Dạy con thành cô “ba đảm”

Có con gái thật tuyệt. Con gái là duyên dáng, là xinh tươi, là ngọt ngào, là tràn đầy thương yêu. Nhưng làm thế nào để có thể đào tạo “công chúa nhỏ” hôm nay thành một chị “hai giỏi” hay cô “ba đảm” mai sau nhỉ?

Xin cảm ơn “lọ lem”

Vâng, bà mẹ trẻ nào cũng ước mơ con gái mình lớn lên không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin, linh lợi, vén khéo, đảm đang. Nhưng không ít người trong họ lại quan niệm sai lầm rằng: con gái thì không được trèo leo, không được vầy đất, nghịch cát, không trở về nhà với chiếc quần lủng đầu gối… Tất nhiên chẳng ai bảo rằng phải để con gái phát triển như một cậu bé trai, nhưng nói chung không nhất thiết phải tước mất tuổi thơ hồn nhiên của con chỉ vì con là phận nhi nữ. Trèo leo, vầy nước, nghịch đất… đều là cách để trẻ con, không phân biệt trai hay gái, khám phá thế giới xung quanh. Cứ cấm đoán, quở trách con hoài với lý do “Con là con gái cơ mà!” là mẹ đang kìm hãm tính hiếu kỳ, ham hiểu biết ở con đấy. Và sau này thì đừng kêu ca sao mà con con thụ động, nhút nhát, kém linh lợi vậy… Đừng vin vào cái cớ “con là con gái…” để đưa ra những ngăn cấm vô căn cứ đối với “công chúa nhỏ”.

Hồi cô cháu gái tôi mới 4 tuổi, mỗi khi đi chơi công viên bé luôn được mẹ mặc cho những bộ đồ mà có lỡ bị bôi bẩn cũng không… xót ruột. Chị ấy cứ mặc kệ cho con bé chạy, nhảy, bò nghịch khắp nơi. Nó tha hồ lượm những viên sỏi, săm soi những chiếc lá úa, xúc cát, nghịch đất… Và đương nhiên là khi về nhà thì toàn bộ mớ áo quần, mũ tất của cô nàng “lọ lem” sẽ được bỏ ngay vào máy giặt. Chị tôi bảo chị cứ thấy thương cho mấy “tiểu thơ” được các bà mẹ diện cho những bộ váy điệu đà, láng cóng để rồi luôn bị ngăn cản không được ngồi xổm, không được bén mảng đến cạnh đống cát hay thậm chí là cạnh những “lọ lem” khác. Nhìn cháu mình giờ đã thành một thiếu nữ linh lợi, tự tin, tôi cứ tự hỏi phải chăng một phần là nhờ những lần được lê la trong bộ đồ “lọ lem”.

20150420151251-viec-nha-cho-be-3-tuoi-2

Ươm trồng “mầm chăm chỉ”

Rèn thói quen chăm làm việc nhà cho con gái dễ hơn cho con trai rất nhiều. Với bản năng của phe “quần hồng”, các bé gái thường thích giúp mẹ nhặt rau, vo gạo, rửa bát, quét nhà… Nhưng điều quan trọng ở đây là mẹ đừng bao giờ từ chối hảo ý của con khiến con cụt hứng, mà ngược lại, hãy khuyến khích và tạo cơ hội cho con tham gia vào bất cứ “vụ việc” nào có thể. Chẳng thành vấn đề khi nền nhà vẫn lem nhem dù con đã loay hoay lau cả tiếng đồng hồ hay canh vẫn đầy… cát dù con đã hì hụi rửa rau dăm bảy lượt. Quan trọng nhất con gái đã có cơ hội được giúp đỡ mẹ, được cảm thấy mình hữu ích cho gia đình.

Tuổi mẫu giáo là tuổi mà các bé rất thích được bắt chước người lớn và mẹ cần chộp ngay lấy thời cơ này mà ươm “mầm chăm chỉ” nơi con gái nhỏ. Còn nếu mẹ cứ gạt đi (vì sợ con làm chậm, làm không chuẩn, bày bừa thêm…) thì lớn hơn một chút con sẽ chẳng còn hào hứng giúp mẹ nữa đâu và khi ấy muốn con tự cất đồ chơi hay dọn giường mẹ sẽ phải hò hét mỏi mồm đấy.

Tuy nhiên, khi kéo con gái vào với công việc nội trợ mẹ chớ có “đầu độc” con rằng giặt giũ, thu dọn, nấu nướng… là việc của đàn bà chúng mình. Ngược lại, hãy để con hiểu rằng mọi thành viên, bất kể đàn ông hay phụ nữ, đều phải chia sẻ với nhau công việc trong gia đình.

day-con-nau-an-giadinhvn-25032015-1-1641

Con gái thì phải học múa?

Khi con gái lớn hơn một chút, bạn rất muốn cho con tham gia câu lạc bộ hay học một lớp ngoại khóa nào đó? Tất nhiên mong muốn của bạn rất chính đáng, chỉ có điều là đừng “a dua” nếu con mình không thật sự hứng thú. Nhất là đừng cứng nhắc theo kiểu đã là con gái thì là phải học múa, học vẽ, học nhạc… Tất nhiên, những bộ môn này đều có thể hữu ích cho con (giúp con dẻo dai, mềm mại, có gu thẩm mỹ…). Nhưng điều đó không có nghĩa là bộ môn mà con gái theo học nhất thiết phải đầy nữ tính. Có những bé gái không thích múa nhưng lại hào hứng với võ thuật, bơi lội hoặc đánh cờ. Nói chung, cứ cho con thử sức ở các lĩnh vực khác nhau. Điều quan trọng là con yêu thích. Hơn nữa, mỗi bộ môn đều giúp con (bất kể thuộc giới tính nào) phát triển thể chất hoặc trí tuệ theo một cách riêng.

Đồ chơi – “giáo cụ” để học làm người lớn

Búp bê là một trong những thứ đồ chơi đặc biệt hữu ích đối với các bé gái. Chơi “búp bê em bé” là cách tập dợt tuyệt vời để sau này bé vào vai người mẹ trong đời thực. Bé sẽ bế ẵm, thay tã, ru cho búp bê ngủ, cho búp bê ăn… nói chung sẽ làm tất cả những gì mà mẹ từng làm cho bé, hoặc cho đứa em nhỏ của bé. Có thể nói “búp bê em bé” là món đồ chơi đầy ý nghĩa nhân văn.

Còn “búp bê người lớn” (Barbie, Bratz) sẽ giúp bé trau dồi thêm nữ tính đồng thời hình dung, “tập dượt” về cuộc sống của một cô gái trưởng thành. Với “búp bê bố”, bé sẽ có cơ hội để tạo nên một “gia đình búp bê” với đầy đủ cha mẹ, con cái… Chơi trò “gia đình búp bê” giúp bé có nhiều “trải nghiệm” về đời sống một gia đình khi vào vai từng thành viên với những chức phận khác nhau.

Những đồ chơi thuộc nhóm đồ gia dụng như máy hút bụi, bàn là, bát đĩa, xoong nồi… cũng được các “cô chủ nhỏ” đặc biệt yêu thích. Một số nàng còn hứng thú với những món đồ may vá thêu thùa. Nhưng ngoài những món nữ tính kể trên, mẹ vẫn có thể mua thêm cho con gái ôtô, kìm, búa, tuốc-vít… Các nàng “ba đảm” ngày này hoàn toàn có thể lái xe bồn bồn và sử dụng tuốc-vít thành thục, vì vậy cung cấp cho con gái những hiểu biết về mấy lĩnh vực ấy cũng không thừa.

Ăn mặc có “gu”

Cho con gái ăn vận thế nào ư? Nếu mẹ cho mặc đồ gì con gái cũng không có ý kiến thì mẹ cứ tự quyết định lấy. Có thể là váy áo điệu đà, cũng có thể là những bộ đồ “phi giới tính”, miễn sao hợp với hoàn cảnh. Nhưng nếu con gái có sở thích riêng thì hãy tôn trọng sở thích ấy chứ đừng cố mua độc những thứ chỉ có mẹ thích. Nhưng nếu vì theo “gu” của con mà cả tủ đồ toàn là shorts, jeans với áo phông thì mẹ cũng cần cân đối lại bằng cách sắm thêm vài chiếc váy xinh xinh, mấy cái áo kiểu… Qua đấy, mẹ sẽ dạy cho con gái nhỏ về lối ăn vận có gu mà không đơn điệu. Cũng đừng quên dạy con cách phối hợp màu sắc! Mọi thứ cần hài hòa với nhau. Ngay cả kẹp tóc, băng đô cũng nên “ton sur ton” với trang phục. Tuy nhiên, đừng quên rằng bé gái khác với cô gái và càng khác với quý bà. Vì vậy, trang phục cho bé cũng phải phù hợp để bé được thoải mái và xinh đẹp một cách hồn nhiên.

lên-danh-sách-việc-cần-làm

Có con gái thật tuyệt! Con gái là duyên dáng, là xinh tươi, là ngọt ngào, là tràn đầy thương yêu. Hãy để tạo vật tuyệt vời có tên là “con gái” ấy phát triển tự nhiên, cân đối và lành mạnh.

 Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN