Với nhiều người, thậm chí là người nhà, những cô gái cứ la cà sáng đêm ở phố Tây chắc chắn không phải là gái ngoan!

Lam cầm chai Tiger Crystal uống một hơi rồi càu nhàu: “Mình luôn bị thành kiến bởi nhiều người, cả người thân của mình cứ nghĩ mình là đứa con gái thích nhậu và thích trai Tây. Sống vậy thì qua Tây luôn đi chứ ở Việt Nam làm gì?”.

Lam là một cô gái năng động và có gu thời trang cá tính. Người ta nói phố Tây phức tạp, con gái cứ la cà phố Tây thì mấy ai đàng hoàng, cá tính như Lam càng phải chịu nhiều định kiến. Thực tế cũng đầy những chuyện mồi chài, lừa lọc lẫn nhau giữa du khách và những cô gái thực dụng nhưng không phải tất cả các cô gái đến đây đều có mục đích như vậy. Lam đến chỉ để vui.

 "Gái ngoan" ở phố Tây

 

Với cô, giữa Sài Gòn rộng lớn, nhưng những con đường nhỏ hẹp và náo nhiệt của khu phố Tây này (các con đường Phạm Ngũ Lão – Bùi Viện…)  mới là nơi đem lại cho cô nhiều niềm vui. Cô đến đây chơi, rồi kết bạn, học hỏi những giá trị văn hóa đa dạng từ đủ loại thành phần khách Tây, những thứ có ích cho đời sống và công việc của cô. “Có thể tôi sống thoáng trong mắt nhiều người nhưng cái gì cũng có giới hạn và tôi luôn biết giữ mình. Nhiều lần tôi cũng buồn vì những suy nghĩ, định kiến của người khác,  nhưng rồi thôi, đó vẫn là sở thích, là niềm vui của tôi. Hiện tại tôi không quan tâm nhiều, tôi luôn cố gắng học tập và làm việc nghiêm túc. Bản thân tôi biết mình muốn gì khi đến đây. Thế là đủ”. Trò chuyện với Lam mới thấy, đằng sau vẻ ngoài cá tính ấy, Lam là cô gái tốt bụng và luôn theo đuổi đam mê.

 "Gái ngoan" ở phố Tây

Tầm 8 – 9 giờ tối, lúc Sài Gòn rực rỡ nhất thì những cuộc vui ở đây bắt đầu lên nhịp. Không khó để bắt gặp nhiều chị em ngồi bên những chai bia tươi dọc các con phố này. Phố Tây hầu như tập trung đầy đủ mọi dịch vụ “ăn chơi”, từ bình dân tới sang chảnh. Trên các quán vỉa hè các cô gái ngồi ăn uống, tám chuyện, cũng có cô “một mình một chai” nhìn người ta vui vẻ. Trong các bar, club sang hơn thì các cô gái ăn mặc sành điệu, đi lại, nói cười tự nhiên. Lam nói mình thích không khí sôi động như vậy, nó giúp cô giải tỏa những áp lực khác của cuộc sống.

 "Gái ngoan" ở phố Tây

Thảo là bạn đại học của tôi. Vừa đi học, vừa đi làm, lại thích cuộc sống sôi động nên từ ngay từ năm 2 sinh viên, cô đã thường xuyên có những cuộc vui cùng bạn bè tại phố Tây và sở thích ấy duy trì đến tận bây giờ. Có thời gian cô gần như tới đây uống bia hàng đêm. Những lúc buồn hay bị áp lực từ học tập, công việc, cô cũng chọn phố Tây vì với cô, cái không khí năng động, đông vui ở đây giúp cô quên đi muộn phiền. Cô chọn không gian vỉa hè cho mình chứ không vào các quán bar, club. Nhưng Thảo không chỉ đến để chơi.  “Tôi thích con phố Bùi Viện, phức tạp và đa dạng như chính cuộc sống này vậy, tôi đã học hỏi rất nhiều thứ ở đây”. Cô kể, chỉ sau một thời gian ngắn đến đây và trò chuyện với nhiều du khách từ Anh, Mỹ… cô đã sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo – điều mà bao nhiêu năm học trong trường xong cũng xếp lại để đó. Trở về sau mỗi cuộc vui, sáng thức dậy, Thảo vẫn đến trường học tập rồi làm việc chăm chỉ.

Đêm ở phố Tây cứ thế ồn ào và những cô gái lại vui, lại học theo cách riêng của họ…

 

Kim Hồ (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN