Mẹ bầu tuyệt vọng với bụng bầu mưng mủ

‘Không thể chịu đựng nổi nữa, cảm giác ngứa, nóng rát khiến mình chỉ muốn cào thật mạnh cái bụng ra thôi’, bà mẹ trẻ ở Hà Nội chia sẻ.

Bài viết của Ngọc Tuyến về dị ứng thai kỳ cùng bức ảnh chụp bụng bầu đỏ ửng, mưng mủ đến ngay cả bà mẹ này cũng cảm thấy “ác mộng” và “tuyệt vọng” thu hút 15.000 like và hơn 8.000 lượt chia sẻ kể từ khi xuất hiện trên Facebook hôm 13/5. Trong bài tâm sự, Tuyến kể lại những trải nghiệm từng gặp khi mang thai ở tuần thứ 35. Bụng bắt đầu ngứa và xuất hiện vài vết đỏ li ti nhưng Tuyến không dám gãi, xoa hay bôi thuốc. Tình trạng càng trở nên trầm trọng khi “các vết thương khô lại và nóng rát”, có chỗ còn mưng mủ, chỉ cần một cú đạp nhẹ của con cũng đủ khiến cô “đau điếng”.

Mẹ bầu tuyệt vọng với bụng bầu mưng mủ
Bà mẹ trẻ Ngọc Tuyến. Ảnh: Facebook.

Thời gian đó, Tuyến “tuyệt vọng” và từng nghĩ “phải lôi thằng nhóc này ra mới được”. Nhờ chồng tâm lý và biết động viên, cô vượt qua được những ngày khó khăn để sinh ra một bé trai kháu khỉnh nặng 3,8 kg. Con được đặt tên ở nhà là Bờm. Hiện, Bờm đã 5 tháng tuổi và nặng 8 kg.

Nhớ những ngày bầu bí, Tuyến thầm cảm ơn chồng, người đã “cắt móng tay để vợ không gãi; ban đêm xoa bụng nhẹ nhàng cho vợ ngủ”, bởi nếu không làm vậy, cô sẽ “xoa mạnh cho đã ngứa”. Bà mẹ một con chia sẻ ông xã không bao giờ có cái nhìn kinh hãi với bụng bầu đáng sợ của vợ.

“Ánh mắt của chồng lúc nào cũng cho thấy anh rất thương vợ, đôi khi hơi cáu giận vì không biết làm thế nào giúp mình dễ chịu hơn”, Tuyến nói.

Đã 5 tháng kể từ ngày vượt cạn, hiện Tuyến cảm thấy hài lòng khi bụng đã “khá ổn”, dù vẫn còn vết thâm đen. Tháng đầu tiên sau sinh, Tuyến gen bụng bằng muối, gừng và chỉ sau hai tháng, bụng cô đã gọn lại. Tuyến cho hay ngày nào cô cũng ngắm bụng trong gương, đo vòng eo để lấy động lực phấn đấu.

Sau khi đăng bài trên Facebook, Tuyến đọc được nhiều bình luận của những người từng làm mẹ và sắp làm mẹ. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ sự hy sinh của bà mẹ trẻ nhưng không ít ý kiến tỏ ra sợ hãi khi trông thấy bụng bầu của Tuyến.

Mẹ bầu tuyệt vọng với bụng bầu mưng mủ
Bụng bầu đỏ ửng, mưng mủ đến ngay cả Tuyến cũng cảm thấy “ác mộng” và “tuyệt vọng”. Ảnh: Facebook.

Chứng kiến những gì từng trải qua với Tuyến, chồng cô cảm thấy “vợ thật phi thường”. Bày tỏ tình cảm trong bài viết trên trang cá nhân, anh “tự hào khi có một người vợ; Bờm có một người mẹ như vậy”. Trước nhiều lời chê bai vợ, anh chồng cho rằng “những người đó chưa thể biết được niềm vui mang bầu đứa con đầu lòng sung sướng như thế nào? Cảm giác của chồng chờ vợ đẻ thông từ 9h sáng hôm trước đến 18h15 tối hôm sau có chút mệt mỏi nhưng vô cùng phấn chấn. Họ cũng không thể biết được cảm giác khi y tá gọi bố vào thông báo mẹ tròn con vuông và bế em Bờm trên tay trong lúc vợ còn nằm ở phòng hậu phẫu”.

Anh tâm sự sẽ lưu lại bài viết của bà xã để sau này Bờm biết mẹ mạng nặng đẻ đau em vất vả thế nào.

Dưới đây là bài viết của Ngọc Tuyến trên Facebook:

Mang thai và sinh con, vẫn được coi là trọng trách thiêng liêng của người phụ nữ. Đây là câu chuyện trước khi sinh của mình, và được bắt đầu bởi một ngày đẹp trời mình nhìn thấy hai vạch.

– Hai vạch wifi á? Mạng mẽo gì mà chán thế.

– No, no, hai vạch quickstick nhé (cười).

Và vâng, bắt đầu từ ngày hôm đó “không quần jean giầy cao gót em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng”. Túm váy lại là: không váy body, không dép cao gót, không phấn son. Chọn ngay một đôi giầy bệt, và các thể loại váy chữ A. Tất cả đều hoàn hảo và hạnh phúc khi mình bước qua 34 tuần mang thai mạnh khoẻ và …xinh xắn (mình nghĩ thế).

Nhưng cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện vào tuần thứ 35…

Mình bắt đầu thấy bụng ngứa ngứa, trong đầu tậc lưỡi “chắc là đến lúc rạn rồi, bầu bì rạn là chuyện bình thường”. Ngày hôm sau, cảm giác ngứa hơn, thật sự là cái bụng quá to nên mình cứ phải dùng điện thoại để chụp. Zoom đi zoom lại thì không phải rạn mà là một vài nốt đỏ li ti. Vì sợ ảnh hưởng đến em bé nên mình không bôi gì cả. Và rồi tình trạng của mình càng trở nên tồi tệ hơn.

Đi khám, bác sĩ nói là bị dị ứng thai kỳ và tình trạng này sẽ tự hết nhưng vẫn cho thuốc. Mình đọc hướng dẫn sử dụng nói là “không dùng cho phụ nữ mang thai” nên quyết định không sài. Móng tay thì phải cắt hết chỉ dám vuốt vuốt nhẹ nhàng (bác sĩ bảo không được xoa bụng vì dễ làm co bóp cổ tử cung đẩy thai ra ngoài).

Thật sự là đôi khi không thể chịu đựng nổi nữa, cảm giác ngứa, nóng rát khiến mình chỉ muốn cào thật mạnh cái bụng ra thôi. Tối không thể ngủ được, mỗi ngày đi làm vẫn cố quên mà không được, tay cứ vô thức đưa lên bụng để gãi để xoa. Đôi khi còn nghĩ quẩn, 36 tuần rồi mình không thể chịu được nữa, phải lôi cái thằng nhóc này ra mới được. Nhưng chỉ là một giây không kiểm soát được suy nghĩ thôi, chứ không đời nào mình làm thế.

Dù thế nào cũng mong con sinh ra đủ ngày đủ tháng để thật khoẻ mạnh. Nói đủ ngày đủ tháng cơ mà đủ tháng là cũng ổn rồi. Anh Bờm phải đủ cả ngày mới chịu tòi ra. Được 36 tuần hơn mình không thể chịu được nữa, đành nghỉ làm sớm trước một tháng so với ngày dự sinh vì nghĩ với cái bụng này chắc sẽ không trụ được lâu.

Hôm cuối cùng đi làm cũng là ngày bụng mình bị nặng nhất. Các vết thương khô lại và nóng rát, tay mình ấn chạm vào mà có cảm giác như muốn bỏng. Bạn Bờm đạp phát nào là đau điếng phát đấy (vì da lúc đấy quá yếu rồi) rồi có những vết mới thì mưng mủ lên. Thật sự lúc đấy mình thấy tuyệt vọng lắm lắm, vì không biết còn chịu đựng được nữa không, nhìn chồng mà nước mắt cứ chảy dài. Bạn chồng cũng an ủi “mẹ Bờm cố gắng lên, cố gắng một thời gian nữa Bờm sắp ra rùi”, rồi lại dặn dò em Bờm đạp mẹ nhẹ thôi và phải thật mạnh khoẻ vì sự cố gắng của mẹ.

Mẹ bầu tuyệt vọng với bụng bầu mưng mủ
5 tháng sau sinh, hiện Tuyến cảm thấy cảm thấy hài lòng khi bụng đã “khá ổn”, dù vẫn còn vết thâm đen. Ảnh: Facebook.

Chia sẻ quãng thời gian mình tưởng chừng như muốn điên, nhưng nghĩ đến bạn Bờm nên cố gắng. Giờ nghĩ lại thấy mình dũng cảm đấy chứ. Tự hào khi sinh ra được một bạn Bờm khỏe mạnh và đáng yêu. Những ai chuẩn bị làm mẹ cũng đừng sợ khi nhìn thấy ảnh của mình (cười). Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, quan trọng nhất là trong tương lai, bạn sẽ được đón một thiên thần…

Mọi người có thể nghĩ trong đầu “eo ôi! bụng khiếp thế” hay “ôi, kinh thế”, “dã man quá”… đại loại những từ như vậy thì xin đừng nói. Đừng làm mình buồn.

Theo Ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN