Cuộc thi viết cho con – Ước nguyện cho con

Cuộc thi Viết cho con do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 049

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Địa chỉ:  34/3 đường Vĩnh Phú 30, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương

Cuộc thi viết cho con: Ước nguyện cho con

Con yêu, bây giờ là lúc 2 anh em con ngủ say giấc, là lúc mẹ có thể chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thì khác, mẹ không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến kết quả siêu âm lúc chiều của con, nước mắt mẹ lại chảy. Con còn nhỏ quá, mới 17 ngày tuổi thôi mà. Mặc dù bác sỹ nói là sẽ không sao, phẫu thuật rồi con sẽ khỏe hoàn toàn nhưng mẹ vẫn sợ. Có thể do mẹ lo lắng quá, mẹ suy nghĩ lung tung, nhưng trên đời này có gì là hoàn hảo đâu con. Cái gì cũng chỉ là tương đối, và bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có thể xảy ra biến chứng. Con thì nhỏ quá, liệu rằng con có đủ sức để thực hiện, liệu rằng sau đó con có thể hồi phục nhanh, không bị lây nhiễm thêm bệnh khác khi mà chưa được chích ngừa đầy đủ. Thương con nhiều lắm. Con là con thứ 2 của bố mẹ, tất nhiên con nào cũng là con, tình cảm bố mẹ san đều cho 2 đứa nhưng mẹ vẫn thấy con thiệt thòi hơn anh hai một chút. Anh hai là con đầu cho nên từ lúc mẹ mang thai đến khi anh hai sinh ra, họ hàng nội ngoại ríu rít hỏi han, chăm chút. Còn con, sự hiện diện của con như một lẽ đương nhiên, có bầu thì sinh thôi, “tập 2″ mà. Nhìn con ngủ với hơi thở gấp gáp, khó nhọc mẹ càng thương con nhiều hơn.
Con yêu, bố mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể cho con. Chỉ mong con khỏe mạnh, bình an bước qua giai đoạn này. Cố lên nhé, con của mẹ! Bố mẹ sẽ luôn ở bên con, hôm nay, ngày mai và suốt cả cuộc đời này. Cho dù có bất cứ chuyện gì, hay phải đánh đổi gì, bố mẹ cũng sẽ làm để mang lại bình yên cho hai con, tài sản vô giá của bố mẹ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN