3 địa danh làm nên ‘linh hồn’ thu Hà Nội, xách ba lô lên và đi ngay

Hà Nội được mệnh danh là thành phố của những hồ nước, trong đó nổi tiếng hơn cả vẫn là hồ Tây, hồ Gươm và hồ Trúc Bạch. Cùng PNNN đến thăm ba hồ nổi tiếng Hà Nội mùa thu này nhé.

Hồ Gươm

Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm, hồ gắn liền với sự tích vua Lê trao trả kiếm cho thần Kim Quy sau khi đã đánh tan giặc xâm lăng phương Bắc. Đến nay, trải qua hàng thế kỷ, mặt hồ vẫn phẳng lặng gợn sóng, như một biểu tượng sống của thủ đô ngàn năm văn hiến.

ho guom ho guom1 ho guom4 ho guom5 Thu về, hồ Gươm lá vàng phủ kín cả góc trời.
ho guom7 Đền Ngọc Sơn nằm giữa hồ Gươm.

Vào thu, khung cảnh hồ được bao phủ bởi màu vàng của lá mùa thu và màu đỏ của những chùm hoa lộc vừng rủ bóng xuống mặt hồ. Buổi sáng  sớm ở đây thật tấp nập, đâu đó ở góc bờ hồ là những cụ già tập dưỡng sinh, xa xa phía bên kia bờ là nhóm thanh niên chạy bộ. Tất cả tạo nên khung cảnh thu vừa nên thơ lãng mạn, vừa sinh động, nhộn nhịp vui tai.

Dạo quanh hồ Gươm bạn sẽ được thăm đền Ngọc Sơn, để thăm đền bạn phải đi bộ trên cầu Thê Húc, cầu uốn cong hình con tôm được sơn màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Ở giữa hồ là Tháp Rùa nhô cao, đứng uy nghiêm hàng thế kỷ như minh chứng cho một Hà Nội trường tồn với thời gian. Ngoài ra, bạn cũng có thể thăm vườn hoa Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu đối diện đền Ngọc Sơn, tìm hiểu lịch sử xa xưa được khắc trên tháp Bút.

bun thang1

Bún thang món ngon khó cưỡng khi đến Hà Nội.

Ngoài đi bộ, ngắm cảnh bạn có thể ghé các quán cà phê trên đường Lê Thái Tổ, ngồi nhâm nhi một ly cà phê nóng, nhìn ngắm phố phường Hà Nội trong tiết trời thu se se lạnh thì thật tuyệt. Đặc biệt, đến hồ Gươm nhớ thưởng thức kem Thủy Tạ nhé. Trong cái lạnh lạnh, cắn từng miếng kem lạnh buốt, cảm giác sẽ vô cùng thú vị. Hoặc bạn có thể ghé phố Cầu Gỗ thưởng thức bún chả, hay bún thang, bún ở đây rất ngon.

Hồ Tây

Hồ Tây là hồ nước ngọt lớn nhất Hà Nội, với diện tích trên 500 ha, đường chạy dọc hai bên hồ có chiều dài khoảng 18 km. Ngày nay, nhiều khu vực hồ được khai thác đưa vào kinh doanh các dịch vụ du lịch, làm mất đi đáng kể không gian hồ và vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu hồ Tây.

Nhưng với những ai đã một lần được ngắm hoàng hôn bên hồ Tây sẽ khó cưỡng lại vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng và lãng mạn của cảnh sắc nơi đây. Ánh nắng hoàng hôn lấp ló sau những tán lá thu vàng, mặt hồ gợn sóng, làn gió thu thổi nhẹ mái tóc, sẽ khiến lòng ta bồi hồi, xao xuyến.

ho tay3 ho tay

ho tay 1

Hồ Tây chiều thu đẹp đến xiêu lòng.

ho tay 6

Chùa Trấn Quốc nằm lọt thỏm giữa lòng hồ mênh mông.

Xung quanh hồ là khu dân cư cao cấp, nhiều biệt thự dành cho người nước ngoài làm việc ở Hà Nội. Ở đây có nhiều quán cà phê, nhà hàng Âu, Á, sang trọng. Tuy nhiên, địa điểm được người Hà Nội và du khách quan tâm không phải là những nhà hàng cao cấp, hay khu biệt thự sang trọng mà chùa Trấn Quốc, Quán Thánh, Phủ Tây Hồ mới là địa danh hút khách thập phương đến tham quan và cầu may đầu năm. Đặc biệt chùa Trấn Quốc và Phủ Tây Hồ.

Nếu muốn ngắm toàn cảnh hồ Tây bạn có thể ghé quán cà phê Tháng Mười nằm ngay trên đường Nguyễn Đình Thi, quán được thiết kế hiện đại, mang đậm phong cách châu Âu thập kỷ 80, gồm 4 tầng , wiew đẹp.

banh tom

Bánh tôm Hồ Tây.

Khu vực hồ Tây có nhiều quán ăn vặt, được giới trẻ Hà Thành ưa thích có thể kể đến như:

– Bánh rán Lạc Long Quân – chỉ bán buổi chiều, khoảng 7 giờ tối là hết.

– Kem hồ Tây (kem Tràng Tiền hoặc Thủy Tạ) đối diện với chùa Trấn Quốc.

– Bánh bột lọc Thụy Khê.

– Bánh giò hồ Tây đoạn giao vườn hoa Lý Tự Trọng và Thụy Khê.

– Bánh tôm Hồ Tây.

Hồ Trúc Bạch

Hồ Trúc Bạch trước đây là một phần của hồ Tây, nằm ở phía Đông Nam của hồ. Ngày xưa, khu vực này lặng sóng nên hầu hết cá hồ Tây đều trôi dạt về đây. Người dân hai làng Yên Hoa (Yên Phụ ngày nay) và Yên Quang ( Quán Thánh) đã cho đắp một con đê nhỏ để tiện cho việc đánh bắt cá. Vào thế kỷ 18, chúa Trịnh cho một bờ đề rộng, đồng thời xây cung điện ở đây. Con đường này được gọi Cố Ngự nay là đường Thanh Niên.

truc bach4 truc bach6

truc bach2

Khung cảnh hồ Trúc Bạch.

Hồ được tách biệt hẳn với Hồ Tây bởi đường Thanh Niên rợp bóng cây cổ thụ. Thu đến những con đường chạy dọc quanh hồ như đường Trần Phú, Ngô Quyền, đường Hoàng Diệu, đường Kim Mã, đường Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng lá vàng phủ kín cả con đường. Chạy dọc đường Nguyễn Du nghe đâu đó trong gió thoảng mùa hoa sữa nồng nàn, gợi bao nỗi  nhớ.

Ngoài ra, khu vực hồ Trúc Bạch trên đường Thanh Niên còn có nhiều đến chùa linh thiêng như:  Chùa Thần Quang (phố Ngũ Xá), chùa Châu Long (phố Châu Long) nơi tu hành của công chúa Khiết Cô; đền An Trì ( phố Phó Đức Chính), phía Bắc hồ có bia ghi lại sự tích đền Cầu Nhi.

pho cuon

Phở cuốn Hà Nội.

Món ăn bạn nên thưởng thức khi du ngoạn hồ Trúc Bạch đó là phở cuốn Thanh Mai đậm đà, thanh đạm.

Xem thêm 5 địa danh lịch sử gây thương nhớ khi Hà Nội vào thu tại đây.

Bình Nguyên (Tổng hợp)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN