã trở thành ngày cũ, để hôm nay ngày mới tràn đầy yêu thương hiện diện trong mùa xuân của Thanh Xuân.

Bé Kỳ Tích với nụ cười tươi những ngày đầu năm 2020
Bé Kỳ Tích với nụ cười tươi những ngày đầu năm 2020
Ông Hải, bà Thu dẫn cháu ngoại đi thăm mộ mẹ ngày tết đến
Ông Hải, bà Thu dẫn cháu ngoại đi thăm mộ mẹ ngày tết đến
Đứa bé sinh ra trong tình yêu thương vô bờ của mẹ nay được bà ngoại chăm sóc
Đứa bé sinh ra trong tình yêu thương vô bờ của mẹ nay được bà ngoại chăm sóc
Những bước chân chập chững đầu đời trong niềm hạnh phúc ngày tết bên ông bà
Những bước chân chập chững đầu đời trong niềm hạnh phúc ngày tết bên ông bà
Bữa cơm ngày tết với đầy đủ họ hàng, người thân và Kỳ Tích là nhân vật được quan tâm nhất của người thân, xóm giềng
Bữa cơm ngày tết với đầy đủ họ hàng, người thân và Kỳ Tích là nhân vật được quan tâm nhất của người thân, xóm giềng
Ba ngày sau khi sinh con, Tú Cẩm được gặp con qua ảnh do phóng viên báo Tuổi Trẻ chụp và in ra, chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (ảnh chụp ngày 16-8-2018)
Ba ngày sau khi sinh con, Tú Cẩm được gặp con qua ảnh do phóng viên báo Tuổi Trẻ chụp và in ra, chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (ảnh chụp ngày 16-8-2018)
Những dòng chữ yếu ớt “Em phải sống để nhìn thấy con rồi chết cũng mãn nguyện) của Tú Cẩm khi trò chuyện cùng phóng viên Tuổi Trẻ lúc chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (ảnh chụp ngày 31-5-2018 lúc Tú Cẩm mang thai khoảng 4 tháng)
Những dòng chữ yếu ớt “Em phải sống để nhìn thấy con rồi chết cũng mãn nguyện) của Tú Cẩm khi trò chuyện cùng phóng viên Tuổi Trẻ lúc chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (ảnh chụp ngày 31-5-2018 lúc Tú Cẩm mang thai khoảng 4 tháng)

Theo Trần Mai (tuoitre.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN