Mẹ làm cha: Sẻ chia nhiều… để trái tim rộng mở hơn

Vì thiếu vắng bố nên mẹ và ông bà luôn yêu chìu và dành cho Bin tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cứ nghĩ dồn hết tình yêu cho Bin thì Bin cũng sẽ giàu tình cảm và biết sẻ chia, nhưng hình như mẹ đã nhầm…

Chuyện kể rằng có một anh mù. Cả nhà chăm sóc, nhường nhịn từ miếng ăn cái mặc, anh vẫn không hài lòng và cho rằng vì mình không nhìn thấy nên mọi người chia mình phần ít. Người thân bực quá, bàn nhau, một hôm quay nguyên một con heo lớn, dọn cả lên cho anh. Anh ngồi vào bàn, thấy thơm sực, rờ rẫm hết con heo to vật vã, sau đó thở dài. Người nhà hỏi sao còn chưa hài lòng, phần to thế chưa đủ sao? Anh buồn rầu trả lời: phần tôi to thế này thì không biết phần của mọi người to đến đâu!

ngansua1

Mẹ kể chuyện này cho cu Bin nghe vào một chiều mưa gió, khi Bin cuộn trong chăn ấm, càu nhàu rằng chị giúp việc chưa mua bạc hà về cho mẹ làm kem để Bin đãi các bạn như đã hứa. Mẹ nói ngớt mưa nhưng Bin phụng phịu bảo viêc của chị ấy và chị được trả lương để làm thế cơ mà Mẹ buồn hẳn và chợt nhận ra, vì thiếu vắng bố nên hình như ông bà và mẹ đều cố gắng hết sức để bù đắp cho Bin và muốn Bin vui nhất có thể.. Bin chưa hề bị từ chối, bị bỏ đói, bị khóc hết nước mắt vì bất kỳ điều gì. Bin đi chich ngừa đau đến đâu mẹ khóc đến đấy. Mẹ cứ nghĩ dồn hết tình yêu cho Bin thì Bin cũng sẽ giàu tình cảm, cũng sẽ nhân hậu và biết sẻ chia. Nhưng mẹ giật mình. Hình như mẹ nhầm rồi. Chỉ nhận mà không trao đi, người ta dễ như anh mù kia lắm. Bin hiểu không?

Trên đây là tâm sự lo lắng của một mẹ đơn thân. Chị sẽ bắt đầu tập cho con chia sẻ với người đầu tiên gần bé nhất, đó là người giúp việc. Còn bạn, bạn sẽ bắt đầu cho con mình chia sẻ với ai, từ việc gì?

  Ý kiến chuyên gia

hinh bac si tam lyThạc sĩ Nguyễn Thị My Linh

Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản

Học viện Phụ nữ Việt Nam – Phân hiệu Tp.HCM

Những bài học chia sẻ, quan tâm, yêu thương …. hãy dạy cho con trẻ thật sớm để trẻ quen dần với việc cho đi. Đó là việc chia sẻ đồ chơi, đồ ăn cùng bạn, quan tâm đến mẹ chia sẻ vui buồn, chia sẻ việc nhà,… những bài học sẻ chia trẻ có thể học rất sớm từ độ tuổi lên 3, càng hình thành sớm cho trẻ thói quen biết chia sẻ sẽ càng có ích cho cuộc sống sau này của trẻ.

Trẻ giàu tình cảm, giàu sự yêu thương khi trẻ biết cảm nhận được niềm vui của sự cho đi hơn là chỉ biết nhận một chiều; Bắt mọi người chìu chuộng và đáp ứng tối đa các nhu cầu, mong muốn của bản thân, càng nhận nhiều trẻ sẽ càng tham lam, ích kỷ. Vì vậy thương con nhiều mẹ hãy tập cho con càng nhiều thói quen chia sẻ, để bé luôn hòa nhập tốt trong các mối quan hệ, để trẻ không hề đơn độc trên con đường tiến về tương lai của mình.

 Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN