Viết về mẹ: Mẹ yêu

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết về mẹ: Mẹ đừng khóc

Cuộc thi: Viết về mẹ

Viết về mẹ: Thành công vĩ đại nhất

MS: 003

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên

Viết về mẹ: Mẹ yêu

Hôm nay, con tình cờ đọc trên báo về một hình ảnh gây xúc động cả thế giới được ghi lại sau trận động đất sóng thần ở Nhật Bản: Một người mẹ Nhật lấy cả thân mình để che chở cho đứa con bé bỏng, mẹ đã gồng mình lên mạnh mẽ chống chọi lại với sự dữ dội, ác nghiệt của thiên nhiên để giành lấy sự sống cho con từ trong tay thần chết. Người mẹ  ấy đã không còn, nhưng đứa con 3 tháng tuổi đã sống một cách kỳ diệu trong chiếc chăn bông quấn gọn, bên cạnh có chiếc điện thoại với tin nhắn: “Nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều”!  Vĩ đại biết bao là tình yêu thương của người mẹ! Tình yêu ấy không bao giờ chịu khuất phục trước mọi thế lực dù mạnh đến đâu, miễn là con được yên bình, mẹ có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chiến thắng cả sức mạnh của thiên nhiên hung dữ để cho con co được sự sống… Con đã khóc, nhiều lắm, khóc cho tấm lòng bao la, vĩ đại của người mẹ Nhật, khóc cho sự sống diệu kỳ của bé con, khóc cho cả mẹ của con nữa, mẹ ạ! Con chắc chắn rằng nếu như có điều gì đó nguy hiểm xảy ra với con, thì mẹ cũng sẽ sẵn sàng quên mình để che chở bảo vệ cho sự an toàn của con như thế. Có lẽ con không bao giờ có thể quên cái ngày xa xưa thơ bé ấy, trong một lần con nghịch quả pháo cối rồi châm lửa đốt, mẹ nhìn thấy vội lao đến giằng quả pháo khỏi tay con rồi đẩy con ra xa, còn mẹ không vứt kịp quả pháo nên tay mẹ đã bị quả pháo nổ làm cho bị thương chảy máu. Nhiều năm rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại con vẫn thấy sợ lắm cái cảnh tượng tay mẹ bị cháy xém chảy máu lúc ấy, nó nhắc nhớ con về tình yêu thương vô bờ quên mình của mẹ. Chị em con lần lượt trưởng thành, lớn khôn cũng có nghĩa là mái tóc mẹ ngày một thêm nhiều sợi bạc, da mẹ ngày một khô sạm, nhăn nheo, nhàu nhĩ vết thời gian sương gió. Cỗ máy thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuốn đi tuổi xanh của mẹ, phủ bóng xuống dáng mẹ hao gầy khiến cho con quặn lòng thương xót. Con chưa một lần nói yêu, nói thương mẹ, chưa một lần dám thể hiện với mẹ những cử chỉ yêu thương, thắm thiết, nhưng tự sâu thẳm lòng con là sự kính trọng, tôn thờ, yêu thương mẹ đến tận đáy lòng, tận sâu trong tâm trí. Mẹ hãy luôn khỏe mạnh mẹ nhé, để chúng con được chăm sóc, phụng dưỡng, đỡ đần cho mẹ, mẹ yêu!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  cho mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN